Thứ Sáu, 08/08/2008, 17:25

    Đợi chờ những bứt phá

    Sau thành công ở vòng 1, các thí sinh được lựa chọn đi tiếp đang phải nỗ lực hết mình để khẳng định bản sắc cá nhân qua từng đêm diễn. Ở vòng 2 này, họ phải đối diện với những đòi hỏi khắt khe hơn của Hội đồng Nghệ thuật.

    No image available
    Hoàng Nghiệp ngày càng tiến bộ.
    Sau thành công ở vòng 1, các thí sinh được lựa chọn đi tiếp đang phải nỗ lực hết mình để khẳng định bản sắc cá nhân qua từng đêm diễn. Ở vòng 2 này, họ phải đối diện với những đòi hỏi khắt khe hơn của Hội đồng Nghệ thuật. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tiến xa hơn nữa trên con đường đến với nghệ thuật chuyên nghiệp cho những ai thực sự có tư chất và có tinh thần cầu thị.

    Đòi hỏi cao hơn

    Ở vòng 2 này, Hội đồng Nghệ thuật được yêu cầu phải “nghiêm khắc” hơn, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp cho các ca sĩ. Đây đó ở các phần trình diễn, vẫn có những hạt sạn như hát chênh, hát phô- những lỗi không thể chấp nhận được đối với những ca sĩ chuyên nghiệp. Rồi cả chọn bài, câu chuyện cũ nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự cho đến hôm nay.

    Các lỗi hát phô, hát không rõ lời ở phần thi của các thí sinh Duy Khoa, Nhật Thu, Hải Yến, đều được Hội đồng Nghệ thuật phát hiện, và đưa ra những lời khuyên thích đáng.

    Bên cạnh những lỗi kĩ thuật, thì cách xử lí ca khúc thiếu tinh tế cũng là một trong những nguyên nhân hạn chế sự thành công của các thí sinh Nhật Thu và Hải Yến ở các ca khúc pop đã nổi tiếng như “Nghe mưa” của Dương Thụ và “Và cơn mưa tới” của Bảo Chấn. “Nghe mưa” đã được Diva Hồng Nhung thể hiện rất thành công. Còn Mỹ Lệ từng để lại dấu ấn khó phai với “Và cơn mưa tới”. Tiếc là cả Nhật Thu và Hải Yến đều chưa vượt qua được những cái bóng lớn của các ca sĩ đàn chị.

    Ngay đến như “Sao Mai” Hà Linh, thí sinh đi tiếp vào vòng trong bằng phiếu bầu của Hội đồng Nghệ thuật, trong đêm thi đầu tiên ở vòng 2 cũng đã “bị” Hội đồng Nghệ thuật “chỉnh sửa” ở cách chọn bài. Khá nhiều kì vọng đã được gửi gắm ở Hà Linh, khi cô ca sĩ trẻ có cá tính, dám bước vào con đường nghệ thuật gai góc và không dành cho số đông. Nhưng Linh đã làm Hội đồng Nghệ thuật ít nhiều thất vọng, khi Linh đột ngột chuyển hướng, chọn ca khúc “Nuối tiếc” của Hồ Hoài Anh, một ca khúc dễ hát, dễ nghe và dễ đến gần hơn với thị trường.

    Hà Linh cho biết việc “bẻ lái” này là bởi cô muốn đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, chọn dòng nhạc, chọn bài hát có thẩm mĩ cao thể hiện trí tuệ, đẳng cấp của ca sĩ. Hi vọng là Linh nhận thức rõ được điều này và có đủ bản lĩnh để đương đầu với thử thách, dám nuôi dưỡng hoài bão và bám vào đó để tạo dựng hình ảnh của riêng mình, như gợi ý rất chân tình của bậc đàn chị, NSƯT Thanh Lam.

    Chưa bao giờ mắc lỗi chọn bài, đó là ưu điểm riêng có của Khắc Hiếu. Hai ca khúc Hiếu chọn ở đêm thi đầu tiên của vòng 2 (“Hoàng hôn” của Thành Vương và “Nồng nàn Hà Nội” của Đức Cường) cũng rất hợp giọng. Tuy nhiên, lỗi kĩ thuật mắc phải từ vòng 1- hát không rõ lời- thì đến giờ Hiếu vẫn chưa khắc phục được. Lời khuyên từ Hội đồng Nghệ thuật với ca sĩ có âm sắc đặc biệt (âm bẹt) như Hiếu là vận dụng kĩ thuật thanh nhạc để hát hay hơn.

    Cầu thị để thành công

    Tiến bộ dần qua từng đêm diễn, Hoàng Nghiệp đang dần thuyết phục Hội đồng Nghệ thuật và chiếm lĩnh được ngày càng nhiều thiện cảm của khán giả. Đó là nhờ tinh thần cầu thị. Ấn tượng đầu tiên về Nghiệp trong đêm mở màn Sao Mai Điểm hẹn không được tốt, bởi bài hát Nghiệp chọn không phù hợp. Nhưng ngay từ đêm thi thứ hai, Nghiệp đã kịp có những điều chỉnh thích hợp để bứt lên nhanh chóng. Tấm vé đi tiếp vào vòng sau là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực cầu thị của chàng trai trẻ này.

    Ở đêm thi đầu tiên của vòng 2, Nghiệp đã có phần trình diễn không có gì để chê trách, tuy chưa thật xuất sắc. Bắt đầu bằng ca khúc “Cha tôi” của An Hiếu, Hoàng Nghiệp đã làm xúc động khán giả bằng giọng hát rất truyền cảm, gửi gắm tình thương yêu từ đáy lòng mình tới người cha ở phương Nam xa xôi. Với ca khúc thứ hai, “Chào buổi sáng”, Nghiệp mang đến không khí tươi vui, trẻ trung, bằng những tình cảm chân thành và hồn nhiên của một người dân Nam Bộ.

    Là thí sinh có giọng hát dày dặn, tình cảm, lại luôn làm cho Hội đồng Nghệ thuật yên tâm về phong độ trình diễn và kĩ thuật thanh nhạc, Hoàng Nghiệp có nhiều khả năng tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật, nếu biết cách tìm tòi sâu hơn để có thêm sự sáng tạo.

    Bài và ảnh: MINH HUYỀN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...