Thứ Tư, 12/12/2012, 22:03

    Đội khách tự tin

    QĐND - Bán kết lượt đi, người Mã có Ta-la-ha thì Thái Lan có Đang-đa. Hai pha không chiến, hai bàn thắng chia đều cho mỗi bên đã biến trận lượt về trên sân Supachalasai vào tối nay (13-12) trở nên khó đoán định...

    QĐND - Bán kết lượt đi, người Mã có Ta-la-ha thì Thái Lan có Đang-đa. Hai pha không chiến, hai bàn thắng chia đều cho mỗi bên đã biến trận lượt về trên sân Supachalasai vào tối nay (13-12) trở nên khó đoán định.

    Thái Lan được chơi trên sân nhà, có lợi thế ghi được bàn thắng trên sân đối phương nhưng lại không có HLV trưởng chỉ đạo trực tiếp, do chiến lược gia Xáp-phơ bị trọng tài truất quyền chỉ đạo ở trận bán kết lượt đi.

    Hết thảy báo chí Thái Lan đều cho rằng, dấu ấn của Xáp-phơ tại vòng bảng AFF Cup 2012 là không rõ ràng. Thậm chí, tờ báo thể thao nổi tiếng xứ Chùa vàng Siam Sport còn khẳng định, ai làm HLV trưởng thì Thái Lan cũng vào bán kết AFF Cup 2012. Người Thái quá tự kiêu? Không. Trình độ bóng đá Thái Lan cho phép họ tự khẳng định là ông kẹ ở khu vực Đông Nam Á. Điều này còn thể hiện ở việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chỉ cho phép hai CLB Thái Lan là Muangthong United và Buriram United được tham dự AFC Champions League mùa tới. Còn các đội bóng vô địch ở những giải VĐQG Đông Nam Á, xin mời xuống đá AFC Cup.

    Thế nhưng, việc HLV Xáp-phơ bị truất quyền chỉ đạo lượt về bán kết AFF Cup 2012 có khi lại là… điềm may cho Thái Lan. Bởi cũng theo Siam Sport, lỡ đội nhà bị loại thì đã có lý do để vin vào.

    No image available

    Hàng thủ Thái Lan sẽ đau đầu trong việc phong tỏa Ta-la-ha. Ảnh: AFC

    90 phút bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil cho thấy Ma-lai-xi-a chơi trên cơ Thái Lan. Trận bán kết lượt về diễn ra vào tối nay tại Băng Cốc thật khó đoán định. HLV Ra-da-gô-ban khẳng định, Ma-lai-xi-a sẽ chơi tốt hơn trận lượt đi, nhờ sự trở lại của tiền đạo chủ lực Xa-li và niềm kiêu hãnh của nhà đương kim vô địch. Nhưng thực chất, Ma-lai-xi-a chơi với một trung phong, là Ta-la-ha cũng quá nguy hiểm cho khung thành Thái Lan. Ta-la-ha khỏe, kỹ thuật tốt, tư duy chiến thuật nhạy bén, khi lùi xuống chơi thấp như tiền vệ ở hiệp 2 trận bán kết lượt đi, đã khiến hàng thủ Thái Lan bối rối. Trung vệ đội trưởng Thái Lan Pa-nu-pông đã phân vân giữa việc “bắt chết” Ta-la-ha hay đứng đúng vị trí.

    Ở bàn thắng vào lưới Ka-uyn trong trận bán kết lượt đi, Ta-la-ha đã chiến thắng Pa-nu-pông trong tình huống không chiến. Nhưng Ma-lai-xi-a có Ta-la-ha thì Thái Lan có Đang-đa, cũng bằng một pha đánh đầu siêu đẳng, đã ấn định kết quả hòa 1-1 trên đất Ma-lai-xi-a.

    Đẳng cấp của Ma-lai-xi-a cho phép thầy trò HLV Ra-da-gô-ban chơi sòng phẳng với Thái Lan vào tối nay. Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đã làm “hết sức” để đội tuyển Ma-lai-xi-a không có được tinh thần thoải mái trước khi bước vào trận bán kết lượt về. Băng Cốc có hơn mười sân tập tốt nhưng FAT đã bố trí cho đội Ma-lai-xi-a tập ở sân Jaran Buraparat, mà HLV Ra-da-gô-ban ví xấu hơn ruộng trồng khoai.

    Phóng viên của tờ The Star, đi theo đội tuyển Ma-lai-xi-a mô tả sân Jaran Buraparat còn kém hơn cả những sân của trường học ở Ma-lai-xi-a, bởi mặt sân lầy lội, cầu môn han gỉ, lưới rách te tua và không có phòng thay đồ cũng như nhà vệ sinh cho cầu thủ sử dụng.

    Trước nạn chấn thương đang bủa vây đội nhà, trưởng đoàn bóng đá Ma-lai-xi-a, ông Đa-túc càng có lý do để lo lắng khi tiền đạo Ta-la-ha bị đau sau một tình huống cố gắng dứt điểm trên sân Jaran Buraparat. Trả lời trên tờ The Star, ông Đa-túc đặt vấn đề: “Không biết có phải đây là một phần trong kế hoạch của FAT để làm ảnh hưởng đến đội tuyển Ma-lai-xi-a hay không, nhưng mặt sân Jaran Buraparat đã gây phiền toái cho những buổi tập vừa qua của đội nhà”.

    Xét tới màn trình diễn của hai đội ở trận bán kết lượt đi, chúng tôi tin Ma-lai-xi-a có cửa ghi bàn vào lưới thủ môn Ka-uyn ở trận bán kết lượt về. Hàng công Ma-lai-xi-a chơi khá biến hóa. Pa-nu-pông và hàng thủ Thái Lan không đủ sức ngăn chặn Ta-la-ha, nay tiền đạo chủ lực Xa-li đã sẵn sàng xung trận, xem chừng thủ môn Ka-uyn lại càng có lý do lo lắng.

    Trước giải, Thái Lan kỳ vọng vào tiền vệ Thông-lao nhưng chỉ riêng việc HLV Xáp-phơ trao băng đội trưởng cho trung vệ trẻ Pa-nu-pông đã nói lên tất cả. Trận bán kết lượt về nảy lửa là điều dễ nhận thấy. Cả Xáp-phơ và Ra-da-gô-ban sẽ phải bịt kín hai biên, nếu không muốn bị hủy diệt bởi màn không chiến của đối phương. Vậy thì nhiều khả năng, một tình huống cố định sẽ khiến gió đổi chiều.

    ĐÌNH HÙNG  

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...