Các biên kịch trẻ được "tung" xuống các đơn vị cơ sở để thâm nhập thực tiễn, hiểu thêm về cuộc sống của người chiến sĩ hôm nay, về lịch sử truyền thống quân đội… Các đạo diễn trẻ được giao trực tiếp đảm nhiệm thực hiện các tác phẩm dưới sự cố vấn của các đạo diễn gạo cội...
![]() |
|
Tổ làm phim trẻ: Đạo diễn Phạm Hồng Thắng, quay phim Vũ Trọng Quảng, phụ quay Nguyễn Văn Bình (từ phải sang trái) thực hiện bộ phim "Làng lính nơi đảo xa" tại huyện đảo Cô Tô-Quảng Ninh.
|
Bước sang thế kỷ 21, những người tâm huyết, yêu quí Điện ảnh Quân đội nhân dân mỗi khi về thăm đơn vị đều không khỏi băn khoăn lo lắng. Không băn khoăn lo lắng sao được khi một loạt những nghệ sĩ chủ chốt từ Biên kịch, Đạo diễn, Quay phim đến nhân viên kỹ thuật giỏi, do yêu cầu nhiệm vụ chuyển công tác, hoặc đã đến tuổi nghỉ hưu. Đội ngũ kế cận hẫng hụt.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, việc làm phim gặp không ít khó khăn, những người làm phim phải nỗ lực phấn đấu hết mình mới đáp ứng được yêu cầu của khán giả, liệu lớp trẻ kế tiếp có đủ sức gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề viết tiếp trang sử truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những người lính chép sử bằng hình?
Một loạt giải pháp được Điện ảnh QĐND tiến hành đồng bộ. Bắt đầu từ khâu “chiêu hiền đãi sĩ”: Các gương mặt tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học sân khấu điện ảnh được tuyển lựa và đưa đi đào tạo thêm qua môi trường quân đội; Thông qua các trại sáng tác văn học nghệ thuật quần chúng toàn quân để phát hiện lựa chọn những cây bút có triển vọng bổ sung vào đội ngũ cán bộ biên kịch hẫng hụt…
Bên cạnh đó là đào tạo truyền nghề tại chỗ: Lớp đàn anh mái đầu điểm bạc trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm cho lớp đàn em với phương châm vừa làm vừa học. Dưới sự giúp đỡ của Hội đồng duyệt, của các biên tập viên, các tác phẩm kịch bản văn học, kịch bản đạo diễn được phân tích kỹ lưỡng theo quan điểm “gạn đục khơi trong” khơi dậy khả năng sáng tạo cho các tác giả qua từng tác phẩm.
Các biên kịch trẻ được "tung" xuống các đơn vị cơ sở để thâm nhập thực tiễn, hiểu thêm về cuộc sống của người chiến sĩ hôm nay, về lịch sử truyền thống quân đội… Các đạo diễn trẻ được giao trực tiếp đảm nhiệm thực hiện các tác phẩm dưới sự cố vấn của các đạo diễn gạo cội. Các nhà quay phim trẻ cũng đã trưởng thành khi sát cánh và được lớp đàn anh đi trước truyền nghề. Toàn cơ quan là một khối đoàn kết, thống nhất chung sức chung lòng xây dựng đơn vị.
Sau Đặng Xuân Hải, Lê Văn Vọng, Trịnh Rãng, Phạm Minh Lợi, Lê Thi… lớp đàn anh của điện ảnh quân đội, là một loạt các gương mặt trẻ được đào tạo cơ bản cũng đã khẳng định được mình như: Bùi Duy Đông, Nguyễn Thu Dung, Đặng Thái Huyền. Các cây bút từ cơ sở chuyển về như: Nguyễn Điền, Trần Mạnh Tâm, Phùng Kim Trọng, Nguyễn Anh Nông, Hoàng Ngọc Mỹ… cũng đã vững vàng qua từng tác phẩm. Những phim: “Để lại mùa xuân”, “Mùa thu không cô đơn”, “13 bến nước”, “Chuyện ở Hoàng Sơn”, “Những chấm xanh”… đã để lại trong lòng khán giả những ấn tượng tốt đẹp và khẳng định sự đi lên của đội ngũ kế tiếp.
Bài và ảnh: HOÀNG NGỌC MỸ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận