Thứ Hai, 20/04/2009, 22:51

    Dồn sức cho mặt trận chính

    Bóng đá châu Âu vào giai đoạn nước rút, chỉ cần sơ suất dù là nhỏ nhất, các đội bóng có thể phải trả giá cực đắt. Cực chẳng đành, MU mới tung đội hình dự bị trong trận bán kết cúp FA với Everton. Thua trận nhưng có lẽ thầy trò nhà Phơ-gu-xơn và CĐV Quỷ đỏ cũng không rầu lòng…

    No image available

    Park Ji Sung (bên phải) cùng MU thanh thản rời khỏi đấu trường cúp FA. Ảnh: UEFA

    Bóng đá châu Âu vào giai đoạn nước rút, chỉ cần sơ suất dù là nhỏ nhất, các đội bóng có thể phải trả giá cực đắt. Cực chẳng đành, MU mới tung đội hình dự bị trong trận bán kết cúp FA với Everton. Thua trận nhưng có lẽ thầy trò nhà Phơ-gu-xơn và CĐV Quỷ đỏ cũng không rầu lòng…

    Thắng vừa đủ

    Nhìn cách Barcelona, Real Madrid cùng thắng trận với tỉ số sát nút 1-0 trước Getafe, Recreativo thì đủ biết, các đại gia đang giữ sức cho cuộc đua nước rút ở giải vô địch quốc gia cũng như đấu trường Champions League. Nhìn Barcelona đấu với Getafe, CĐV không khó nhận thấy Ê-tô và Ăng-ri có dấu hiệu quá tải. Những bước chạy của Ăng-ri bên cánh trái đã không còn thanh thoát như cách đây một tháng. “Vua sư tử” Ê-tô thi thoảng mới “gầm vang”, ghi bàn vào lưới đối phương. Điều HLV Goa-đi-ô-la cần vào lúc này là Barcelona vừa duy trì mạch thắng trận, cũng như các cầu thủ trụ cột không bị chấn thương. Không may vào thời điểm này, Mét-xi mà dính chấn thương, coi như tham vọng của đội bóng xứ Ca-ta-lan ở giải La Liga lẫn Champions League sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sắp tới, lịch thi đấu của Barcelona cực nặng. Ở giải La Liga, thầy trò nhà Goa-đi-ô-la sẽ lần lượt đối đầu ba đối thủ nặng ký Sevilla, Valencia, Real Madrid; xen vào giữa là hai trận thư hùng với Chelsea ở bán kết Champions League. Thành ra, nếu Barcelona không thắng trận đẹp mắt thì người hâm mộ cũng phải thông cảm cho Mét-xi, Xa-vi, Ê-tô…

    Tập trung “hỏa lực” vào mặt trận lớn

    Trong khi Chelsea lẫn Arsenal tung ra đội hình mạnh nhất trong trận quyết đấu ở bán kết cúp FA thì một ngày sau, MU ra sân với đội hình dự bị trong trận bán kết thứ hai với Everton trên sân Wembley. HLV Phơ-gu-xơn coi thường đối thủ chăng? Không hề. Ông thầy người Xcốt-len không màng đến cú ăn 5 chăng? Đúng vậy. Ngay từ giữa mùa giải, HLV Phơ-gu-xơn trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Người bảo vệ, đã khẳng định: “Khi trình độ các đội bóng ngày một ngang nhau thì việc đoạt cú ăn 4, ăn 5 là điều không tưởng”. MU đã vào đến bán kết cúp FA thì không việc gì họ phải buông mặt trận này. Có điều đội hình của MU thời gian qua liên tục bị chấn thương. Hơn nữa ở giải ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ chỉ còn hơn Liverpool một điểm, chỉ một cú vấp ngã vô duyên, MU sẽ bị Liverpool qua mặt. Trận chiến với Arsenal ở Champions League được dự báo cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với thầy trò nhà Phơ-gu-xơn. Hơn nữa vào ngày 22-4, MU còn đá bù với Posrtmouth ở giải ngoại hạng Anh nên HLV Phơ-gu-xơn buộc lòng phải tung một loạt cầu thủ trẻ vào sân, trong trận thua Everton tại bán kết cúp FA, ở loạt đá phạt đền luân lưu (MU thua 2-4).

    Cả HLV Phơ-gu-xơn lẫn CĐV MU đều đón nhận thất bại trên khá bình thản. Cúp FA là giải đấu lâu đời nhưng làm sao danh giá và quan trọng bằng giải ngoại hạng Anh, Champions League.

    Thất bại của MU ở cúp FA xem ra lại hợp lý. Nó phù hợp khi các cầu thủ trụ cột của Quỷ đỏ như Rô-nan-đô, Ru-ni, Vi-đíc, Phéc-đi-nan đang có dấu hiệu quá sức. Thất bại trên cũng giúp thầy trò HLV Phơ-gu-xơn đỡ được áp lực khi “rút chân” ra được mặt trận cúp FA. Phía trước MU là Champions League, nơi Quỷ đỏ phải nỗ lực tột cùng để bảo vệ ngôi vị số 1 châu Âu. Song song, họ còn phải chiến đấu cật lực ở giải ngoại hạng để bảo vệ chức vô địch, trong sự bám đuổi ngẹt thở của Liverpool và Chelsea. Thành ra thất bại của MU trước Everton xem ra lại là điều hay cho Quỷ đỏ.

    MINH TUẤN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...