QĐND Online – Ngày 10-9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm “Mặt mặt nạ” do nhóm họa sĩ G39 tổ chức với sự tham gia của các họa sĩ và các em thiếu nhi. Triển lãm như là một món quà nhỏ đặc biệt mà nhóm G39 dành tặng các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu sắp đến.
Một em nhỏ đang sáng tạo chiếc mặt nạ của mình tại triển lãm.
Đến với triển lãm, khán giả không những được chiêm ngưỡng những chiếc mặt nạ và tranh chân dung của các họa sĩ Tào Linh, Nguyễn Hồng Phương, Lê Thiết Cương, Nguyễn Quốc Thắng, Phạm Trần Quân, Ngô Thị Bình Nhi, Trần Gia Tùng mà còn được sáng tạo trực tiếp trên những chiếc mặt nạ giấy bồi thông qua màu và bút dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nhóm họa sĩ G39. Đặc biệt, đối với các em nhỏ, triển lãm không chỉ là sân chơi, nơi trẻ em được chọn một món đồ chơi truyền thống- mặt nạ giấy bồi cho ngày Tết của mình mà còn được gắn kết bằng những kỷ niệm với người thân trong gia đình và bạn bè xung quanh.
Phát biểu tại triển lãm, họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết: Trong triển lãm lần này, các họa sĩ sẽ vẽ lên mặt nạ với nhiều chủ đề và trường phái khác nhau. Đó chính là cách để các họa sĩ đem hơi thở đương đại vào trong một loại hình nghệ thuật dân tộc và một nghề thủ công dân gian - nghệ thuật làm mặt nạ giấy bồi.
Tin, ảnh: THÚY NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận