Nhận xét trên đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đối với quần vợt nhà nghề thế giới hiện nay. Ở Rô-ma (I-ta-li-a) mưa lớn làm không ít trận đấu trong khuôn khổ giải Masters Rô-ma phải tạm dừng, những người hâm mộ tài năng của chị em nhà Uy-li-am; sắc đẹp của Vai-đít-xô-va, I-va-nô-vích… lại phải nán đợi thêm.
![]() |
|
Sa-ra-pô-va vừa trở lại ngôi số 1 quần vợt nữ thế giới. Ảnh: AFP |
Dông gió còn nổi lên khi cây vợt Sa-ra-pô-va chống lại việc Hiệp hội quần vợt nữ nhà nghề (WTA) lạm dụng quỹ thời gian của VĐV, nhất là những VĐV hàng đầu phục vụ cho nhu cầu quảng cáo. Có lẽ Nữ hoàng quần vợt không sai, lại được nhiều cây vợt khác và người hâm mộ ủng hộ nên lúc đầu WTA còn đưa ra con số 300 nghìn USD tiền phạt (trong trường hợp chống lệnh) nhưng cuối cùng đã phải xuống thang, thay vì phải dành 5 giờ cho quảng cáo ở Rô-ma, thời gian này chỉ còn lại có 90 phút.
Chưa hết, Hê-nanh, cây vợt nữ số 1 thế giới vừa tuyên bố gác vợt làm cho các giải đấu sắp tới mất đi không ít tính cạnh tranh và cả một số lượng không ít khán giả vốn yêu thích lối chơi khôn khéo, giàu kỹ thuật của cây vợt người Bỉ này.
Trở lại với hai giải đấu trước thềm giải Pháp mở rộng. Tại Rô-ma Masters sau khi nhận ngôi số 1 thế giới (Hê-nanh xin xóa tên trên bảng xếp hạng), cây vợt Sa-ra-pô-va đã lọt vào bán kết nhưng cảm thấy sức khỏe bất ổn nên xin rút lui, nhường quyền vào chung kết cho Gian-cô-vích và sau đó cây vợt xinh đẹp của Xéc-bi-a đã đoạt chức vô địch.
Ở , Na-đan đã đoạt cúp bước đầu giúp quần vợt nhà nghề thế giới giảm được không ít áp lực. Song với những cơn mưa dông như vừa qua thì Liên đoàn quần vợt nhà nghề thế giới sẽ phải tự điều chỉnh, thậm chí hy sinh bớt một số giải nhỏ nhằm tìm được tiếng nói chung, tránh những khúc mắc có thể làm gián đoạn các giải đấu lớn, có uy tín.
QUỲNH ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận