Thứ Bảy, 13/10/2012, 19:41

    Đồng loạt rớt giá

    QĐND - Nếu theo chu kỳ thì thời điểm này, 24 đội bóng dự giải chuyên nghiệp và giải hạng Nhất ở nước ta đã phải hội quân, bước vào tập luyện chuẩn bị cho mùa bóng mới - 2013. Song lúc này, hầu hết các đội đều án binh bất động và chờ lệnh từ ông chủ, chờ tiền, chờ vận may...

    QĐND - Nếu theo chu kỳ thì thời điểm này, 24 đội bóng dự giải chuyên nghiệp và giải hạng Nhất ở nước ta đã phải hội quân, bước vào tập luyện chuẩn bị cho mùa bóng mới - 2013. Song lúc này, hầu hết các đội đều án binh bất động và chờ lệnh từ ông chủ, chờ tiền, chờ vận may. 

    N. Sài Gòn thì đang chờ “giải cứu” nhưng xem ra chưa có phương án khả thi. Bởi bán thì không ai mua mà cho không thì doanh nghiệp lại không thể. Hai đội bóng của "bầu" Kiên thì đang bơ vơ. Lãnh đạo VFF bảo đã trả về Hà Nội, nhưng ngay tức thì, ông Nguyễn Đình Lân, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Nội đăng đàn khẳng định, cơ quan ông chưa hề có chủ trương này và cũng chưa nhận được bất kỳ một ý kiến chỉ đạo nào từ lãnh đạo thành phố.

    No image available
    Các cầu thủ CLB Navibank Sài Gòn. Ảnh minh họa/internet.

    Đây đó người hâm mộ cũng nhận được tín hiệu hội quân từ một hai sân cỏ. V. Hải Phòng gặp nhau, hứa hẹn rồi ra về. Thanh Hóa đã tập trung nhưng đã thanh lý hết ngoại binh nên cầu thủ nội tập cầm chừng với nhau. Thậm chí CLB Sông Lam Nghệ An còn lên phương án sử dụng toàn hàng nội trong mùa bóng sắp tới.

    Câu lạc bộ lao đao như thế thì cầu thủ làm sao có thể yên tâm. Nếu như khoảng thời gian này năm trước, những cái tên: Công Vinh, Đình Tùng, Minh Châu, Thành Lương, Huỳnh Ke-xly, Ti-mô-thy… giống như thỏi nam châm trên thị trường chuyển nhượng, thu hút không ít ông chủ. Song lúc này, chân sút hạng sang Huỳnh Ke-xly đang đại hạ giá (giảm 50% tiền lót tay), mong có được kết cục hợp lý trước khi V. League 2013 khởi động. Tiền vệ năng nổ Minh Châu dù hết hạn hợp đồng nhưng chưa thấy CLB chủ quản đả động đến chuyện đàm phán. Một chuyện mà trước đây chưa từng xảy ra là có tới hàng trăm cầu thủ thất nghiệp lặn lội vào tận cực nam, đến CLB nghèo nhất V. League - K . Kiên Giang xin HLV Lại Hồng Vân thử việc…

    Có thể khẳng định, những đám mây màu xám đang lơ lửng trên đầu các cầu thủ cũng như nhiều đại bản doanh các CLB bóng đá Việt Nam. Âu đó cũng là quy luật, bởi nền kinh tế phát triển, dân tình có của ăn, của để thì bóng đá mới thơm lây; kinh tế suy thoái, nhiều doanh nghiệp lao đao làm sao các đội bóng tránh khỏi thảm cảnh.

    Tưởng rằng những câu chuyện tương tự chỉ xảy ra với cầu thủ, giới hạn trong các CLB, nhưng tiếc rằng nó lan truyền sang cả đội tuyển quốc gia - thương hiệu lớn trong những năm qua. Những trận đấu giao hữu trong kế hoạch bị hủy bỏ… chuyện nhỏ; không đạt được thỏa thuận với đội bóng thay thế Ấn Độ… là điều bình thường. Song đến khi giải đấu thường niên, có uy tín như VFF Cup (tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, từ 24 đến 28-10) mà bị khách mời: Ô-lim-pích I-ran, CHDCND Triều Tiên chối đây đẩy thì lo thật rồi. Đành rằng lúc này đã có đội Lào và Sinh viên Hàn Quốc thay thế, nhưng danh tiếng chắc hẳn không bằng, khán giả đến sân có nguy cơ thưa thớt. Đã thế giải lại không tìm được bất cứ nhà tài trợ nào... Chứng tỏ uy tín của VFF nói riêng và bóng đá Việt Nam cũng đã đồng loạt rớt giá.

    Nam Thắng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...