Thứ Hai, 13/07/2009, 23:41

    Động lực

    Khi giải V-League đang tiến đến thế “cờ tàn”, chuyện động lực thi đấu cũng đáng đem ra bàn, nhất là khi “bầu” Hiển ở mùa giải này đang đi tiên phong trong việc thưởng tiền...

    No image available
    Cứ mỗi bàn thắng ghi được, Công Vinh được thưởng 30 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hà

    Khi giải V-League đang tiến đến thế “cờ tàn”, chuyện động lực thi đấu cũng đáng đem ra bàn, nhất là khi “bầu” Hiển ở mùa giải này đang đi tiên phong trong việc thưởng tiền.

    Khi SHB Đà Nẵng thua TP Hồ Chí Minh 2-3 trên sân Thống Nhất, “bầu” Hiển ngã ngửa người. Sau trận đấu, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức đã phải làm bản giải trình, rằng đội bóng sông Hàn thua trận vì trời mưa, mặt sân xấu và đối thủ chơi hay đến… bất ngờ.

    Tiếp đó, SHB Đà Nẵng thắng Thanh Hóa 2-1 trên sân Chi Lăng để bỏ túi 3 điểm, tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng V-League, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức như “nổi đóa” trên băng ghế huấn luyện khi một vài cầu thủ đá với tư tưởng tự mãn. Nếu không vì quá đen đủi, Thanh Hóa ít nhất đã có thể rời sân Chi Lăng với 1 điểm.

    Khi động lực thi đấu của một vài vị trí trên sân không còn, thì phong độ của đội bóng sẽ bị ảnh hưởng. Thật may, tiếp Đồng Tâm Long An ở vòng 20 vừa qua, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã chơi một trận cầu hay nhất kể từ đầu giải khiến “bầu” Hiển ngất ngây hạnh phúc. Đến giờ, có thể nói, chức vô địch V-League mùa giải này khó lòng tuột khỏi SHB Đà Nẵng. Có điều, khi động lực thi đấu của một vài cầu thủ giảm sút bất thường, nó sẽ khiến HLV Lê Huỳnh Đức và “bầu” Hiển phải nhiều phen đau tim.

    Becamex Bình Dương, đội bóng hai năm liền vô địch V-League, ở mùa giải này đá quá nản. Những ngôi sao sáng vẫn còn đó, từ Huỳnh Ke-xli An-vét, Phi-la-ni cho tới Như Thành, Trường Giang, Vũ Phong, Quang Thanh… nhưng rõ lạ, tập thể “toàn sao” này ở V-League 2009 chơi chưa bao giờ có lửa. Đúng là sau hai năm liền vô địch V-League, họ đã mất đi động lực thi đấu. Becamex Bình Dương dù sao vẫn là một đội bóng lớn, một tập thể có nhiều cá nhân xuất sắc nên khi họ đá “nửa tỉnh nửa mê” thì vẫn đủ sức có mặt trong tốp đầu.

    Bây giờ, tâm điểm V-League không phải là SHB Đà Nẵng, cuộc chiến trụ hạng của Xi măng Hải Phòng, Mikado Nam Định, TP Hồ Chí Minh, Quân khu 4, Thanh Hóa mà là chuyện tiền thưởng ở T&T Hà Nội.

    Mùa giải chưa kết thúc nhưng lãnh đạo đội bóng nào cũng nơm nớp lo sợ bị T&T Hà Nội “cướp” mất cầu thủ. Còn các nội, ngoại binh chỉ mong mình có tên trong danh sách chiêu mộ của T&T Hà Nội để có cơ hội nhận tiền tỉ “lót tay”, kèm theo đó là khoản lương, thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng.

    Có ngạc nhiên không khi T&T Hà Nội từ vị trí cuối bảng kết thúc lượt đi đã tăng tốc khi thắng liền năm trận gần đây và đang tạm xếp vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng V-League 2009? Ban huấn luyện, cầu thủ T&T Hà Nội đang có rất nhiều động lực để phấn đấu. Ở đây, tiền của “bầu” Hiển đã mang lại động lực thi đấu cho đội bóng. Đơn cử như trận thắng Thanh Hóa (khi đội này đang gặp khủng hoảng), “bầu” Hiển rút ví thưởng đội 600 triệu đồng. Khi T&T Hà Nội thắng Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Plei-cu, “bầu” Hiển ký séc thưởng 700 triệu đồng… Thắng Cao su Đồng Tháp 5-2, tiền đạo Công Vinh và đồng đội được “bầu” Hiển thưởng gần một tỉ đồng. Những con số tiền thưởng khiến các đối thủ và đồng nghiệp ở V-League phải “hoa mắt chóng mặt”.

     Để duy trì động lực cho T&T Hà Nội (lẫn SHB Đà Nẵng) đến cuối mùa giải, “bầu” Hiển sẵn sàng chi bạo để lập nên những kỷ lục về lương, thưởng mới ở V-League.

    ĐÌNH HÙNG

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...