Thứ Bảy, 16/10/2010, 23:08

    Động lực

    QĐND - Trong bóng đá, thành công hay thất bại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: Lực lượng (có “sao” hay không), tiền bạc (đầu tư, tiền thưởng), sân bãi (khán giả nhà hay sân khách, có được truyền hình trực tiếp hay không, cỏ mượt như sân golf hay mấp mô như ruộng trồng khoai tây), may mắn (chẳng may gặp phải ông trọng tài quyết tâm “gí” thì dù có đưa bóng được vào lưới cũng chưa chắc đã có bàn thắng

    QĐND - Trong bóng đá, thành công hay thất bại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: Lực lượng (có “sao” hay không), tiền bạc (đầu tư, tiền thưởng), sân bãi (khán giả nhà hay sân khách, có được truyền hình trực tiếp hay không, cỏ mượt như sân golf hay mấp mô như ruộng trồng khoai tây), may mắn (chẳng may gặp phải ông trọng tài quyết tâm “gí” thì dù có đưa bóng được vào lưới cũng chưa chắc đã có bàn thắng), huấn luyện viên (có biết lựa chọn chiến thuật thích hợp hay không)... Tóm lại là có vô số những yếu tố mà đôi khi nó vượt quá tầm kiểm soát của người cầm quân.

    Nhưng có một yếu tố tối quan trọng ảnh hưởng đến kết quả của một trận đấu, rộng hơn là cả một “chiến dịch” (tìm kiếm hoặc bảo vệ danh hiệu), ấy là động lực của một đội bóng, hay cụ thể hơn là động lực của từng cầu thủ trong đội bóng đó.

    Còn nhớ câu chuyện huyền thoại về trận “chung kết” lịch sử giải vô địch thế giới năm 1950 giữa hai đội Brazil và Uruguay, trên thánh địa Maracana của Brazil. Đây là một giải khá kỳ lạ, khi chỉ có 13 đội bóng tham dự vòng đấu bảng, 4 đội lọt vào vòng chung kết, thi đấu vòng tròn để tìm ra nhà vô địch! Trong trận đấu cuối cùng giữa Brazil và Uruguay, đội Brazil cực mạnh chỉ cần hòa là đoạt cúp, trong khi Uruguay buộc phải thắng trên sân Maracana sục sôi với hơn 200.000 khán giả chủ nhà. Quả nhiên trong hiệp 1, đội tuyển Brazil đã vây lấn, dồn ép các cầu thủ khách và không ai có mặt trên sân Maracana nghi ngờ về một chiến thắng tất yếu của các tuyển thủ xứ samba.

    No image available
    Ảnh minh hoạ: internet

    Nhưng vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, trong phòng thay đồ của đội Uruguay, ông huấn luyện viên Juan Lopez, thay vì lên các phương án chiến thuật cho hiệp 2, lại đưa cho các cầu thủ đọc tờ báo thể thao Gazeta Esportiva ở thành phố Sao Paulo số ra ngày hôm trước. Trong tờ báo này, các phóng viên thể thao Brazil giật tít: “Ngày mai chúng ta sẽ đánh bại Uruguay!”

    Những gì diễn ra sau đó thuộc về lịch sử. Các cầu thủ Uruguay, được thúc đẩy bởi động lực muốn chứng minh rằng các nhà báo thể thao Brazil sai lầm khi lạc quan quá sớm như vậy, đã thi đấu với tinh thần như không còn gì để mất. Họ bị dẫn ở đầu hiệp 2, nhưng rồi đã lật ngược tình thế để rồi thắng ngược 2-1, nẫng chiếc cúp Nữ thần vàng ngay trước mũi người Brazil, tạo nên một trong những vụ “big bang” lớn nhất trong lịch sử các giải thế giới.

    Đưa ra một ví dụ kinh điển này để thấy rằng đôi khi, động lực của các cầu thủ sẽ giúp họ làm nên những điều thần kỳ và trong lịch sử bóng đá thế giới, không hiếm những ví dụ như vậy.

    Quay về với đội tuyển bóng đá quốc gia vừa mới trở về sau hai trận đấu giao hữu (đều thua) trên đất Ấn Độ và Kuwait. Trước khi lên đường, ông Calisto đã nhấn mạnh rằng kết quả của cả hai trận giao hữu không phải là điều ông quan tâm mà quan trọng là lối chơi. Chắc chắn đó là lối nói để cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ của một HLV dày dạn kinh nghiệm như ông Calisto, ấy thế nhưng ông lại đã hết sức giận dữ sau trận thua trên đất Ấn Độ. Bởi, ông đã nhận ra rằng một số cầu thủ đã thi đấu với tinh thần yếm thế, không hợp với triết lý “chiến đấu” của ông. Nói cách khác, họ đã đánh mất động lực thi đấu, mà đó là điều hết sức nguy hiểm trong bóng đá.

    Hy vọng rằng đó chỉ là tình trạng nhất thời của một vài tuyển thủ quốc gia khi mà những “trận đánh lớn” đang đến gần. Và cũng hy vọng rằng 2 trận thua giao hữu sẽ là động lực cho những trận thắng bảo vệ ngôi vô địch ở giải AFF cup sắp tới!

    Yên Ba 

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...