Thứ Sáu, 12/04/2013, 18:54

    "Đốt lửa" trên phố Núi

    QĐND - B.Bình Dương sau 4 vòng đấu mà vẫn trắng tay. Hoàng Anh Gia Lai 4 trận cũng mới được 4 điểm. Từ vị thế của những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, cả hai có dấu hiệu “rơi” tự do. Giữa lúc nguy nan, họ lại phải xử nhau để tìm đường thoát thân. Đội chủ nhà muốn bứt khỏi tốp cuối, trong khi B.Bình Dương khao khát kiếm tìm điểm số đầu tiên…

    QĐND - B.Bình Dương sau 4 vòng đấu mà vẫn trắng tay. Hoàng Anh Gia Lai 4 trận cũng mới được 4 điểm. Từ vị thế của những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, cả hai có dấu hiệu “rơi” tự do. Giữa lúc nguy nan, họ lại phải xử nhau để tìm đường thoát thân. Đội chủ nhà muốn bứt khỏi tốp cuối, trong khi B.Bình Dương khao khát kiếm tìm điểm số đầu tiên…

    Cơn trọng bệnh của B.Bình Dương bao giờ mới dứt?

    Ở đất Thủ lâu nay, chưa bao giờ một HLV được tại vị yên ổn sau 4 trận toàn thua. Nhưng có vẻ như B.Bình Dương đang thay đổi. BLĐ đội bóng này đã kiên nhẫn và công bằng hơn khi đứng ra bảo vệ HLV Cho Yoon Hwan.

    B.Bình Dương - với lực lượng tinh xảo, nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ, không ít ngoại binh từng chinh chiến lâu năm ở V.League, không thể thua… vì chuyên môn suốt 4 vòng đấu vừa qua. Một HLV kỳ cựu, từng ăn ngủ với đội bóng này nhận định, có chăng các cầu thủ đất Thủ đang “thử thách” chiếc ghế của HLV Cho Yoon Hwan hoặc muốn nắn gân BLĐ đội bóng. Họ muốn đội bóng phải tuân thủ theo ý mình nên giải pháp trực tiếp và hiệu quả nhất là: Thua! Vì thua, BLĐ sốt ruột sẽ phải thay tướng. Tướng mới chắc chắn phục tùng các công thần có số má ở đất Thủ, một phần để giữ chỗ, một phần để “lấy điểm” trong mắt lãnh đạo. Tất cả đều vì cơm áo gạo tiền và quyền lợi. Một thỏa hiệp không chính thức giữa hai phe, nhưng lại có sức mạnh cực kỳ ghê gớm. Bởi, một khi dàn sao cứng cựa đó nhìn nhau đá, bảo nhau chiến đấu, B.Bình Dương chẳng ngán đối thủ nào!

    Trong quá khứ, B.Bình Dương không ít lần trở chứng, thua liền vài trận. Nhưng khi BLĐ thay tướng, họ lại thắng tưng bừng. Thế nên, giờ này khẳng định đội bóng đất Thủ thua chỉ do chuyên môn chắc chẳng ai tin. Họ sẽ tán thành nếu ai đó bảo các công thần ở đây “bổn cũ soạn lại” vì họ muốn hành hạ HLV Cho Yoon Hwan và sự kiên nhẫn có chừng mực của BLĐ.

    No image available

    Hoàng Anh Gia Lai (trái) có giành được 3 điểm trên sân nhà? Ảnh: BĐ.

    Bốn ngày trước, các vị lãnh đạo chóp bu của đội bóng này khẳng định, “không duyệt” đơn từ chức của HLV Cho Yoon Hwan, đồng thời tuyên bố sẽ hủy hợp đồng với cầu thủ nào phong độ kém. Một hành động mạnh tay được nhiều người đánh giá cao.

    Có lẽ, Ban lãnh đạo B.Bình Dương dần dần ngộ ra rằng, họ có thay HLV người Hàn Quốc bằng người khác thì từ nay đến cuối giải họ sẽ còn phải thay tiếp. Nhưng nếu họ trảm vài cầu thủ thì cùng lắm đội sẽ “trôi” thêm vài ba trận nữa, sau đó họ sẽ vào guồng. Bản chất bóng đá của đất Thủ là thế, “mềm nắn rắn buông”. Chỉ có điều, BLĐ đội bóng này quyết “gồng” đến khi nào, có chấp nhận cuộc chơi trắng thành tích hay không? Nếu làm được điều cả chục năm nay họ bế tắc, thật mừng cho chính họ, mừng cho bóng đá nội và mừng cho cả V.League!

    Cuộc chiến Hàn Quốc trên phố Núi

    Cuộc đọ sức vốn dĩ đã nóng vì tên của Hoàng Anh Gia Lai và B.Bình Dương. Nhưng nó sẽ còn nóng hơn nữa khi bầu không khí hiện tại chẳng có lợi cho đội nào. Hoàng Anh Gia Lai có cái khó, B.Bình Dương có cái khổ của riêng mình.

    Vòng đấu trước, các đấu sĩ phố Núi đến làm khách tại Đồng Nai. Họ chơi như đi dạo trước đội chủ nhà, dẫn trước 2 bàn, bỏ qua gần chục cơ hội, nhưng cuối cùng lại để cầu thủ nhập tịch Lê Hoàng Phát Thierry lập cú đúp chỉ trong 5 phút cuối trận. Một kết cục đau đớn khiến nhiều người phải suy nghĩ về bản lĩnh của đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch.

    Điều trùng hợp ở trận đấu này là cả hai đội đều sử dụng HLV người Hàn Quốc. Bên phía Hoàng Anh Gia Lai, người điều binh khiển tướng Choi Yoon Kyum, còn người chỉ huy trận tiền của B.Bình Dương là Choi Yoon Hwan. Hai HLV, hai cái tên gần giống nhau và cũng lâm vào tình trạng gần… tương tự. Chẳng ai lý giải nổi sự ngẫu nhiên đến khó tin như vậy!

    Hai ngày trước, HLV Choi Yoon Hwan còn bộc bạch, ông mới hiểu bóng đá Việt Nam được 70%, 30% còn lại là… sau trận đấu lâu lâu mới hiểu. Nhà cầm quân xứ Kim chi giải thích, ông thấy kỳ lạ vì các cầu thủ thể hiện hai bộ mặt trái ngược hoàn toàn: Tích cực khi tập luyện và “không tin nổi” khi vào trận.

    Lạ ở chỗ, lời thừa nhận của Choi Yoon Hwan hoàn toàn trùng hợp với điều mà đồng nghiệp của ông, Choi Yoon Kyum cảm nhận ở đội bóng phố Núi. Ông Kyum cũng nói rằng, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thể hiện tinh thần sắt đá, chiến đấu đến cùng trong các buổi tập. Thậm chí, thi thoảng ông còn phải dừng lại để trấn an, khuyên họ không nên vào bóng rát quá mà chấn thương. Vậy mà khi đối mặt với hai tình huống Thierry thoát xuống ghi bàn cho Đồng Nai, họ lại… lỏng chân.

    Hoàn cảnh của hai đội bóng và sự cảm nhận của bộ đôi HLV người Hàn Quốc về bóng đá Việt Nam vô tình khiến cuộc đọ sức giữa hai đội vào hồi 16 giờ chiều nay 13-4, trên sân Pleiku trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Hoàng Anh Gia Lai có thể thắng trước, nhưng cũng có thể bại trận phút cuối. B.Bình Dương đủ khả năng đốt lửa ngay tại Pleiku, nhưng cũng có thể họ… chẳng làm gì cả!

    Ý kiến chuyên gia:

    Nguyễn Văn Vinh (nguyên GĐKT Hoàng Anh Gia Lai):

    Tôi cho rằng, HAGL và B.BD là cặp đấu cân sức cân tài và khó đoán định nhất vòng đấu này. Cả hai đội đều có thực lực và tham vọng, nhưng điều quan trọng là “đội nào khát khao chiến thắng nhiều hơn” mà thôi.

    Tôi không nghĩ HAGL sẽ chiếm lợi thế vì họ được thi đấu trên sân nhà. Các cầu thủ B.BD rất bản lĩnh. Họ biết cách biến bất lợi thành có lợi, cũng biết thời điểm nào nên phòng thủ, thời điểm nào nên đột kích. Nhưng như tôi đã nói ở trên, họ có đá hay vẫn muốn “thua bí ẩn” cho đến khi ghế HLV gẫy vụn?

    Triệu Quang Hà (cựu tuyển thủ Quốc gia):

    Tôi nghiêng về kết quả hòa. Hai đội đều có cửa thắng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ thua trận. B.BD hiện nay chưa được điểm nào sau 4 vòng, nhưng đừng ai nghĩ họ là đội bóng rệu rã. Một khi các cầu thủ của đội bóng này siết tay nhau, B.BD thực sự đáng gờm.

    Trong khi đó, HAGL - dù được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng họ vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết cần khắc phục. Tôi nhấn mạnh đến sự tập trung của các cầu thủ phòng ngự. Theo quan sát của tôi, HAGL thua 4 bàn mùa này thì có đến 3 bàn bị thủng trong khoảng 10 phút cuối (1 quả trong trận gặp Hà Nội T&T phút 82 và 2 quả trong trận gặp Đồng Nai phút 88 và 90+3). Đấy chính là vấn đề mà họ cần lưu ý đặc biệt.

    Lịch thi đấu vòng 5

    Thứ bảy 13-4:

    16h00 sân Kiên Giang: K. Kiên Giang - Vissai Ninh Bình; 17h00 sân Thanh Hóa: Thanh Hóa - Hà Nội T&T;

    16h00 sân Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai - B.Bình Dương

    Chủ nhật 14-4:

    16h30 sân Long An: Đồng Tâm Long An - Đồng Nai; 16h00 sân Lạch Tray: Vicem Hải Phòng - SHB Đà Nẵng; 18h00 sân Vinh: Sông Lam Nghệ An - Xuân Thành Sài Gòn

    VŨ HẢI NAM

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...