QĐND - Bấm đốt ngón tay, HLV Hoàng Văn Phúc đã dẫn dắt ĐTQG được 10 ngày. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, ĐTVN thi đấu giao hữu ba trận, với kết quả “như ý”, sau khi đã được chấn chỉnh lại dưới thời chiến lược gia họ Hoàng...
QĐND - Bấm đốt ngón tay, HLV Hoàng Văn Phúc đã dẫn dắt ĐTQG được 10 ngày. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, ĐTVN thi đấu giao hữu ba trận, với kết quả “như ý”, sau khi đã được chấn chỉnh lại dưới thời chiến lược gia họ Hoàng.
Chuyện khán đài
Sân Hàng Đẫy, tối 31-1, ĐTVN đá giao hữu với CLB Hyundai Mipo Dolphin, khá ngạc nhiên là có không ít CĐV nữ đến xem đội tuyển thi đấu. Trời Hà Nội se lạnh nhưng các kiều nữ vẫn cứ váy, zip… đến sân cổ vũ. Cửa số 5, góc khán đài A, bầu không khí phấn khích lạ thường, chắc tại mấy kiều nữ mắt xanh, môi đỏ như cánh hoa đào, dù kiến thức bóng đá còn bập bõm nhưng sự nhiệt tình thì có thừa. Số 32 là ai nhỉ? Quốc Anh đó. Dạ, thế còn số 14, cái anh đeo băng đội trưởng? Tấn Tài đấy. Sao cầu thủ mình thấp thế, mấy cầu thủ Hàn Quốc cao to quá trời. Các em chê cầu thủ mình thấp bé khác nào “Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm”. Chẳng buồn để ý đến câu nói có phần khó chịu của một CĐV lão làng, mấy nàng lại hò reo cỗ vũ.
Không biết cầu thủ số 19 là con nhà ai mà đá hay phết, mỗi tội anh này chỉ khéo rê bóng thôi, chứ sút thì thấy không được quả nào. Lương “dị” của Hà Nội T&T đó. Ở góc bên cạnh, một nhóm CĐV “đi theo” đội tuyển đã lâu, không buồn để ý đến chuyện của đám con gái. Thi thoảng ai đó thốt lên, sút đi cho nó sợ, chứ thủ môn Hyundai Mipo Dolphin nhàn quá. Chà, Âu Văn Hoàn đá hậu vệ phải hay ghê, người lùn tịt nhưng trụ vững, vào bóng quả nào chắc chân quả đấy, tiền đạo Hàn Quốc to cao có “ăn” được Văn Hoàn đâu. Mỗi tội thủ môn Thanh Bình bắt bóng lập bập, mà hình như không khoái Mi-san Nguyễn thì phải, mấy tình huống thuận lợi không chuyền cho trung vệ Việt kiều này, cứ phất bóng dài lên vu vơ, chán quá. Mạc Hồng Quân “ngon” đấy chứ. Ừ, tay này được đấy, đá đơn giản, không hoa hòe hoa sói, khôn phết, ít mất sức, mà không gây ức chế cho đồng đội lẫn CĐV. Mấy bác trật tự cho em nhờ. Ơ hay nhà anh này, vào sân phải bàn tán mới vui chứ.
![]() |
|
Mạc Hồng Quân có vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 4-5-1 của HLV Hoàng Văn Phúc. |
Chuyện hậu trường Hà Nội T&T
Trong một lần tâm sự cùng chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T cho rằng, thất bại của HLV Phan Thanh Hùng ở AFF Cup 2012, có một phần lỗi của ban lãnh đạo CLB. “Chúng tôi ủng hộ anh Hùng rất nhiều nhưng lại có phần chủ quan, chưa nghĩ thấu đáo một số chuyện. ĐTVN bại trận ở AFF Cup 2012, Hà Nội T&T cũng bị ảnh hưởng thương hiệu. Rút kinh nghiệm, khi HLV Hoàng Văn Phúc lên tuyển cầm quân tạm thời, lãnh đạo Hà Nội T&T thay anh Phúc sâu sát mọi chuyện ở CLB, để anh yên tâm làm việc ở ĐTQG. Trẻ Hà Nội T&T cần lấy cầu thủ nào, lương ra sao, chỉ anh Phúc yêu cầu, lãnh đạo đội bóng đồng ý ngay. Có thể khẳng định, Hà Nội T&T sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để HLV Hoàng Văn Phúc an tâm dẫn dắt ĐTVN, trước mắt là bước vào vòng loại Asian Cup 2015, còn về lâu dài có thể là SEA Games 27 vào cuối năm nay”.
Nụ cười ông Chủ tịch VFF
Kể từ sau cuộc họp báo công bố quyết định từ chức của HLV Phan Thanh Hùng, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khá kín tiếng và tránh xuất hiện trước báo giới. Tuyển chọn HLV tạm quyền cho ĐTQG, ông Hỷ cũng kín kẽ, không tuyên bố, mà chỉ nhỏ nhẹ phía sau hậu trường. ĐTVN thất bại ở AFF Cup 2012, lãnh đạo VFF bị “ném đá” đầu tiên, hứng búa rìu dư luận. Việc HLV Phan Thanh Hùng từ chức có lẽ vẫn chưa thỏa mãn một đại bộ phận người hâm mộ. CĐV muốn có thay đổi mạnh mẽ ở thượng tầng VFF. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ông Hỷ đã chọn cho mình sự im lặng. Sau khi ĐTVN thắng Hyundai Mipo Dolphin 2-1, Chủ tịch VFF mừng lắm, bắt tay động viên HLV Hoàng Văn Phúc. Trên khán đài sân Hàng Đẫy, ông Hỷ dễ dàng cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ dành cho ĐTQG. Giận thì giận, thương thì thương. Thất bại ở AFF Cup 2012 đã thuộc về quá khứ. ĐTVN của hiện tại, của Quý Tỵ nhỏ mà khéo, tràn đầy sinh lực, trẻ trung, giàu khát vọng chiến thắng. Có thể cách vận hành chiến thuật của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc còn thô ráp, cầu thủ chưa hiểu ý, ham rê… nhưng nói gì thì nói, sau cú ngã ở AFF Cup 2012, người hâm mộ giờ chỉ cần đội tuyển đứng vững, chứ chưa dám mong tiến xa, tiến nhanh, tiến mạnh.
ĐTVN trong một tuần đã trải qua “ba liều thuốc thử” hạng nhẹ (Vicem Hải Phòng, Hà Nội T&T, Hyundai Mipo Dolphin). Kết quả không khiến người hâm mộ quá bận tâm. Điều quan trọng, như số đông CĐV có mặt trên sân Hàng Đẫy, Lạch Tray hy vọng, đó là ĐTVN thi đấu phải có “lửa”, các tuyển thủ đá vì danh dự bản thân, vì gia đình, vì đội bóng, trước khi nghĩ đến những điều to tát hơn.
6-2, vòng loại Asian Cup 2015, UAE sẽ là bài test thực sự khó khăn cho ĐTVN. Giữa muôn trùng vây, nếu các tuyển thủ quốc gia vẫn giữ được ngọn lửa tinh thần, ngọn lửa của niềm tin, của khát vọng chiến thắng, ấy mới là điều đáng mừng, đáng trân trọng.
Bài và ảnh: ĐÌNH HÙNG
Ý kiến chuyên gia
-Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng: Bước đầu tạm ổn
ĐTVN tập trung chưa được hai tuần nhưng đã vận hành khá tốt. Lãnh đạo VFF đánh giá cao sự cầu thị của HLV Hoàng Văn Phúc cũng như các tuyển thủ. Trong các buổi tập của ĐTVN, gần như luôn có mặt lãnh đạo VFF, chúng tôi phòng khi ĐTVN gặp khó khăn, hay HLV Hoàng Văn Phúc có yêu cầu chính đáng, mọi thứ sẽ được đáp ứng rốt ráo. Năng lực của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được kiểm chứng thêm qua hai trận đấu tới tại vòng loại Asian Cup 2015. Nếu ĐTVN đạt kết quả tốt trước UAE và Hồng Công (Trung Quốc), nhiều khả năng VFF sẽ ký hợp đồng lâu dài với chiến lược gia Hoàng Văn Phúc.
![]() |
| Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng. |
-HLV Trần Công Minh: Mới chỉ là giao hữu
Qua báo chí và những bản tin thể thao, tôi thấy ĐTVN hậu AFF Cup 2012 đang ở thời kỳ “trăng mật”; đá giao hữu với Vicem Hải Phòng, Hà Nội T&T thì chưa vỡ ra nhiều điều, Hyundai Mipo Dolphin cũng chỉ đến từ giải bán chuyên nghiệp Hàn Quốc. Qua trao đổi với học trò ở ĐTQG, tôi biết mọi chuyện ở đội vẫn đang tiến triển tốt. Tôi chỉ ngại nếu ĐTVN đạt kết quả không tốt tại vòng loại Asian Cup 2015, không khéo lại kéo theo những hệ lụy khác. Nhưng tôi tin VFF, giới chuyên môn và người hâm mộ đủ tỉnh táo để nhận thấy, với bóng đá Việt Nam trong năm 2013, thì SEA Games mới là sân chơi, mục tiêu quan trọng nhất.
![]() |
| HLV Trần Công Minh. Ảnh: Phan Lê |
Thu Hiền (ghi)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận