Thứ Ba, 03/07/2007, 19:35

    Du lịch phố và rừng Gia Lai: Hoang sơ nhưng không hoang dã

    Đó là cảm xúc, là nhận xét, đánh giá của ông Ông Măng-đi, du khách người Pháp, trong những ngày đầu tháng 6 năm 2007 khi “lạc bước” đến với Gia Lai. Từ Biển Hồ – giếng ngọc Plei-cu đến núi rừng Kon Ka Kin hoang sơ mà hùng vĩ xuôi về “ốc đảo” KonPne với những làng bản của đồng bào dân tộc Ba Na, Giơ Rai còn hoang sơ những ngôi nhà lá, nhà rông mang đậm nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyê

    No image available

    Biển Hồ-đôi mắt Plei-cu

    Đó là cảm xúc, là nhận xét, đánh giá của ông Ông Măng-đi, du khách người Pháp, trong những ngày đầu tháng 6 năm 2007 khi “lạc bước” đến với Gia Lai. Từ Biển Hồ – giếng ngọc Plei-cu đến núi rừng Kon Ka Kin hoang sơ mà hùng vĩ xuôi về “ốc đảo” KonPne với những làng bản của đồng bào dân tộc Ba Na, Giơ Rai còn hoang sơ những ngôi nhà lá, nhà rông mang đậm nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên.

    Theo quốc lộ 19, qua đèo Mang Yang chừng 50km, du khách sẽ đến với thành phố Plei-cu với những con đường nhấp nhô, uốn lượn, núp bóng dưới tán lá của những hàng thông rất đẹp, rất Tây Nguyên mà ít nơi có được. Ở đây “có những buổi chiều quanh năm mùa đông”, lại có em “Plei-cu má đỏ môi hồng”. Lạc bước, dạo quanh Phố Núi nhà cửa san sát, nhiều kiểu dáng, cấu trúc đa dạng của người dân ba miền Bắc, Trung, Nam hội tụ. Trên các ngả đường, đâu đó ta thấy thấp thoáng bóng áo dài thướt tha hay những bộ trang phục váy áo đủ màu sắc của các nữ sinh. Mùa hè về, đỏ thắm hoa phượng nở hay tím dịu dàng một mảng phố bằng lăng.

    Công viên Đồng Xanh, nằm ở phía đông của thành phố. Nơi đây giữa đồng lúa xanh bạt ngàn và khí trời tươi mát. Ta nghe, ta thấy đâu đó trong tầm mắt tiếng nhạc rừng đu đưa, dưới chân các con suối nhỏ, những chiếc cầu treo nho nhỏ, bắc qua suối để đến với những thảm cỏ xanh mướt, nhìn thấy ai cũng muốn nằm xoài xuống mà nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi, hay những tia nắng trốn mình qua các kẽ lá mà nghe tiếng chim hót, tiếng suối reo… tận hưởng nguồn cảm hứng từ thiên nhiên đưa lại. Rời Công viên Đồng Xanh du khách lại đến với hồ Tơ Nưng (Biển Hồ), ngồi dưới bóng thông xanh mà nhìn nắng chiều xuân lưu luyến chia tay mặt nước hồ, hay lặng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng thông reo… Thiên nhiên ở đây hòa quyện tươi đẹp như níu kéo bàn chân người không muốn bước… Để đến lúc rời xa mà dùng dằng luyến lưu và hẹn ngày gặp lại. Đúng như bốn câu thơ của Lê Quang đã gửi lại Phố Núi lần đầu tiên khi anh đến: Sáng, xanh xanh bao quanh mây trắng/Chiều, tím mờ nho nhỏ mặt trời đi/Thông đứng lặng bên đường nghiêng nón lá/Đợi chờ ai mà rủ bóng bên hồ…

    Với lợi thế tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú, Gia Lai luôn được du khách đánh giá là một trong những nơi tham quan du lịch hấp dẫn, đặc sắc ở Tây Nguyên. Ông Măng-đi, người Pháp, trong một chuyến du lịch, không giấu được niềm vui đã tâm sự: “Tôi đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng đến Gia Lai được đi thăm Nhà lao Plei-cu, những chứng tích tội ác của chiến tranh. Ở công viên Hồ Đức An, đi Đồng Xanh, Biển Hồ, rồi lên thủy điện Ia Ly tôi thấy lạ và đẹp quá. Nhưng thú vị nhất là đến những làng bản của đồng bào Ba Na, Giơ Rai còn nguyên sơ những ngôi nhà lá, nhà rông, lại được uống rượu cần dịu ngọt. Gia Lai thực sự là điểm đến hấp dẫn của du lịch Việt . Tôi đến đây muốn tìm hiểu về một số văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số… Bà con đón mình vui vẻ và còn được xem múa xoang, nghe âm thanh cồng chiêng mà tôi cứ ngỡ như đang ngồi trong rạp hát lớn mà thưởng thức những buổi hòa tấu cực kỳ hay và nhớ mãi”.

    Sáu tháng đầu năm 2007 lượng du khách đến Gia Lai tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, có ngày ở Công viên Đồng Xanh, Diên Hồng, Đại Vinh Nha Trang, Biển Hồ có tới 4.500 lượt khách. Hiện tại trên các địa bàn của tỉnh Gia Lai có hơn 50 khách sạn, nhà nghỉ phục vụ tốt cho nhu cầu của du khách; đặc biệt có khách sạn Hoàng Anh Gia Lai đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, là điểm dừng chân lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước.

    Thấy được tiềm năng, thời gian qua Gia Lai đã tập trung đầu tư đáng kể cho du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ. Chương trình du lịch sinh thái như về Đồng Xanh, Kon Ka Kin, Hồ Đức An, đặc biệt là Biển Hồ, thủy điện Ia Ly, Sê San, làng văn hóa, các làng quê dệt thổ cẩm… đã làm thu hút lòng người dù mới chỉ một lần đến. Chị Nguyễn Thị Như Lam, một Việt kiều từ Ô-xtrây-li-a về thăm nói với chúng tôi: “Mừng vui vì thấy đất nước mình đổi mới. Có nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều nhà rông đẹp mang tính lịch sử, nghệ thuật và văn hóa cao. Đời sống của bà con mình no đủ, tự do, nhiều ngôi chùa và nhà thờ mới xây rất đẹp. Thành phố Pleiku thật tuyệt vời. Tôi thấy ai cũng mến khách, tôi rất hài lòng”.

    Du lịch Gia Lai đang vươn lên và khẳng định mình ở nhiều thế mạnh mà ít nơi có được. Để khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, Công ty du lịch Gia Lai đang tiếp tục đầu tư phát triển du lịch, theo hướng du lịch - sinh thái, văn hóa-ẩm thực… mang sắc thái rất riêng của Tây Nguyên mà chỉ Gia Lai mới có. Khách trong và ngoài nước đến ngày một đông, là điều kiện để quảng bá “đặc sản” mời gọi và thu hút đầu tư. Hy vọng một ngày không xa Gia Lai nói chung, Phố Núi nói riêng sẽ trở thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn nhất của vùng Tây Nguyên nói riêng và Việt nói chung.

    Lê Quang Hồi

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...