Cựu tù chính trị kể về chiếc máy chém của thực dân Pháp ở Nhà tù Hỏa Lò
Máy chém thực dân Pháp dùng để hành quyết các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị bắt giam ở Nhà tù Hỏa Lò hiện vẫn đang được bảo quản, trưng bày tại khu di tích.
Thời gian qua, Di tích Nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách, nhất là với giới trẻ.
Các câu chuyện về lịch sử được truyền tải sinh động, góp phần giúp du khách có thêm một kênh thông tin học tập bổ ích về văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Hoạt cảnh trong trưng bày "Đứng lên và Cất tiếng" kể về quá trình làm báo sau song sắt.

Hoạt động trải nghiệm về đêm thu hút du khách.

Du khách trải nghiệm gõ kẻng làm từ bom Mỹ và đội mũ rơm trú ẩn trong hầm chữ A.

Nhiều du khách rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tái hiện các chiến sĩ cộng sản bị giặc tra tấn tàn bạo.
Chùm ảnh của HÀ LINH
Máy chém thực dân Pháp dùng để hành quyết các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị bắt giam ở Nhà tù Hỏa Lò hiện vẫn đang được bảo quản, trưng bày tại khu di tích.
Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Hỏa Lò cho biết, tính đến chiều tối ngày 11-4, số lượng khách tham quan di tích trong 3 ngày nghỉ lễ là 4.300 khách, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó phần lớn là khách tham quan miễn phí (trẻ em dưới 15 tuổi, người cao tuổi).
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận