Nhìn vào lịch thi đấu King’s Cup 2006, rõ ràng người Thái đã coi nhẹ đội tuyển Việt Nam khi xếp đội chủ nhà gặp thầy trò Rít-đơn ngay trong lượt trận đầu tiên (ngày 24-12). Sau đó, đoàn quân của HLV Chan-vít mới gặp đội Xin-ga-po (ngày 26-12) và Ca-dắc-xtan (ngày 28-12)...
Sáng 22-12, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan dự King’s Cup 2006. Đây là giải đấu uy tín nhất trong khu vực Đông Nam Á và cũng là giải đấu truyền thống mừng nhà Vua Thái Lan. Tuy nhiên King’s Cup 2006 cũng là nơi đội tuyển chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po luyện quân trước thềm giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2007.
Lấy tấn công là chính
Trước giờ lên đường, HLV Rít-đơn cho hay: “Tại King’s Cup 2006, đội tuyển quốc gia sẽ chơi tấn công. Một loạt bài tấn công được cầu thủ tập luyện trong thời gian qua ở Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn-Hà Nội) sẽ được mang ra thử nghiệm trên đất Thái”. Quan sát các buổi tập của đội tuyển Việt Nam trong mấy ngày qua, có thể thấy, ban huấn luyện đã hướng cầu thủ tập sút xa ở ngoài vòng 16m50. Hàng công với Thanh Bình, Công Vinh, Anh Đức, Phương Nam tích cực di chuyển trong vòng cấm để đón những đường chuyền từ hai cánh của đồng đội. Mỗi khi có cơ hội ăn bàn, HLV Rít-đơn yêu cầu các học trò mạnh dạn dứt điểm ngay chứ không còn nặng về phối hợp chuyền ban như trước.Với khả năng chơi không chiến khá tốt, cặp tiền đạo Anh Đức và Thanh Bình đã nhận được những lời khen từ ông thầy người Áo. Hàng tiền vệ với sự cơ động của Hồng Minh, Minh Phương, Hữu Thắng, Tài Em…giúp cho các đợt lên bóng nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn hẳn. Tuy nhiên, hàng thủ lại khiến cho ban huấn luyện đau đầu khi trung vệ Huy Hoàng bị chấn thương ở chân, không thể thi đấu tại King’s Cup 2006. Đây là cơ hội để HLV Rít-đơn thử nghiệm Minh Đức, Như Thành, Mạnh Dũng trong vai trò cặp trung vệ của đội tuyển.
Phải biết cách tung hoả mù
Kết thúc King’s Cup, các đội bóng trong khu vực sẽ bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm 2007-AFF Cup. King’s Cup 2006 rõ ràng là giải đấu quý giá để các đội trong khu vực thử nghiệm đội hình, luyện tập cả công lẫn thủ. Vào giờ chót, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a đã từ chối tham dự King’s Cup 2006 với lý do sợ lộ “bài”. Tuy nhiên, HLV trưởng đội tuyển In-đô-nê-xi-a Pi-tơ Uýt cho hay: “Tôi sẽ cử trợ lý của mình sang Thái Lan xem “giò” Thái Lan và nhất là hai đội Việt Nam, Xin-ga-po, đối thủ của In-đô-nê-xi-a tại bảng B ở AFF Cup 2007”. Tất nhiên những người đồng nghiệp của ông Pi-tơ Uýt ở đội tuyển Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin… cũng không quên cử quan sát viên tới King’s Cup 2006 đề dò la động tĩnh cũng như ghi hình các trận đấu tại giải.Còn nhìn vào lịch thi đấu King’s Cup 2006, rõ ràng người Thái đã coi nhẹ đội tuyển Việt Nam khi xếp đội chủ nhà gặp thầy trò Rít-đơn ngay trong lượt trận đầu tiên (ngày 24-12). Sau đó, đoàn quân của HLV Chan-vít mới gặp đội Xin-ga-po (ngày 26-12) và Ca-dắc-xtan (ngày 28-12).
Một số người cho rằng, người Thái đã xem thường đội tuyển Việt Nam nhưng lật lại các giải đấu đã qua trong khu vực, chỉ có đội tuyển Việt Nam mới khiến các cầu thủ Thái Lan gặp khốn. Vậy thì không lẽ nào người Thái lại quá chủ quan và tự mãn khi xem nhẹ đội Việt Nam. Chỉ sợ chiêu “khích tướng” này của ban tổ chức sẽ làm ban huấn luyện và cầu thủ Việt Nam “nóng mặt” căng sức ra mà đá thì khốn. Lúc đó, e rằng những bài tấn công của đội tuyển quốc gia sẽ bị lộ ra trước con mắt của giới chuyên môn trong khu vực. AFF Cup 2007 đang tới gần, ai cũng biết tầm quan trọng của giải đấu này trong khi King’s Cup chỉ đơn thuần là giải đấu giao hữu.
Thua trận ở King’s Cup 2006 là chuyện nhỏ trong khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu cho HLV Rít-đơn phải đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào tới trận chung kết AFF Cup 2007. Lợi hại thế nào, hẳn HLV Rít-đơn và ban huấn luyện đã nhìn ra.
Bài và ảnh: Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận