Thứ Năm, 11/10/2007, 21:20

    Đường đua quyết liệt, khán giả nhiệt thành

    QĐND Online- Đường trơn, thời tiết không thuận lợi, nhưng nội dung đua đồng hành nữ lại cuốn hút người xem bởi sự quyết liệt và đầy kịch tính của nó… Trên đường đua của nữ, thường các vận động viên đi thành những tốp lớn, đến khi gần về đích mới có những cảnh bám đuổi, bứt phá đẹp mắt.

            QĐND Online- Đường trơn, thời tiết không thuận lợi, nhưng nội dung đua đồng hành nữ lại cuốn hút người xem bởi sự quyết liệt và đầy kịch tính của nó…

              Trên đường đua của nữ, thường các vận động viên đi thành những tốp lớn, đến khi gần về đích mới có những cảnh bám đuổi, bứt phá đẹp mắt. Tuy nhiên, đua đồng hành nữ với cự ly 87km (bắt đầu từ thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn theo quốc lộ 6 đến xã Phú Cường huyện Tân Lạc rồi quay lại về đích ở thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, Hoà Bình) đã diễn ra nhanh, quyết liệt, đầy kịch tính suốt đường đua. Từ Kỳ Sơn đến TP Hoà Bình, các vận động viên bám sát nhau, chưa có sự bứt phá, tách tốp rõ ràng. Song, bắt đầu đến đoạn leo dốc Cun, một số vận động viên đã chủ động tách tốp. Vươn lên dẫn đầu là hai vận động viên Nguyễn Hoàng Oanh của Bảo vệ thực vật Sài Gòn và Đoàn Thị Cẩm Miền của Agifish An Giang. Hết dốc Cun, 2 vận động viên này đã bỏ khá xa các vận động viên khác, thay nhau dẫn đầu. Trước cảnh hai vận động viên thay nhau đẩy, kéo và khoảng cách khá xa với tốp sau, nhiều người đã cho rằng 2 vận động viên này sẽ cùng hỗ trợ nhau để giành hai thứ hạng cao nhất. Nhưng thực tế đã thay đổi khi đoàn đua gần đi hết địa phận huyện Cao Phong. Ở tốp sau, vận động viên Nguyễn Thuỳ Dung của đội Hà Nội đã có màn bứt phá ngoạn mục, bắt kịp tốp 2 vận động viên dẫn đầu. Tiếp theo đó, khi đến địa phận huyện Tân Lạc đã có tới 6 vận động viên bắt kịp tốp dẫn đầu. Bắt đầu từ đây, cảnh bứt phá, đeo bám diễn ra quyết liệt, liên tục có sự thay đổi vị trí, nhưng khoảng cách giữa các vận động viên không lớn, chỉ 30-40m. Nhiều lúc vận động viên Miền đã bị tụt xuống cuối tốp đầu.

    Một điểm khá bất ngờ và hấp dẫn là việc vận động viên mang áo số 49 Lê Thị Ngọc Phượng của đội Domesco Đồng Tháp, sau khi cùng 5 vận động viên khác bắt kịp tốp đầu đã âm thầm bám đuổi đến khi vừa hết thị trấn Mường Khến, Tân Lạc thì quyết liệt bứt phá lên dẫn đầu với tốc độ ấn tượng. Các vận động viên khác cố gắng bắt theo, nhưng chỉ có Đoàn Thị Cẩm Miền bắt kịp, hình thành tốp dẫn đầu với hai vận động viên, bỏ xa tốp thứ hai. Tuy nhiên, khi hết thị trấn Mường Khến, trời bắt đầu mưa làm cho mặt đường trở nên trơn trượt. Đặc biệt, những đoạn bị sạt lở, bùn đất vẫn còn đầy trên đường khiến mặt đường càng trơn và nguy hiểm. Việc này đã ảnh hưởng nhiều đến tốc độ đua, nhất là ở những đoạn đổ dốc. Nhưng bù lại, sự cổ vũ nhiệt thành của người dân hai bên đường đã làm cho cuộc đua trở nên sôi nổi, bất chấp trời mưa, đường trơn.

    Cục diện cuộc đua được xác định rõ sau khi các vận động viên đến xã Phú Cường, điểm vòng của chặng đua, vận động viên Lê Thị Ngọc Phượng đã bứt lên bỏ lại Đoàn Thị Cẩm Miền ở phía sau tiến thẳng về đích.

    Như vậy, cảnh cán đích ngoạn mục, bỏ xa các vận động viên khác, đoạt huy chương vàng của Lê Thị Ngọc Phượng lại diễn ra. Lần trước là trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, Phượng đã vượt lên bỏ xa các vận động viên khác về đích giành huy chương vàng ở nội dung đua tính điểm. Lần này cũng vậy, Lê Thị Ngọc Phượng đã về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 36 phút 50 giây, bỏ xa vận động viên về thứ hai, đạt tốc độ trung bình 33,283km/giờ, đoạt huy chương vàng, nâng tổng số huy chương vàng của mình lên 3 chiếc (2 huy chương vàng cá nhân, một huy chương vàng đồng đội). Về thứ hai, ba, đoạt huy chương bạc và đồng đều là vận động viên của đội Agifish An Giang, Đoàn Thị Cẩm Miền và Lê Thị Uyên.

    Kết thúc ngày thi đấu, nội dung đua đồng hành nữ được đánh giá đạt chất lượng khá cao vì có sự bứt phá quyết liệt, các vận động viên duy trì được tốc độ tốt trong khi đường đua khó, nhiều dốc cao và trơn, trượt do trời mưa. Một điểm đáng chú ý là ở nội dung này đã thu hút được đông người xem và cổ vũ nhiệt thành nhất từ đầu giải đến nay. Nhiều người dân đang gặt trên đồng, khi có đoàn đua đi qua cũng dừng lại, cổ vũ. Ông Bùi Văn Mạnh, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong cho biết: “Hôm trước mình có việc bận, không xem được các vận động viên nam thi đấu, về nhà nghe mọi người kể, mình tiếc quá. Hôm nay, từ sáng sớm, mình đã dẫn đứa cháu gái đến đây để được xem và cổ vũ cho các vận động viên. Tận mắt thấy sự quyết liệt, và chất lượng của cuộc đua, mình càng tin tưởng vào sự phát triển môn đua xe đạp của nước nhà”

    Khi kết thúc cuộc đua, Ban tổ chức và huyện Cao Phong đã tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do cơn bão số 5 gây ra. Kết quả, đã quyên góp đươc 10 triệu đồng, số tiền không phải là lớn nhưng mang đầy ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Cao Phong.

    Xuân Dũng 

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...