Thứ Bảy, 19/05/2012, 19:58

    Fan Chelsea phủ xanh Munich

    QĐND Online - Hơn 45.000 fan của Chelsea đã có mặt tại thành phố Munich để cổ vũ cho đội bóng thân yêu của họ trong trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào rạng sáng 20-5.

    QĐND Online - Hơn 45.000 fan của Chelsea đã có mặt tại thành phố Munich để cổ vũ cho đội bóng thân yêu của họ trong trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào rạng sáng 20-5.

    => 5 lý do để Chelsea đánh bại Bayern Munich


     

    No image available
    Fan của Chelsea sẽ buồn hay vui sau trận chung kết?

    Lượng fan khổng lồ trên đã làm tất cả các chuyến bay từ London đến Munich chật cứng người. Các sân bay tại các thành phố khác như Memmingen, Saltzburg, Zurich, Milan, Prague, Stuttgart, Frankfurt, Paris cũng đông vui khác thường.

    Phần lớn trong số đó không có vé nhưng họ vẫn quyết tâm đến càng gần sân Allianz Arena càng tốt.

    Billie Davies, 27 tuổi, sống tại London, tâm sự: “Tôi đã phải dùng tiền đám cưới của mình trang trải cho chuyến đi tới Munich”.

    Billie là một fan ruột của Chelsea, không bỏ sót trận đấu nào trên sân nhà trong mùa giải vừa qua. Toàn bộ các thành viên trong gia đình anh cũng đều ủng hộ Chelsea.

    Sau trận đấu giữa Chelsea và Newscastle, Bille về nhà và nói với vợ sắp cưới: “Em yêu, dù em có nói với anh thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ đến Munich để xem Chelsea đá”.

    Bille và cô người yêu đã đính hôn được 18 tháng và họ dự định tổ chức đám cưới vào tháng này.

    Hai người sau đó đã quyết định lùi đến tháng 8 vì trận chung kết. Nếu Chelsea giành chiến thắng tại Munich, họ sẽ tổ chức đám cưới với 11 bàn và mỗi bàn sẽ ghi tên 1 cầu thủ trong đội hình xuất phát.

    Do tài chính không nhiều nên Billie và 15 người bạn sẽ ăn và ở trong một chiếc xe bus. “Không bản đồ, không khách sạn và vẫn chưa có vé! Chỉ có bia và quần áo trong xe”, anh cười.

    Một fan Chelsea khác là ông Chris McGonigle, 42 tuổi, sống tại Bristol, cũng đã lên kế hoạch tới Munich. Ông cùng ba người bạn đã bay từ Bristol tới Prague, sau đó họ sẽ lái xe tới Munich.

    Nhóm ông gồm 4 người nhưng chỉ có 3 vé xem trận chung kết. Họ hy vọng sẽ mua được thêm một vé nữa với mức giá “cố chấp nhận”.

    Ông tâm sự: “Tôi sẽ không thể miêu tả được cảm xúc của mình nếu Chelsea thắng. Có lẽ tôi sẽ khóc rất nhiều”.

    “Và nếu Chelsea thua, tôi chắc sẽ không chịu được cảm giác đó, nhất là sau thất bại tại Moscow năm 2008. Đến giờ tôi vẫn chưa thể quên”, ông chia sẻ.

    Những ngày này tại Munich, màu xanh đang ngập tràn các đường phố. Phần lớn những người hâm mộ câu lạc bộ nước Anh đến đây trước vài ngày. Họ muốn chắc chắn có mặt ở đó để tận hưởng không khí của một trong những trận cầu hấp dẫn nhất trong năm.

    Minh Duy theo Goal.com

    duyminhtv

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...