Thứ Sáu, 30/04/2010, 11:49

    Forlan đưa Atletico vào chung kết

    Một trận chung kết Europa League toàn Anh đã không thể diễn ra như dự kiến. Mặc dù Fulham xuất sắc lội ngược dòng trước Hamburg song Liverpool lại thất bại một cách đáng tiếc dưới tay Atletico Madrid bởi bàn thắng trong hiệp phụ của Diego Forlan...

    No image available

    Một trận chung kết Europa League toàn Anh đã không thể diễn ra như dự kiến. Mặc dù Fulham xuất sắc lội ngược dòng trước song lại thất bại một cách đáng tiếc dưới tay Atletico bởi bàn thắng trong hiệp phụ của Diego Forlan.

    Thi đấu đúng với tinh thần "Chúng tôi có thể đánh bại mọi đối thủ trên sân Anfield" mà HLV Benitez đã tuyên bố trước trận đấu, các cầu thủ Liverpool nhanh chóng trở thành những ông chủ trên sân.

    Nhìn vào những pha đan bóng chuẩn xác ở tốc độ cao, người ta khó có thể nhận ra một từng thi đấu bạc nhược trên đất Tây Ban Nha chỉ 1 tuần trước. Dirk Kuyt sớm đe doạ khung thành David de Gea bằng một pha băng vào đệm bóng vọt xà ở cự ly gần.

    Mặc dù vậy, pha phản công ngay sau đó của Atletico cũng khiến người Anh phải toát mồ hôi khi Aguero dùng tốc độ vượt qua thủ thành Reina rồi tạt bóng vào trong, rất tiếc Forlan đã không thể đón bóng.

    Phút 31, lưới của đội khách đã rung lên sau pha đánh đầu tuyệt đẹp của Agger song bàn thắng không được các trọng tài công nhận vì cho rằng hậu vệ người Đan Mạch đã việt vị trước đó.

    Tuy nhiên, các cổ động viên trên sân Anfield cũng không phải chờ lâu bởi trước khi hiệp 1 kết thúc, Aquilani đã kịp ghi tên mình vào danh sách ghi bàn sau một cú vô lê kỹ thuật. Xuất phát từ một pha tấn công biên, bóng được trả vào trong đến đúng tầm chân Aquilani, tiền vệ người Ý không ngần ngại tung ra cú vô lê đẹp mắt vào góc gần trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng phòng ngự đối phương.

    Lúc này đã nhiều người hy vọng về một hiệp 2 thăng hoa của thầy trò HLV Benitez nhưng đáp lại sự mong đợi của họ chỉ là một nỗi thất vọng tràn trề.

    Tỷ số giữa hai đội sau hai lượt trận tạm thời đang là 1-1 do vậy Liverpool không dám mạo hiểm dâng cao như trong hiệp 1. Nhờ vậy đội khách Atletico mới bắt đầu lấy lại thế trận.

    Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức mà không có thêm bàn thắng nào được ghi nên hai đội phải bước vào hai hiệp phụ.

    Vào thời điểm này, trên sân vận động Craven Cottage, trận đấu giữa Fulham và Hamburg cũng vừa kết thúc với phần thắng 2-1 thuộc về đội bóng nước Anh. Bị dẫn trước từ khá sớm song Fulham đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2 nhờ các bàn thắng của Simon Davies và Gera, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào chung kết Europa League.

    Trở lại sân Anfield, việc phải kéo dài trận đấu đến hiệp phụ dường như nằm ngoài tính toán của Benitez chính vì vậy vị HLV người Tây Ban Nha đã yêu cầu các học trò phải tấn công nhiều hơn.

    Kết quả là chỉ 5 phút sau khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, lưới của David de Gea đã phải rung lên lần thứ hai kể từ đầu trận. Sau cú bấm bóng kỹ thuật của Lucas, Benayoun khôn khéo phá bẫy việt vị thoát xuống bên cánh trái trước khi hạ gục thủ thành đối phương bằng một pha dứt điểm vào góc xa.

    Cả sân vận động Anfield như nổ tung sau bàn thắng của tiền vệ người Israel. Khó có thể tả nổi niềm hân hoan vô bờ bến của các cổ động viên Liverpool lúc này khi mà cánh cửa vào trận chung kết đã mở toang trước mắt họ. Viễn cảnh một trận chung kết toàn Anh sắp trở thành hiện thực.

    Tuy nhiên, người Anh đã vui mừng quá sớm mà quên mất rằng thời gian thi đấu của hai hiệp phụ còn rất nhiều. Ở thế không còn gì để mất, Atletico buộc phải vùng lên và chỉ không lâu sau bàn thắng của Benayoun, đội khách đã có được bàn thắng.

    Phút 102, sai lầm của Johnson đã giúp Reyes thoát xuống một cách thoải mái bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi cho Forlan băng vào hạ gục thủ thành Reina ở cự ly gần. Chơi vật vờ cả trận nhưng chỉ cần một tình huống nguy hiểm, Forlan đã ngay lập tức toả sáng. Bóng đá là thế luôn tồn tại những yếu tố bất ngờ.

    Cánh cửa vào chung kết Europa League vừa mở ra trước mắt thầy trò Benitez ngay lập tức đã những người Madrid lạnh lùng đóng sập lại.

    Hai lần hy vọng để rồi mọi thứ lại mất hết chỉ sau một phút sai lầm, tinh thần của các cầu thủ Liverpool gần như suy sụp. Chính vì vậy những nỗ lực yếu ớt trong những phút còn lại của họ đã không thể làm nên thêm một điều kỳ diệu nào nữa.

    Chung cuộc Atletico Madrid giành quyền vào chơi trận chung kết Europa League nhờ luật bàn thắng trên sân khách còn với Liverpool mùa giải 2009-2010 đã gần như kết thúc, mục tiêu khả dĩ cuối cùng của họ là lọt vào top 4 cũng đang rất khó khăn bởi cuối tuần này họ sẽ phải tiếp một Chelsea đang tràn đầy khát khao chiến thắng.

    Theo Thanh niên

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...