QĐND - Ghi bàn thắng quyết định giúp Real Madrid đánh bại Barcelona trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Ga-rết Bêu đang dần chứng tỏ được giá trị trong màu áo Real Madrid. Mặc dù vậy, tiền vệ này vẫn khẳng định, mục tiêu cao nhất của anh là đoạt “cú ăn ba”...
QĐND - Ghi bàn thắng quyết định giúp Real Madrid đánh bại Barcelona trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Ga-rết Bêu đang dần chứng tỏ được giá trị trong màu áo Real Madrid. Mặc dù vậy, tiền vệ này vẫn khẳng định, mục tiêu cao nhất của anh là đoạt “cú ăn ba”.
- Sau những khó khăn hồi đầu mùa, vào thời điểm này, dường như anh đã thực sự hòa nhập với lối chơi của Real Madrid?
- Khi mới tới Real, tôi gặp rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là việc không được tập luyện thường xuyên. Tiếp đó là một chấn thương. Ngoài ra, tôi cũng cần thời gian để làm quen cùng các đồng đội, huấn luyện viên mới và tìm hiểu phong cách thi đấu của đội bóng. Tuy nhiên, tôi đã nỗ lực hết sức và đến thời điểm này, tôi hài lòng với những gì mình đã làm được.
- Anh đã làm thế nào để giải tỏa được sức ép về giá trị chuyển nhượng rất lớn, khi mọi người đều muốn anh phải tỏa sáng ngay lập tức?
![]() |
| Bêu (bên phải) đã chơi tốt trong mùa đầu khoác áo Real. Ảnh: UEFA |
- Tôi đã trao đổi vấn đề này với huấn luyện viên An-xê-lốt-ti. Ông ấy quả là người giàu kinh nghiệm và luôn biết cách xử lý vấn đề rất tốt. An-xê-lốt-ti đã khuyên tôi không nên chú ý quá nhiều tới truyền thông mà nên cố gắng tập luyện chăm chỉ và duy trì lịch sinh hoạt hằng ngày thật tốt.
- Mặc dù vậy, anh hẳn không dễ dàng tìm được tiếng nói chung với Rô-nan-đô, khi anh không được coi là ngôi sao sáng nhất của đội bóng như thời còn ở Tottenham?
- Được chơi bóng bên cạnh những siêu sao như Rô-nan-đô lại là điều kiện thuận lợi để tôi phát huy được năng lực. Điều đó được chứng tỏ trên sân bóng, khi tôi phối hợp tốt với Rô-nan-đô cũng như các đồng đội. Chính bản thân tôi cũng đã ghi được 20 bàn thắng, điều mà tôi không nghĩ mình sẽ làm được ở mùa này trong ngày đầu tiên đặt chân tới Real.
- Real Madrid đã đoạt Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, nhưng tham vọng của anh chưa dừng lại ở đây?
- Tất nhiên rồi. Cúp Nhà vua mới chỉ là một phần trong kế hoạch chinh phục các danh hiệu của chúng tôi. Real vẫn còn hy vọng ở La Liga và đặc biệt là có cơ hội rất lớn đoạt chức vô địch Champions League. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu góp công biến “giấc mơ decima” (chức vô địch Champions League/Cúp C1 châu Âu lần thứ 10) trở thành hiện thực.
KHÁNH THƯ (lược dịch)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận