Thứ Bảy, 07/06/2008, 23:07

    Gà trống đầu đàn

    Người Pháp từng kỳ vọng Hen-ry sẽ kế tục Di-đan làm thủ lĩnh của “Những chú gà trống Gô-loa”. Nhưng nay họ lại tin Ri-be-ri mới đích thực là gà trống đầu đàn...

    No image available
    Người Pháp từng kỳ vọng Hen-ry sẽ kế tục Di-đan làm thủ lĩnh của “Những chú gà trống Gô-loa”. Nhưng nay họ lại tin Ri-be-ri mới đích thực là gà trống đầu đàn.

    Một buổi tối hè 2006 tại Phranh-phuốc (Đức), các cầu thủ Pháp tưng bừng nhảy múa trong phòng thay đồ sau chiến thắng ngoạn mục trước Bra-xin trong trận tứ kết World Cup. Bất ngờ một nhân vật rất quan trọng xuất hiện. Tổng thống Pháp Giắc Si-rắc bước vào, men say chiến thắng bỗng nhường chỗ cho không khí lễ nghi. Chỉ duy nhất có một cầu thủ vẫn tiếp tục vừa nhảy, vừa rút di động bấm nút quay phim. Anh chàng này còn hét to: “Ngài Tổng thống hãy nhảy đi nào”. Tổng thống Pháp vui vẻ cười lớn. Di-đan và những người khác đứng ngây người, mồm há hốc.

    Anh chàng vui tính đó chính là tiền vệ tân binh Phranh Ri-be-ri. Gương mặt có một vết sẹo dài do bị tai nạn giao thông từ hồi nhỏ, Ri-be-ri có những phẩm chất khá giống với nhân vật Tô-ni Môn-ta-na do diễn viên An Pa-chi-nô thủ vai trong bộ phim “Mặt sẹo” nổi tiếng. Trưởng thành từ những trận bóng đường phố khốc liệt ở Buốc-lông, miền Bắc nước Pháp, Ri-be-ri rất tự tin và sẵn sàng bộc lộ khí chất. Chính vì vậy, chàng trai này luôn chơi bóng với đúng nghĩa của từ này và chẳng bao giờ ngán áp lực trên vai.

    Đã có rất nhiều thay đổi kể từ cái đêm đáng nhớ đó. Di-đan đã về hưu. Ri-be-ri không còn là nhân tố mới nữa mà đã trở thành niềm hy vọng của cả quốc gia. Anh chàng mặt sẹo được tin là thủ lĩnh, là hạt nhân sáng tạo của đội Pháp. Ri-be-ri cũng là cảm hứng chủ đạo cho của những thời khắc thăng hoa ở sân Allianz Arena ngay trong mùa đầu tiên anh thi đấu cho Bayern Munich. Ri-be-ri và tiền đạo người I-ta-li-a Lu-ca Tô-ni đã kết hợp thành bộ đôi tấn công đáng sợ nhất Budesliga. Chơi ở vị trí tiền vệ trái, Ri-be-ri đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức năm 2007. Hãng trang phục thể thao Nike làm một poster quảng cáo lớ đặt ở Mu-ních trong đó có hình Ri-be-ri và dòng chữ “Xứ Ba-va-ri-a đã lại có một vị vua”.

    "Sự thật là tôi chẳng bao giờ “cóng” khi chơi bên cạnh những cầu thủ vĩ đại như Di-đan và Hen-ry. Tôi biết khả năng của mình đến đâu. Thực tế là tôi có tốc độ và kỹ thuật. Tôi có một ưu điểm nữa là chơi tốt ở cả hai cánh”, Ri-be-ri nói. Không phải chàng trai 25 tuổi này “tinh vi”. Chỉ đơn giản Ri-be-ri đánh giá đúng khả năng của mình - một cầu thủ có khả năng kiến tạo những khoảnh khắc làm đảo lộn cục diện trận đấu.

    Không thể bàn cãi, Ri-be-ri chính là thủ lĩnh để dẫn dắt một thế hệ mới của đội Pháp, gồm nhiều tài năng trẻ như Ka-rim Ben-de-ma, Xa-mia Na-xri, Giê-rê-mi Tu-la-lan, La-xa-na Di-a-ra và Ba-phê-tim-bi Gô-mi trên hành trình đi tìm vinh quang tại Thuỵ Sĩ và Áo. Và Ri-be-ri đã sẵn sàng để bước lên hàng siêu sao vào mùa hè năm nay.

    VIỆT BÁCH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...