Nhà cầm quân lão luyện, giàu cá tính nhất Việt Nam đã rời Vicem Hải Phòng trong sự lặng lẽ. Dù ông chưa xác nhận, nhưng đây đó đã rộ lên thông tin, HLV Thụy Hải sẽ mãi rời xa ghế nóng. Và nếu điều đó xảy ra thì bóng đá Việt Nam hẳn sẽ tiếc, nhớ và thiếu gia vị trầm trọng. Ông Hải không phải là “người đương thời” như Lê Công Vinh hay Phạm Thành Lương, nhưng ông vẫn đủ sức tỏa sáng ở bất cứ đâu...
Nhà cầm quân lão luyện, giàu cá tính nhất Việt Nam đã rời Vicem Hải Phòng trong sự lặng lẽ. Dù ông chưa xác nhận, nhưng đây đó đã rộ lên thông tin, HLV Thụy Hải sẽ mãi rời xa ghế nóng. Và nếu điều đó xảy ra thì bóng đá Việt Nam hẳn sẽ tiếc, nhớ và thiếu gia vị trầm trọng. Ông Hải không phải là “người đương thời” như Lê Công Vinh hay Phạm Thành Lương, nhưng ông vẫn đủ sức tỏa sáng ở bất cứ đâu.
Ông đã từng gây chấn động trên đường pít khi công khai chỉ trích trọng tài, BTC và cả các CĐV nếu thấy đội bóng của mình bị oan. Ông cũng từng “quăng bom” trong những buổi họp báo khiến không ít các phóng viên tái mặt khi chất vấn ông những điều thiếu tế nhị.
Bằng lời lẽ vừa thẳng thắn, vừa ngang tàng lại có chút hiếu thắng, ông Hải chẳng nề hà bất cứ nhân vật nào. Phần lớn những bài phỏng vấn của ông đều mang lại sự thích thú cho người đọc và ít nhiều cái mới mẻ trong cái “xã hội thu nhỏ” vốn đang bị mai một bởi đồng tiền.
Ông Hải cũng sở hữu một cá tính đặc biệt. Ông nói được, làm được và thể hiện phong cách “ngôi sao hơn cả ngôi sao”. Ông sẵn sàng đặt lên bàn lãnh đạo những yêu cầu mà rất hiếm HLV dám đề đạt. Nhiều người có chức sắc, tai to mặt lớn không thích ông nhưng họ cũng phải nín nhịn bởi ông luôn làm vì cái chung, vì tập thể.
Cũng chính vì cá tính đó, ông thành công nhiều lần nhưng cũng chẳng ít đắng cay. Mặc kệ, ông vẫn là ông, vẫn là kẻ thách thức tất cả.
Vẫn biết “con chị đi, con dì lớn”, song nếu HLV Lê Thụy Hải gác kiếm thực sự, đó sẽ là thiệt thòi không nhỏ của bóng đá Việt Nam. Bởi ông là người Mohican cuối cùng trong thế hệ kỳ cựu còn cầm quân. Hai mùa trước, V.League đã chia tay HLV Vương Tiến Dũng. Mùa vừa rồi, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng chủ động xin nghỉ ở CLB bóng đá Hà Nội. Đó đều là những nhà cầm quân giàu kinh nghiệm. Chỉ mình ông Hải cố trụ lại cùng Vicem Hải Phòng để cùng đội bóng này… xuống hạng!
Nghe có vẻ ai oán, nhưng không ai có thể cưỡng lại sự bào mòn của thời gian. HLV Lê Thụy Hải cũng không phải ngoại lệ. Cách đây ít lâu, ông đã chính thức từ chối lời mời “tái sinh” bóng đá Hải Phòng của lãnh đạo thành phố. Có lẽ, ông Hải muốn nghỉ thật. Ở cái tuổi của ông, gắn mình với bóng đá cũng chỉ là niềm vui, tiền bạc chỉ là một phần.
Nhiều người vẫn đang thuyết phục ông Hải tạm dừng quyết định nghỉ hưu. Họ vẫn muốn ông “bỏ gia vị” vào những bữa tiệc sân cỏ, vẫn muốn ông có được cái kết tốt hơn cái kết mà ông đón nhận với Vicem Hải Phòng ở giải năm nay.
Dẫu vậy, cuộc trường chinh tiếp theo của vị tướng già xem ra khó trở thành hiện thực, dù ông chưa công bố chính thức “tôi giải nghệ”!
Bảo Nam
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận