Thứ Bảy, 09/06/2012, 06:04

    “Gấu” Nga phô trương sức mạnh

    QĐND Online - Không cần thăm dò, cả Nga và Cộng hòa Séc ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Anh Howard Webb đã tràn sang phần sân đối phương, chơi đôi công hấp dẫn...

    * Alan Dzagoev tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 2 bàn

    QĐND Online - Không cần thăm dò, cả Nga và Cộng hòa Séc ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Anh Howard Webb đã tràn sang phần sân đối phương, chơi đôi công hấp dẫn.

    Chơi với sơ đồ 4-2-3-1, những phút đầu Cộng hòa Séc có phần lấn lướt đối thủ nhưng với sơ đồ 4-3-3 đầy sức mạnh tấn công, Nga nhanh chóng giành lại thế trận và kiểm soát khu trung tuyến.

    No image available

    Hàng công đội tuyển Nga đã chơi quá hay (ảnh: UEFA).

     

    Trong thế trận cởi mở của hai người hàng xóm vui tính, Nga có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 15 sau một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Petr Cech. Lập công cho đội bóng xứ bạch dương là tài năng trẻ 21 tuổi Alan Dzagoev.

    Ba phút sau bàn thắng mở tỉ số, lại là Alan Dzagoev thoát xuống, đón đường tỉa bóng thuận lợi của đồng đội nhưng đáng tiếc cú sút của tiền vệ này lại ăn quá nhiều vào má ngoài chân phải, khiến bóng đi không chính xác. Trên khán đài SVĐ Miejski, hàng nghìn CĐV Cộng hòa Séc lo lắng cho đội nhà.

    10 phút sau khi Alan Dzagoev ghi bàn, Nga dễ dàng có bàn thắng thứ hai do công của Shirokov. Trong tình huống này, cho dù thủ môn Petr Cech đã lao ra rất nhanh nhưng Shirokov còn nhanh hơn, xỉa bóng qua người thủ thành thuộc biên chế đội bóng đương kim vô địch Champions League Chelsea.

    Nhận thấy hàng thủ Cộng hòa Séc bấn loạn trước các đòn tấn công đa dạng của tuyển Nga, ở khu vực kỹ thuật, HLV Michal Bilek lo âu khi đội nhà để thua hai bàn quá dễ dàng. Các đợt tấn công của Nga bóng gần như đều qua chân đội trưởng Andrey Arshavin nhưng hàng thủ Cộng hòa Séc lại gặp vấn đề trong việc phong tỏa tiền vệ này.

    Phút 32, không hiểu sao Alexandr Kerzhakov lại có thể sút bóng vọt xà ngang khung thành Petr Cech từ cự ly 7m, trong tư thế khá trống trải.

    Trong khi hàng thủ bị ép ngột thở thì hàng công của Cộng hòa Séc lại chơi quá đơn điệu,  chỉ có bài câu bóng bổng vào trước khung thành thủ môn Viatcheslav Malafeev.

    Chính vì lối chơi đơn điệu, không gây được sức ép cần thiết lên hàng thủ đối phương nên vô hình chung, hàng tiền vệ, tiền đạo của Cộng hòa Séc lại để hàng thủ đội nhà phải cắn răng chịu những “cú đấm” choáng váng, đầy uy lực của Alan Dzagoev, Alexandr Kerzhakov, Andrey Arshavin…

    Sau giờ nghỉ giải lao, Cộng hòa Séc có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ công Vaclav Pilar ở phút 52. Kể từ đây, hai đội chơi thận trọng hơn, không còn cởi mở như hiệp 1.

    Dù vậy, Nga vẫn có những cơ hội ngon ăn để nâng tỉ số nhưng rạng sáng 9-6 (theo giờ Việt Nam) không phải là ngày của Alexandr Kerzhakov, khi tiền đạo này bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn hết sức đáng tiếc.

    Không thể kiên nhẫn trước phong độ kém cỏi của Alexandr Kerzhakov, phút 73, HLV Dick Advocaat rút tiền đạo này ra sân, tung Roman Pavlyuchenko vào sân và chính trung phong này đã lập công ở phút 82, đưa đội nhà dẫn 4-1.

    Trước đó ở phút 79, lại là Alan Dzagoev sút bóng tung lưới thủ thành Petr Cech.

    Thắng trận 4-1, Nga có sự khởi đầu mỹ mãn khi tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Tuy thua trận nhưng Cộng hòa Séc vẫn còn cơ hội, vì Hy Lạp và đồng chủ nhà EURO 2012 Ba Lan không phải là đối thủ quá khó chơi, sau màn thể hiện của hai đội ở trận khai mạc.

    Minh Minh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...