QĐND - Có lần trò chuyện với tôi, biên đạo múa Nguyễn Ngọc Tú, Đoàn nghệ thuật Phòng không-Không quân, bộc bạch: “Tôi thích phong cách hoang dã và sự mạnh mẽ của con người Tây Nguyên và luôn mơ ước có một tác phẩm ấn tượng về đồng bào nơi đây”...
QĐND - Có lần trò chuyện với tôi, biên đạo múa Nguyễn Ngọc Tú, Đoàn nghệ thuật Phòng không-Không quân, bộc bạch: “Tôi thích phong cách hoang dã và sự mạnh mẽ của con người Tây Nguyên và luôn mơ ước có một tác phẩm ấn tượng về đồng bào nơi đây”.
Trung úy QNCN Nguyễn Ngọc Tú sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh là con út trong gia đình có hai anh em trai. Thuở nhỏ, rất mê bóng đá và đã có lúc anh ước mình là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng bằng “con mắt nhà nghề”, bố anh (nguyên cán bộ hậu cần của Đoàn Kịch nói Quân đội) đã khuyên Tú nên đi theo con đường nghệ thuật múa. Không ngờ, sự lựa chọn ấy lại đúng với Tú. Năm 1994, vừa tròn 16 tuổi, Tú dự thi và trúng tuyển vào hệ Trung cấp diễn viên múa của Trường Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội. Cùng thời điểm đó, Đoàn Nghệ thuật Không quân có nhu cầu tuyển diễn viên múa, Tú đăng ký dự thi và trúng tuyển.
![]() |
| Biên đạo múa Nguyễn Ngọc Tú |
Là một diễn viên trẻ, Nguyễn Ngọc Tú được trải nghiệm qua nhiều sân khấu chiến sĩ. Dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng luôn thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, chăm chỉ, nhiệt huyết và cầu thị. Để có một tiết mục biểu diễn trên sân khấu, cũng giống như nhiều diễn viên của Đoàn, anh phải làm việc hết sức vất vả, nhiều khi kết thúc một buổi với đôi gót chân rớm máu.
Ngoài thời gian hoạt động ở đoàn, Tú còn tích cực tham gia xây dựng các chương trình nghệ thuật quần chúng ở hội diễn nghệ thuật quần chúng cơ sở. Nhờ bắt nhịp được cuộc sống và hơi thở của người lính canh trời nên anh đã có nhiều tác phẩm múa được khán giả yêu thích. Đây cũng chính là “động cơ” thôi thúc anh quyết tâm thi đỗ vào hệ cao đẳng biên đạo múa. Tú tâm sự: “Kiến thức ở trường là những kiến thức cơ bản, chung nhất. Nhưng muốn sáng tạo, người nghệ sĩ phải không ngừng tự học, tự rèn luyện và biết vượt qua chính mình”.
Giấc mơ Tây Nguyên của anh được hiện thực hóa qua tác phẩm “Bóng núi” vừa giành giải C trong cuộc thi sáng tác tác phẩm múa các dân tộc Việt Nam năm 2010 do Hội nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức. Hy vọng, thành công này là tiền đề để anh có thêm nhiều sáng tác mới hay hơn nữa.
Bài và ảnh: Nguyễn Thành Trung
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận