Chủ Nhật, 05/04/2009, 00:17

    Giấc mơ thảo nguyên

    Bấm mười đầu ngón chân/ Sợ trượt khỏi giấc mơ đêm về sáng/ Thảo nguyên đầy nắng/ Anh cõng em đi về phía mặt trời/ Nơi đứa trẻ đùa trên xích đu/ Đêm đêm/ Tiếng hú hoang/ Chẳng dám chạm vào căn nhà có lửa...

    Giấc mơ thảo nguyên

    Bấm mười đầu ngón chân

    Sợ trượt khỏi giấc mơ đêm về sáng

    Thảo nguyên đầy nắng

    Anh cõng em đi về phía mặt trời

    Nơi đứa trẻ đùa trên xích đu

    Đêm đêm

    Tiếng hú hoang

    Chẳng dám chạm vào căn nhà có lửa.

    Di mười đầu ngón tay

    Víu vầng trăng dậy thì

    Mùi cỏ ngái xa hơn đường dài vó ngựa

    Chạm môi em

    Chạm môi anh

    Thật gần!

    Khép hờ đôi mắt

    Khép hờ vòng tay

    Trôi vào ngày vội

    Biết đâu chiều nay

    Bên cây sấu già trước ngõ

    Anh chẳng còn đợi em…

    …Và tình yêu: hóa thành bông cỏ.

    28-2-2008

    Thuyền giấy

    Trôi đi,

    Trôi đi,

    Ta thả trôi ngờ vực

    Một buổi chiều gió tiễn đưa nhau

    Hỡi linh hồn buồn đau

    Nhập nhòa màu trắng

    Sũng ngón mềm

    Đêm cuối đông mùa cải chia cánh bướm

    Trôi nào,

    Trôi nào,

    Con thuyền em gấp từ trang vở, trang thư...

    Buồn lo rấm rứt

    Những dòng chữ ướt nhòe bất giác

    Khước từ lý lẽ dòng trôi

    Thuyền giấy không đôi

    Bóng đổ chéo vầng trăng chưa kịp khuyết

    Con thuyền không ra biển

    Chìm bởi câu hò nặng bóng dưới lòng sông.

    LỮ THỊ MAI (Tặng những cô gái tật nguyền)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...