Cởi mở và ấn tượng. Đó là cảm xúc chung của các tuyển thủ thuộc 10 nước ASEAN đến tham dự Giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN (AARM) lần thứ 16. Đến Việt Nam tham dự giải, ngoài nỗ lực thi đấu đạt thành tích cao, các tuyển thủ còn mang đến bức thông điệp về tinh thần hữu nghị, đoàn kết và cùng sẻ chia của các quốc gia thành viên khối ASEAN.
Cởi mở và ấn tượng. Đó là cảm xúc chung của các tuyển thủ thuộc 10 nước ASEAN đến tham dự Giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN (AARM) lần thứ 16. Đến Việt Nam tham dự giải, ngoài nỗ lực thi đấu đạt thành tích cao, các tuyển thủ còn mang đến bức thông điệp về tinh thần hữu nghị, đoàn kết và cùng sẻ chia của các quốc gia thành viên khối ASEAN.
Công tác chuẩn bị gây bất ngờ
Khi chuẩn bị cho một giải thi đấu có tầm cỡ khu vực như giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN lần này, Ban tổ chức Việt Nam đã phải lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Những thiếu sót trong quá trình chuẩn bị nơi ăn chốn ở, điều kiện thi đấu cho đến công tác tổ chức lễ khai mạc có lẽ khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khi chúng tôi tiếp xúc với các tuyển thủ của nước bạn mới biết công tác tổ chức của Việt Nam khá hoàn hảo.
![]() |
|
Đồng diễn trong lễ khai mạc giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN |
Thiếu tá Xu-ri-đa, nữ Đội trưởng đội bắn súng ngắn nữ của Bru-nây, vẫn rất duyên dáng trong bộ quân phục rằn ri màu xanh lá cây, không giấu được vẻ hồi hộp khi lần đầu tiên đến Việt Nam. Chị cho biết: “Đến Việt Nam chưa lâu song tôi nhận thấy đất nước các bạn quả thật rất đẹp, người dân thân thiện và cởi mở. Điều đó làm tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều”. Một nhận xét rất “nữ tính” của người nữ đội trưởng này khiến chúng tôi không khỏi cảm thấy tự hào: “Bộ đội Việt Nam thân thiện và lịch sự lắm. Họ hay giơ tay hoặc cất tiếng chào mỗi khi tôi hay người khác đi ngang qua”. Chị Xu-ri-đa cũng không quên cho biết thêm, khi mới đặt chân tới doanh trại dành riêng cho các tuyển thủ ASEAN tại Miếu Môn, chị rất bất ngờ vì Ban tổ chức đã dành cho Đoàn Bru-nây sự chu đáo về nơi ăn chốn ở. Khi trò chuyện với các tuyển thủ của In-đô-nê-xi-a, chúng tôi biết được họ cũng đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị của Việt Nam. “Tôi rất ngạc nhiên vì không ngờ công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam lại tốt như vậy”, một tuyển thủ cho biết. Trong khi đó, một sĩ quan trong Đoàn In-đô-nê-xi-a, từng nhiều năm làm việc tại Việt Nam, lại có nhận xét khá bất ngờ: “Những sĩ quan Việt Nam mà tôi từng gặp có thể nói là những người lính tốt nhất thế giới”.
Có nhiều điều thú vị để kể về Việt Nam
Tại khu trường bắn rộng bát ngát, chúng tôi để ý thấy có một sĩ quan người Phi-líp-pin, dáng vóc cao to và khá “dữ dằn” trong bộ sắc phục dã chiến. Trông “ngầu" thế nhưng khi hỏi chuyện, chúng tôi mới hay anh là đại úy Ha-rôn Ca-bu-nô, Đội trưởng bắn súng ngắn của Phi-líp-pin, có giọng nói nhỏ nhẹ tương phản với vóc dáng. Nét mặt anh hiện lên vẻ hào hứng khi nói về những điều thú vị của anh tại Việt Nam. Anh cho biết: “Điều kiện doanh trại tuyệt vời đến mức Đoàn chúng tôi cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu như ở quê nhà. Dường như khí hậu mát mẻ của đất nước các bạn khiến chúng tôi ăn uống ngon miệng hơn đấy. Các bạn biết không, khi trở lại quê nhà, tôi sẽ kể cho người thân và bạn bè rằng Việt Nam là một đất nước vô cùng xinh đẹp, con người Việt Nam vô cùng hiếu khách và ấm áp. Tôi sẽ khuyên họ nên dành thì giờ rảnh rỗi để đi du lịch Việt Nam, tới thăm những thắng cảnh tuyệt vời tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mà tôi đã may mắn được đến thăm”. Bên cạnh hy vọng sẽ đạt thành tích tốt, đại úy Ca-bu-nô và các tuyển thủ Phi-líp-pin mong muốn khi tham gia giải AARM lần này, họ sẽ không chỉ giành được huy chương mà còn tăng cường tình hữu nghị với tuyển thủ quân đội các nước ASEAN.
Lần thứ hai đến Việt Nam, Đại tá Phu-nai, Trưởng đoàn bắn súng quân đội Thái Lan, rất ngạc nhiên vì thấy Việt Nam lại có thêm sự đổi khác. Tỏ ra hoàn toàn hài lòng với điều kiện sinh hoạt trong khu doanh trại nằm cạnh trường bắn, người Trưởng đoàn bắn súng Thái Lan có chiều cao không dưới 190cm này hồ hởi cho biết: “Không chỉ có quân đội, mà người Việt Nam nói chung đều thể hiện sự mến khách và thân thiện. Người dân Việt Nam hiểu rõ đường lối và phương hướng lãnh đạo của Chính phủ và đồng lòng nhất trí trong công cuộc xây dựng đất nước. Tôi cho đây là một thành công rất đáng khâm phục của Chính phủ Việt Nam. Tôi muốn gửi thông điệp đến các đoàn thi đấu của ASEAN rằng, chúng ta cần đoàn kết và cô gắng hơn nữa để cả thế giới thấy rằng quân đội ASEAN là một khối đoàn kết thống nhất và ngày càng vững mạnh”. Khi được hỏi đánh giá về khả năng “cạnh tranh” huy chương của đoàn Việt Nam và đoàn Thái Lan, Đại tá Phu-nai trả lời rất vui vẻ rằng, đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Thái Lan sẽ cùng chia sẻ và đóng góp cho thành tích chung của quân đội các nước ASEAN.
Tiếp chuyện với đại úy Cha-na, sĩ quan trung gian của đoàn tuyển thủ Cam-pu-chia, anh bộc bạch: “Đến tham dự giải bắn súng được tổ chức tại Việt Nam lần này, tôi thấy rất thú vị. Các bạn Việt Nam đã dành cho Đoàn điều kiện ăn ở tuyệt vời. Thay mặt Đoàn bắn súng Cam-pu-chia, chúng tôi muốn gửi lời cám ơn tới Quân đội nhân dân Việt Nam vì những giúp đỡ chí tình dành cho Cam-pu-chia. Chúng tôi luôn mong muốn quân đội nhân dân hai nước sẽ mãi là bạn của nhau”. Thay cho lời kết về những cảm nhận ấm áp mà quân đội các nước ASEAN dành cho Việt Nam, chúng tôi xin trích cảm nhận của anh Pho-rít, Đội trưởng súng các-bin của đội tuyển Ma-lai-xi-a. Bức thông điệp mà anh gửi tới giải bắn lần này chính là tình hữu nghị, bạn bè và đoàn kết giữa các thành viên trong khối.
Bài và ảnh: LINH AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận