Thứ Ba, 08/04/2008, 22:29

    Giải cứu Frank Rijkaard

    QĐND Online - Những trận đấu đã qua trên sân nhà của Barcelona là gì? Là những giờ phút sống trong tột độ căng thẳng, trong tiếng la ó không ngớt của các cổ động viên trên khắp các khán đài. Nhưng đêm mai, sân Nou Camp sẽ được bao trùm bởi một không khí lạc quan hơn? Có thể như vậy, nếu như HLV Frank Rijkaard và các học trò tìm được tối thiểu là một trận hoà trước đại diện đến từ Bundesliga Schalk

    No image available
    Nụ cười sẽ trở lại với HLV Rijkaard sau trận tứ kết lượt về gặp Schalke? (Ảnh: AFP)

    QĐND Online - Những trận đấu đã qua trên sân nhà của Barcelona là gì? Là những giờ phút sống trong tột độ căng thẳng, trong tiếng la ó không ngớt của các cổ động viên trên khắp các khán đài. Nhưng đêm mai, sân Nou Camp sẽ được bao trùm bởi một không khí lạc quan hơn? Có thể như vậy, nếu như HLV Frank Rijkaard và các học trò tìm được tối thiểu là một trận hoà trước đại diện đến từ Bundesliga Schalke 04.

    Barcelona và những bất ổn

    Barcalona dưới triều đại của Frank Rijkaard đang lâm vào một cuộc khoảng cả về nội bộ lẫn phong độ thi đấu. Những tiếng huýt sáo la ó đòi chủ tịch Joan Laporta và HLV Frank Rijkaard phải “ra đi ngay lập tức” đã kéo dài hết ngày này sang ngày khác. Nguyên nhân cũng chỉ vì phong độ quá kém cỏi của đội bóng xứ Catalan ở giải quốc nội trong thời gian gần đây.

    Trận hoà không bàn thắng đầy đáng tiếc ngay trên sân nhà của Barca trước Getafe cuối tuần vừa rồi chính là đỉnh điểm của sự thất vọng. Thầy trò Rijkaard đã để tuột mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga mùa này là Real Maldrid. Khoảng cách giờ đã là 7 điểm trong khi Real vẫn đang tỏ ra nhỉnh hơn Barca cả về phong độ lẫn yếu tố may mắn trong cuộc nước rút. Vẫn cố tỏ ra tự tin nhưng bản thân Rijkaard và các cầu thủ của ông thừa hiểu rằng, chức vô địch La Liga đã vượt ra ngoài tầm với. Trong tình thế như vậy, trận tứ kết lượt về trên sân nhà trước Schalke 04 có lẽ sẽ là cứu cánh duy nhất cho Barca và cả cá nhân Frank Rijkaard.

    Với chiến thắng có phần may mắn 1-0 ở lượt đi, cơ hội để Barca lọt vào bán kết tất nhiên quá “sáng”. Chơi trận lượt về trên sân nhà trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn như Schalke 04, nhiệm vụ của Barca đơn giản là một trận thắng nhẹ nhàng, hay chí ít cũng là một trận hoà để giành quyền đi tiếp.

    Mặc dù vậy, khi bóng chưa lăn, Barca chưa chính thức có mặt ở vòng tứ kết thì những lục đục, phản ứng gay gắt của các CĐV xứ Catalan nhằm vào cả Chủ tịch Laporta và Frank Rijkaard vẫn chưa chấm dứt. Bằng chứng là HLV người Hà Lan đã phải quyết định cho các cầu thủ cách ly với người hâm mộ cũng như giới báo chí trong buổi tập hôm thứ hai vừa qua

    Điều khiến Rijkaard cảm thấy “thư giãn” nhất vào thời điểm này có lẽ là sự trở lại của trung vệ Gabriel Milito. Cầu thủ người Argentina chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát Barcelona trong trận tiếp Schalke diễn ra đêm mai. Milito đã bị thay ra giữa chừng trong trận đấu với Getafe cuối tuần qua bởi chấn thương xương mu bàn chân tái phát. Tuy nhiên, một thảm kịch nữa đã không xảy ra với Barcelona - chấn thương của trung vệ này không hề ảnh hưởng đến khả năng tham dự trận tứ kết lượt về sắp tới.

    Hàng thủ không có nhiều mất mát đáng kể nhưng ở hàng công, niềm hi vọng của Rijkaard giờ chỉ còn có Samuel Eto’o bởi hiện 3 mắt xích rất quan trọng trong đội hình đội bóng xứ Catalan là Deco, Ronaldinho và Lionel Messi đều đang trong thời gian dưỡng thương và không thể có mặt. Cũng chính vì vậy mà trong trận gặp Getafe ở La Liga cuối tuần qua, Rijkaard chỉ dám để Eto’o chơi cầm chừng tránh chấn thương và giữ sức cho trận đấu quan trọng với Schalke 04.

    Schalke tự tin nhưng…

    Dù đang gặp bất lợi do thua 0-1 trên sân nhà ở lượt đi nhưng không vì thế mà đội bóng Đức Schalke mất hoàn toàn hi vọng. Phải thừa trận ở trận tiếp Barcelona trên sân nhà, Schalke đã chơi cực hay. Lối đá máu lửa đúng phong cách Đức đã giúp Schalke làm các nhà cựu vô địch Champions Leage hoàn toàn bị lu mờ. Điều duy nhất mà họ không có trong trận đấu đó là một chút may mắn và những bàn thắng.

    Như để thể hiện sự tự tin và niềm hy vọng vẫn còn đang tràn trề, khá đông các VĐV Schalke đã có mặt ở Barcelona để chuẩn bị tiếp lửa cho các cầu thủ con cưng của mình.

    Phong độ của đội bóng Đức trong thời gian qua cũng hết sức đáng nể. Trước trận lượt về với Barcelona, Schalke cũng đã có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Hansa Rostock 1-0 đồng thời vươn lên vị trí thứ 2 tại Bundesliga (Schalke hiện đang kém đội dẫn đầu Bayern Munich 9 điểm).

    Để lật ngược thế cờ trong trận đấu trên sân Nou Camp, HLV Slomka không còn con đường nào khác là chọn cho các học trò của mình lối chơi tấn công giống như ở lượt đi và chờ đợi Barca tiếp tục “mơ ngủ”.

    Nhưng thực tế sẽ không như vậy! Barca ở mặt trận La Liga và Champions League năm nay là hai hình ảnh hoàn toàn khác. Những gì diễn ra tại Arena AufSchalke rất có thể đã nằm trong kế hoạch của Rijkaard và trận lượt về mới là phát súng quyết định của Barca. Một chiến thắng hoành tráng tại Nou Camp cho đội bóng xứ Catalan và một lần nữa, HLV Frank Rijkaard lại được “giải cứu” thành công?

    Hiếu Dân

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...