QĐND - “Nhà báo có lệnh là đi/ Như người chiến sĩ sá gì hiểm nguy/ Nhà báo có lệnh là đi/ Như người chiến sĩ giữ yên biên thùy...”, những giai điệu trong ca khúc “Nhà báo đi chống dịch” do nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Trung sáng tác mới đây đã phần nào nói lên sự dấn thân và hy sinh thầm lặng của người làm báo đối với xã hội, góp phần cổ vũ tinh thần nhân dân trong cuộc chiến chống "giặc" Covid-19.
Nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Trung (tên đầy đủ là Nguyễn Quang Trung), sinh năm 1952, tại Nam Định. Ông hiện sống tại Bắc Ninh và là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh. Trong sự nghiệp, ông đã sáng tác nhiều ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước, trong đó nổi bật nhất phải kể đến nhạc phẩm “Tìm trong chiều hội Lim”. Ngoài ra, ông cũng sáng tác phim ca nhạc “Mầm non quan họ”, “Tìm trong câu hát”; phát hành DVD “Trầu cau quan họ”, “Lối chơi quan họ”, “Về miền quan họ”...

Nhạc sĩ Nguyễn Trung.Ảnh do nhân vật cung cấp
Trong những ngày thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Trung thực sự ngưỡng mộ, cảm phục với các đồng nghiệp trẻ đang ngày đêm xả thân, lao vào những nơi nguy hiểm để có được tin, bài nóng hổi nhằm tuyên truyền đến đông đảo người dân. Nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Trung cho biết: “Tôi có người bạn đang là lãnh đạo của một tờ báo địa phương. Được nghe câu chuyện của bạn về việc phân công từng tốp phóng viên lao vào tâm dịch để đưa tin, viết bài, tôi thật sự cảm phục. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 có nhiều tấm gương sáng, nhiều lực lượng của xã hội cùng chung tay góp sức chứ không riêng gì báo chí. Nhưng với tôi, những phóng viên thật sự dũng cảm và đáng được vinh danh”.
Thực tế cho thấy, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, các thông tin được truyền tải tới người dân đều phải kịp thời, chính xác, khách quan. Mỗi nhà báo, phóng viên tham gia chống dịch đều tự sản xuất, biên tập các tin, bài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiều tác phẩm được triển khai nhanh chóng và được phát trên loa của các xe lưu động đi vào từng ngõ, ngách tới nhà người dân, tăng hiệu quả chống dịch của các cấp chính quyền.
Ca khúc “Nhà báo đi chống dịch” được nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Trung sáng tác theo thể loại tuyên truyền, ngắn, dễ thuộc, dễ hiểu. Với sự đồng cảm dành cho các đồng nghiệp trẻ, Nguyễn Trung chỉ mất một đêm để hoàn thành sáng tác. Sau khi sáng tác xong ca khúc “Nhà báo đi chống dịch”, ông đã ngẫu hứng vừa đánh đàn vừa hát và tự ghi hình lại bằng điện thoại. Sau khi video ca khúc được nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Trung đăng tải trên trang cá nhân Facebook, rất đông đồng nghiệp, bạn bè của ông và những người yêu âm nhạc ngợi khen và chia sẻ. Nhạc sĩ Bá Quang, hội viên Chi hội Âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Trong đợt dịch Covid-19 đầu tiên, Nguyễn Trung đã sáng tác ca khúc “Nỗi đau xin đừng che giấu” nhằm động viên những người đang phòng, chống dịch. Và bài “Nhà báo có lệnh là đi” đã giúp người dân có thêm một cái nhìn sâu sắc về các nhà báo, phóng viên-lực lượng đang ngày đêm vất vả trên tuyến đầu chống dịch để có những tin, bài chân thực nhất”.
SA ĐIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận