Dưới sân cỏ, rạng sáng 15-6 (giờ Việt Nam), cánh mày râu của CH Ai-len bị đồng nghiệp Tây Ban Nha dần cho "nhừ xương”. Song trên khán đài các cổ động viên nữ của hai nước, đặc biệt là chị em CH Ai-len vẫn không quan tâm đến kết quả trận đấu. Họ vẫn thả sức khoe sắc và cười tươi...
Thắng, thua đều vui
Dưới sân cỏ, rạng sáng 15-6 (giờ Việt Nam), cánh mày râu của CH Ai-len bị đồng nghiệp Tây Ban Nha dần cho "nhừ xương”. Song trên khán đài các cổ động viên nữ của hai nước, đặc biệt là chị em CH Ai-len vẫn không quan tâm đến kết quả trận đấu. Họ vẫn thả sức khoe sắc và cười tươi (ảnh).
![]() |
|
Cổ động viên CH Ai-len. Ảnh: AP |
Sửa sai ngay
Đến trận đấu thứ hai của đội đương kim vô địch gặp Ai-len, phóng viên Các-bô-nê-rô đã sửa sai kịp thời với phong cách bình luận rất hay. Thậm chí, khi trời đổ mưa, người đẹp này vẫn không ngần ngại xuống tận sân để thực hiện các cuộc phỏng vấn. Các cổ động viên Tây Ban Nha hài lòng, nhưng Ca-xi-lát lại tỏ ra băn khoăn: “Tôi rất hay mất tập trung mỗi khi Các-bô-nê-rô đứng quá gần tôi trong thời gian thi đấu. Có lẽ, tôi phải cố gắng điều chỉnh tâm lý vững vàng hơn”.
Phạt nặng các “siêu quậy”
Nhà chức trách Ba Lan vừa cho biết, sau các phiên tòa nhanh, những kẻ gây rối, ẩu đả trước trận Ba Lan - Nga tại EURO 2012 của quốc gia đồng chủ nhà đã bị phạt tù giam hoặc tù treo với các mức án khác nhau. Nhà chức trách Ba Lan giải thích các cổ động viên đó tụ tập với ý định rõ ràng để thực hiện hành vi bạo lực. Trong một vụ việc khác, một nhóm cổ động viên trẻ Ba Lan đã tấn công cảnh sát nước nhà trong trận đấu với Nga, khiến 36 người bị thương, trong đó có 17 cảnh sát.
Bi-lích không phục trọng tài
Dù đội nhà đã có được trận hòa 1-1 trước I-ta-li-a để tạo được lợi thế đáng kể tại bảng C, nhưng huấn luyện viên Bi-lích của Crô-a-ti-a vẫn tỏ ra khó chịu với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Hô-uất Oép, một trong những “vua áo đen” nổi tiếng thế giới hiện nay. HLV Bi-lích phân trần, lẽ ra chúng tôi phải được hưởng một quả phạt đền trong tình huống Giê-la-vích ngã trong vòng cấm, còn pha phạm lỗi dẫn tới cú đá phạt thành bàn của Piếc-lô thì không tồn tại.
Xa-vi lập kỷ lục
Sau khi cầm trịch trận đấu rất xuất sắc giúp Tây Ban Nha đánh bại Ai-len 4-0 rạng sáng qua, tiền vệ Xa-vi của Tây Ban Nha đã lập nên hai kỷ lục liên tiếp tại các kỳ EURO về số lần chuyền bóng và số lần chuyền bóng chính xác trong một trận đấu. Cụ thể, Xa-vi đã tung ra 136 đường chuyền và trong đó, có tới 127 đường chuyền chính xác. Trước đó, kỷ lục về chuyền bóng thuộc về cựu trung vệ Rô-nan Cô-ê-man của đội tuyển Hà Lan khi đã tung ra 117 đường chuyền trong trận bán kết gặp Đan Mạch tại EURO 1992.
![]() |
| Cổ động viên Tây Ban Nha. Ảnh: AP |
Tôi không hối tiếc gì cả
Giê-lê-na Mích-xa, nhân viên văn thư ở Bộ Văn hóa Crô-a-ti-a. Nhưng sau các trận đấu ở bảng C, Mích-xa đã trở nên rất nổi tiếng với màn vạch áo khoe ngực táo bạo. Ngay lập tức, những hình ảnh mát mẻ của Mích-xa xuất hiện tràn ngập trên internet và cô lập tức trở nên nổi tiếng. Mặc dù vậy, cơ quan chủ quản của Mích-xa thì tỏ ra khó chịu khi đang nghiên cứu việc sa thải cô nhân viên này vì hành vi không phù hợp với đạo đức làm việc của một nhân viên nhà nước. Tuy nhiên, Mích-xa lại cảm thấy rất bình thản khi biết tin này với nhận định: “Tôi không hối tiếc gì cả”.
15 nghìn ơ-rô tiền phạt
Đức và Bồ Đào Nha vừa chính thức bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phạt nặng sau những hành vi mà họ gây ra trong trận ra quân ở bảng B. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Đức bị phạt 10.000 ơ-rô do để cổ động viên dùng pháo sáng ném vào sân. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha bị phạt 5000 ơ-rô do đội tuyển nước này khiến hiệp hai diễn ra chậm hơn dự kiến. UEFA cũng khẳng định, nếu các đội bóng này còn tái phạm, mức phạt sẽ tăng lên nhiều hơn nữa.
Long Nguyên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận