Thứ Sáu, 22/06/2012, 21:14

    Gió Đông Âu

    QĐND - Trong một đoạn video ghi bằng điện thoại sau trận thua trước Hy Lạp, khi một số nghị sĩ yêu cầu các cầu thủ Nga xin lỗi người hâm mộ thì A-sa-vin đã phản ứng rất mạnh khi khẳng định: “Vì sao chúng tôi phải xin lỗi? Nếu chúng tôi không thực hiện được điều mọi người mong muốn, thành thật mà nói, đấy là vấn đề của các người”...

    A-sa-vin bị tẩy chay

    QĐND - Trong một đoạn video ghi bằng điện thoại sau trận thua trước Hy Lạp, khi một số nghị sĩ yêu cầu các cầu thủ Nga xin lỗi người hâm mộ thì A-sa-vin đã phản ứng rất mạnh khi khẳng định: “Vì sao chúng tôi phải xin lỗi? Nếu chúng tôi không thực hiện được điều mọi người mong muốn, thành thật mà nói, đấy là vấn đề của các người”. Phát biểu này ngay lập tức khiến các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Nga, giới truyền thông, các chuyên gia lẫn người hâm mộ chỉ trích A-sa-vin kịch liệt. Thậm chí, tập đoàn Gazprom, nhà tài trợ chính của Câu lạc bộ Zenit mà A-sa-vin thi đấu mùa trước dưới dạng cho mượn từ Arsenal, đã quyết định tách tên tuổi của A-sa-vin khỏi mọi hoạt động quảng cáo.

    Ba-lô-te-li bị “cướp” bạn gái

    Đang ở Đông Âu cùng đội tuyển I-ta-li-a chinh phục ngôi quán quân EURO 2012, tiền đạo Ba-lô-te-li bỗng nhận hung tin: Anh đã bị cô bồ Vê-rô-ni-ca An-giê-lô-ni “cắm sừng” một cách công khai. Đau hơn nữa khi kẻ đã cuỗm mất bạn gái của Ba-lô-te-li lại là cựu tiền đạo Vi-e-ri, thần tượng một thời của anh. Không chỉ có thông tin, các tờ báo của I-ta-li-a đã tăng tải hình ảnh Vê-rô-ni-ca (vốn là hoa khôi của đội tuyển bóng chuyền I-ta-li-a) đang ôm hôn Vi-e-ri say đắm tại khách sạn TiberioPalace trên đảo Ca-pri.

    No image available

    Các cầu thủ đội tuyển Đức. Ảnh: internet

    Giô Hát sử dụng sẽ “tâm lý chiến”

    Bấy lâu nay, đội tuyển Anh luôn đen đủi và kém cỏi mỗi khi phải giải quyết trận đấu bằng những loạt sút luân lưu (điển hình như vòng hai World Cup 1998, tứ kết EURO 2004, tứ kết World Cup 2006). Thế nên, trước trận tứ kết gặp I-ta-li-a, hầu hết các thành viên của đội Anh đều bày tỏ mong muốn không phải trải qua cuộc đấu cân não này. Nhưng riêng thủ môn Giô Hát thì tỏ ra rất tự tin khi cho biết: Anh đã sẵn sàng nếu trận đấu kéo dài đến loạt sút luân lưu và anh sẽ sử dụng đòn “tâm lý chiến” với nhiều hành động khác nhau, kể cả là… kỳ quặc để gây áp lực lên tiền đạo đối phương, miễn là những hành vi ấy vẫn đúng luật và giúp đội nhà giành chiến thắng.

    Thiếu tin tưởng vào đội nhà

    Trước khi trận tứ kết Đức - Hy Lạp diễn ra rạng sáng nay, trong khi các thành viên của đội tuyển Hy Lạp đang tập trung hết sức thì riêng tiền đạo Ma-ni-a-tít lại tỏ ra khá lo lắng. Hóa ra, nguyên nhân khiến Ma-ni-a-tít bồn chồn là ngày cưới của anh diễn ra vào ngày 1-7, đúng thời điểm tổ chức trận chung kết EURO 2012. Thực tế thì Ma-ni-a-tít đã ấn định ngày cưới cách đây một năm, khi anh suy nghĩ khá kỹ: Hy Lạp lúc ấy chưa chắc giành vé dự vòng chung kết, nếu đội được dự thì anh chưa chắc được gọi, mà nếu có lên tuyển thì Hy Lạp khó lòng lặp lại thành tích phi thường như năm 2004.

    Phát đạt

    Từ đầu giải đến nay, đã có khoảng 1,25 triệu cổ động viên từ các quốc gia khác nhau tới U-crai-na để cổ vũ bóng đá và nhờ thế, các dịch vụ khác nhau ở đất nước Đông Âu này đã làm ăn khá phát đạt. Tổng cộng, các cổ động viên đã uống hết khoảng 200.000 lít bia, ăn hết số lượng xúc xích có thể kéo dài một đoạn đường khoảng 8km, 18.000 suất ăn nhanh, 6,9 tấn bánh mì hot dog. Bên cạnh đó, những cửa hàng bán đồ lưu niệm và cả những người bán hàng rong cũng đã bán được khá nhiều hàng. Tuy nhiên, trong hơn 10 ngày qua, lượng rác thải được tiêu hủy cũng tăng vọt khi tại Ki-ép, đã có tới 263 tấn rác được mang đi tiêu hủy.

    Long Nguyên

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...