Thứ Bảy, 21/06/2014, 21:39

    Gọi người từ ngàn trùng

    QĐND - Kính dâng hương hồn các anh hùng liệt sĩ/ đã hy sinh vì gìn giữ chủ quyền biển Đông/ Xa khơi xanh/ Nơi thủy cung nguy nga sà cừ ngũ sắc...

    QĐND - Kính dâng hương hồn các anh hùng liệt sĩ

    đã hy sinh vì gìn giữ chủ quyền biển Đông

    Xa khơi xanh

    Nơi thủy cung nguy nga sà cừ ngũ sắc

    San hô dịu dàng ôm phủ các anh...

    Hòa vào đại dương nặng hồn giang san.

    Chúng tôi gọi các anh những chiến sĩ giữa đảo cồn sóng cả

    Mỗi các anh là một vì tinh tú

    Trên biển trời quê hương...

    Trong sóng cồn đại dương các anh hãy nghỉ yên

    Từ trong bụi mưa hay trong sóng vỡ

    Chúng tôi thấy các anh đang thở

    Trong mỗi câu thơ câu hát nguyện cầu

    Các anh vẫn siết chặt tay nhau

    Hướng lên trời Tổ quốc

    Giữ ngôi nhà biển Đông thân thuộc

    Hải triều nâng các anh trên đầu ngọn sóng

    Mặt nước sáng như ngàn đĩa bạc

    Các anh như ngàn ngọc châu

    Nhuộm ngời ngời từ huyết hồng anh linh từ sóng tím

    Khơi xanh ơi

    Chúng tôi gục đầu vào ngực sóng cầu hồn

    Gọi các anh từ sóng đời vang vọng

    Nam mô quan thế âm Bồ tát

    Muôn đốm nhang vẫn đỏ mắt... đỏ mắt... đỏ mắt... tìm người!

    BÀNG ÁI THƠ

     -----------------------

     

    Ban mai biển

    Ánh lửa đèn chài loãng hồng mặt sóng

    Sắc cầu vồng vảy cá nhảy lao xao

    Một ban mai vừa kéo lên ướt sũng

    Triệu mặt trời trong mắt lưới cần lao.

     

    Biển sinh nở một vụ mùa no đủ

    Cơn bão còn thai nghén giữa trùng khơi

    Đoàn thuyền về như cá tôm quần tụ

    Neo bình yên vào nỗi đợi bao người.

     

    No image available

    Những đám mây mang dáng hình đàn cá

    Đang bơi dần về phía rạng đông

    Nắng phơi lưới hàng phi lao ngoài bãi

    Sóng rút ra xa đón mặt trời hồng.

     

    Em gánh niềm vui nhịp chân của sóng

    Kĩu kịt một vùng biển bạc đầy vai

    Làng thức dậy trước khi trời hửng sáng

    Chiếc mỏ neo ròng ướt nắng mai...

    TRẦN VĂN LỢI

    -----------------

     

    Quạt mo tháng Sáu

     

    Mất điện đêm hè con nhận ra tháng Sáu

    Qua giấc mơ đầm đìa

    Hình chiếc quạt mo

    Dẻo dai tay

    Cha vẫy gió đêm hè...

     

    No image available

    Khét nồng đêm, mùi mồ hôi rơm rạ

    Ngọn đèn dầu đỏ quạch mắt cha

    Tiếng quạt mo vỗ dọc miền ký ức

    Muỗi đói vo ve

    Rình rập chỗ cha nằm.

     

    Tháng Sáu đêm giông

    Sầm sập chớp

    Phe phẩy quạt mo, xoa đỡ lưng con

    Sấm nổ mái nhà, bàn tay cha ngăn nỗi sợ

    Những vệt chai sần thành điểm tựa tuổi thơ.

     

    Mất điện

    Chạm nguồn

    Phố ngược về tháng Sáu

    Tay quạt mo

    Chong mắt chuyện đêm hè.

    NGUYỄN THẾ KIÊN

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...