Thứ Năm, 23/10/2008, 17:02

    Hà Giang cuối thu

    QĐND Online - Địa hình của tỉnh Hà Giang chia làm 3 vùng. Vùng cao núi đá phía bắc nằm sát chí tuyến bắc, có độ dốc khá lớn, thung lũng và sông suối bị chia cắt nhiều. Hà Giang có cao nguyên Đồng Văn nên thơ hùng vĩ, có chợ tình Khâu Vai hấp dẫn du khách...

    QĐND Online - Địa hình của tỉnh Hà Giang chia làm 3 vùng. Vùng cao núi đá phía bắc nằm sát chí tuyến bắc, có độ dốc khá lớn, thung lũng và sông suối bị chia cắt nhiều. Hà Giang có cao nguyên Đồng Văn nên thơ hùng vĩ, có chợ tình Khâu Vai hấp dẫn du khách.

    Với truyền thống lâu đời của hơn 20 dân tộc, Hà Giang một địa danh du lịch đáng nhớ bởi cảnh quan thiên nhiên và con người ở đây. Núi đôi Quản Bạ nằm bên quốc lộ 4C, cách thị xã Hà Giang chừng 40km. Đó là hai quả núi trông như hai trái đào tiên. Hai trái núi gắn với truyền thuyết “Núi Cô Tiên” rất thi vị. Dinh họ Vương được bao bọc bởi hai bức tường thành xây bằng đá, dày khoảng 60cm đến gần 1m, cao từ 2,5 đến 3m. Từ Đồng Văn tiếp tục xuôi theo con đường trải nhựa nối đường về Lũng Cú, du khách sẽ đến với đỉnh Lũng Cú. Từ xa, Lũng Cú hiện ra thật sinh động một vùng đất với 3/4 là đá, nổi bật lên là cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi, nơi xa nhất về phía bắc Tổ quốc… Những hình ảnh Hà Giang cuối thu mới ghi được sau đây, từ tay máy không chuyên, cộng tác viên Huy Bách:

    No image available
    Ruộng bậc thang bên bản nhỏ
    No image available
    Núi đôi Quản Bạ
    No image available
    Mùa vàng bên lũng núi
    No image available
    Được mùa
    No image available
    Đi chợ bán gà
    No image available
    Đâu cũng là đá!
    No image available

    Cổng dinh họ Vương với những cây sa mu cổ thụ

    No image available
    Cột cờ trên đỉnh Lũng Cú
    Tin, ảnh Huy Bách

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...