Đứng từ trên đỉnh núi Bài Thơ nhìn xuống, trước mắt tôi đã hiện ra toàn cảnh vịnh Hạ Long và thành phố “Rồng Xuống” giống như một bức tranh “tuyệt mỹ”...
![]() |
|
Một góc vịnh Hạ Long. Ảnh: internet |
Một ngày cuối thu, tôi leo lên đỉnh núi Bài Thơ trên vịnh Hạ Long. Sau hơn nửa tiếng leo trèo mệt nhoài, tôi mới chạm chân tới đỉnh núi có cái tên rất lãng mạn này. Đứng từ trên đỉnh núi Bài Thơ nhìn xuống, trước mắt tôi đã hiện ra toàn cảnh vịnh Hạ Long và thành phố “Rồng Xuống” giống như một bức tranh “tuyệt mỹ”. Nhìn những hòn đảo nhấp nhô trên mặt biển biêng biếc xanh và ẩn hiện dưới những làn mây trắng bồng bềnh, tôi cảm thấy mình như ngất ngây, đắm chìm trong trời biển long lanh, huyền ảo của vịnh Hạ Long.
Vịnh Hạ Long gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, với địa hình là đảo, núi xen kẽ giữa các trũng biển và có những đảo đá vôi vách đứng tạo nên những vẻ đẹp tương phản mà vẫn kết hợp hài hòa, sinh động giữa các yếu tố đá, nước và bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống, các đảo trên vịnh Hạ Long vô cùng đa dạng, phong phú về hình dáng, kích thước, tạo nên những cảnh quan kỳ thú “độc nhất vô nhị”. Có chỗ đảo quần tụ lại mới thoạt nhìn như tầng tầng lớp lớp bên nhau, nhưng có chỗ đảo đứng dọc ngang xen kẽ nhau, tạo thành tuyến kéo dài hàng chục km như một bức tường thành. Đó là thế giới “sinh linh” ẩn hiện trong những hình hài đã được dân gian huyền thoại hóa bằng những câu chuyện đầy bí ẩn mà cũng rất lãng mạn và giàu hình ảnh. Có đảo theo dáng một con rồng đang bay trên mặt nước gọi là hòn Rồng. Có đảo mang hình thù một ông lão đang câu cá gọi là hòn Lã Vọng. Phía xa xa có đảo mang hình hai cánh buồm đang rẽ sóng ra khơi gọi là hòn Cánh Buồm. Rồi có đảo mang hình dáng hai con gà đang âu yếm vờn nhau trên sóng nước gọi là hòn Trống Mái... Bước vào động Thiên Cung, tôi cảm tưởng như mình đang lạc vào một lâu đài kỳ vĩ và tráng lệ. Trên mỗi vách động cao và thẳng đứng được bao bọc bởi những nhũ đá với nhiều hình thù độc đáo và đẹp mắt. Bốn cột trụ to lớn giữa động là những thạch nhũ mang hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu, tiên nữ múa hát và trần hang là những điêu khắc hình người, chim, hoa, muông thú đang “dự tiệc”. Cảnh quan đó là do sự nhào nặn của tạo hóa tác thành qua hàng vạn năm. Nếu động Thiên Cung mang dáng dấp kỳ vĩ, tráng lệ thì hang Đầu Gỗ lại thể hiện dáng vẻ trầm mặc, uy nghi và huyền ảo. Chính giữa lòng hang là cột trụ đá “khổng lồ” hàng chục người ôm, từ dưới chân cột lên trên là hình rồng bay phượng múa. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh sáng từ ngoài lọt vào khe hang, nhìn những bức tranh đá và chúng càng trở nên long lanh, quyến rũ hơn.
Thật khó có thể tả hết vẻ đẹp lung linh và huyền bí ở vịnh Hạ Long. Chỉ khi đặt chân đến tận nơi, được tận mắt nhìn mây trời, non nước, biển đảo, cỏ cây, hoa lá, cảnh quan ở vịnh Hạ Long tôi mới thấy được những gì mà tạo hóa đã “ban tặng” cho nước Việt Nam ta một di sản thiên nhiên vô giá. Có người từng ví Hạ Long như “ thiên đệ nhất vịnh”. Nhưng từ khi vịnh Hạ Long được đông đảo du khách trong và ngoài nước bình chọn để trở thành 1 trong 7 kỳ quan của thế giới đã mở ra một triển vọng mới cho quần thể di sản thiên nhiên đặc biệt này của nước ta. Và khi ấy, người Việt ta có quyền tự hào với một tên gọi mới: Hạ Long-thiên nhiên thế giới đệ nhất vịnh!
VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận