Thứ Bảy, 06/01/2007, 21:53

    Hà Nội cổ qua giấc mơ của 3D

    QĐND Online - "Các bạn đã làm được một việc rất tuyệt vời và thiết thực bằng việc sử dụng kỹ năng 3D và kiến thức về lịch sử văn hoá. Các bạn đã tạo dựng được hình ảnh Hà Nội qua các thời kỳ. Công trình của các bạn có sự đóng góp rất quý báu trong việc hiểu biết về Hà Nội và xây dựng Hà Nội trong tương lai" - đó chính là cảm nhận khi đến với triển lãm “Hà Nội - những góc nhìn thời gian” của ông Ng

    No image available

    Nhà số 51, 53, 55 hàng Gà năm 1865

    QĐND Online – “Các bạn đã làm được một việc rất tuyệt vời và thiết thực bằng việc sử dụng kỹ năng 3D và kiến thức về lịch sử văn hoá. Các bạn đã tạo dựng được hình ảnh Hà Nội qua các thời kỳ. Công trình của các bạn có sự đóng góp rất quý báu trong việc hiểu biết về Hà Nội và xây dựng Hà Nội trong tương lai” - đó chính là cảm nhận khi đến với triển lãm “Hà Nội - những góc nhìn thời gian” của ông Nguyễn Đăng Cấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam.

    55 bức tranh trưng bày tại triển lãm được thể hiện bằng công nghệ không gian 3 chiều đã phần nào tái hiện lại hình ảnh của thủ đô Hà Nội những năm đầu thế kỷ 19. Ở đó, quá khứ giống như những thước phim quay chầm chậm trước mắt bạn, trước mắt tôi, trước mắt mọi người. Những khuôn mặt trầm ngâm, những ánh mắt xa xăm, bồi hồi của những bậc cao niên khi đến với triển lãm, những tiếng kêu nho nhỏ đầy ngạc nhiên của những bạn trẻ trước một con đường, góc phố Hà Nội cổ xưa được 3D tái hiện lại… Ngôi nhà 51, 53, 55 Hàng Gà của năm 1865 và năm 2006 thật khác nhau. Nếu nhìn khung cảnh ngôi nhà của năm 1865, bạn có thể hình dung, thấp thoáng trong khung cửa là hình ảnh những người phụ nữ tóc vấn đuôi gà, với váy sồi yếm thắm đi lại nhẹ nhàng như lướt, khung cảnh mới thanh bình và êm ả làm sao. Ngay cạnh bên, hình ảnh ngôi nhà 51, 53, 55 hàng Gà ngày hôm nay cho ta cảm nhận nhịp sống hối hả, ồn ào náo nhiệt đang cuồn cuộn chảy… Đó chính là những thành công bước đầu mà 3D đã gặt hái được qua triển lãm “Hà Nội những góc nhìn thời gian” đang diễn ra tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.

    Người khơi mào cho ý tưởng thú vị này là Đinh Việt Phương - ông chủ trẻ của quán café 3D Align vốn đã khá quen thuộc với giới trẻ Hà Nội. Rất hào hứng, Phương kể với chúng tôi rằng, việc nhiều năm làm công tác Đoàn cũng như phong trào tình nguyện ở trường Đại học Kiến trúc đã giúp 3D tìm được nhau, thân thiết với nhau. Sự gắn bó ngày càng trở lên khăng khít khi cả 10 thành viên lại có chung niềm đam mê công nghệ không gian 3 chiều và yêu thích lịch sử Hà Nội.

    55 bức tranh được hoàn thành trong 2 năm. Khoảng thời gian tuy không dài, nhưng “chứa đựng trong nó là tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu với Hà Nội và khát khao được mang lịch sử và văn hóa Hà Nội đến với bạn bè thế giới”.

    10 thành viên, người đã đi làm, người đang còn học, xong tâm huyết dành cho dự án lại là vô cùng. Điều khó khăn với cả nhóm là quỹ thời gian; khắc phục điều này chỉ bằng cách thực hiện công việc chủ yếu vào ban đêm. Đêm xuống, phố phường yên tĩnh, mọi người say giấc nồng cũng là lúc các thành viên say sưa với bên nhưng đứa “con cưng”. Và công việc của nhóm cũng nhiều chuyện bi hài. Phương kể, thời gian đầu, bố mẹ cậu nhiều đêm khuya giật mình khi nghe tiếng điện thoại vang lên “thảm thiết”, rồi những tiếng nói chuyện rì rầm phát ra từ phòng của cậu quý tử, họ nghĩ cậu có “vấn đề”, bắt đầu mở các cuộc điều tra, dò xét… Và cuối cùng thì “thế giới vẫn bình yên”.

    Hoàn thành mỗi bức tranh trưng bày trong triển lãm cũng là cả một quá trình gian nan. Ví dụ như để hoàn thành bức tranh toàn cảnh Hà Nội, bản thân Phương phải đổ vào đó hơn 1 tháng trời phục dựng, chưa nói đến khoảng thời gian nghiên cứu tài liệu đã ngốn của cậu không biết bao thời gian mà kể. Trong quá trình phục dựng cũng xảy ra không ít sự cố. Có lần đang say sưa hoàn thiện chi tiết cuối của bức tranh, cậu đang sung sướng ngắm nghía công trình mới hoàn thành của mình thì… máy tính tắt bụp. Vậy là coi như công cốc. Tiếc đứt cả ruột nhưng chẳng biết làm thế nào, lại phải hì hục làm lại từ đầu.

    Anh chàng có khuôn mặt búng ra sữa của nhóm là Đinh Nhật Khoa, cầm tinh con trâu, đang là sinh viên năm thứ 4 rất hồn nhiên khoe với tôi rằng “em đã thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báu sau khi thực hiện dự án 3D này. Đặc biệt là về kiến thức lịch sử Hà Nội, về kỹ năng đồ hoạ 3 chiều, cộng thêm phương pháp làm việc theo nhóm được nâng lên”.

    Tiết lộ với tôi, ngay sau triển lãm này, 3D Hà Nội lên sẵn kế hoạch tìm hiểu và phục dựng lại Hoàng thành Thăng Long thời Lý Trần với những di tích gắn liền với quá khứ như Chùa Một cột, tháp Báo Thiên…

    Tôi xin được kết thúc bài viết này bằng suy nghĩ của một độc giả có tuổi tại buổi triển lãm: Triển lãm tranh về Hà Nội có rất nhiều, nhưng Hà Nội qua không gian 3 chiều của nhóm 3D thật mới mẻ và độc đáo; không những thế nó góp phần giúp thế hệ trẻ hôm nay mường tượng về lịch sử Hà Nội một cách rõ nét hơn. Và nó cũng khẳng định rằng, giới trẻ vẫn còn rất nhiều người có niềm đam mê với Thăng Long ngàn năm văn vật đấy chứ!

    Bài và ảnh: Kim Anh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...