Thứ Bảy, 05/05/2007, 18:06

    Hai “nốt nhạc” bằng đá

    Đến thăm Nghĩa trang Điện Biên Phủ vào những ngày đầu tháng 5 này, ấn tượng đọng lại mãi trong chúng tôi là hai tượng đài nhỏ được đặt trang trọng bên cạnh khu hành lễ dành cho khách tham quan...

    No image available

    Tượng đài người phụ nữ Việt Nam...

    Đến thăm Nghĩa trang Điện Biên Phủ vào những ngày đầu tháng 5 này, ấn tượng đọng lại mãi trong chúng tôi là hai tượng đài nhỏ được đặt trang trọng bên cạnh khu hành lễ dành cho khách tham quan.

    Tượng đài bên trái khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Điện Biên quả cảm, một chiến sĩ cầm khẩu trung liên với tư thế đứng thẳng, ánh mắt rực lửa, một chiến sĩ ở tư thế chuẩn bị ném lựu đạn, ánh mắt như quên đi tất cả, nhìn thẳng về hướng mục tiêu. Hình ảnh hai người chiến sĩ đều trong tư thế của người sẵn sàng chiến đấu, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt vẫn tràn trề khát vọng yêu thương…

    Tượng đài bên phải khắc họa hình ảnh hai người phụ nữ, một mang trang phục người Kinh, một mang trang phục của phụ nữ dân tộc thiểu số, cả hai nâng niu trên tay một dải lụa đào, phía dưới là hình tượng một em bé đang đỡ lấy chiếc khăn của hai bà mẹ. Tượng đài chỉ có thế, không một dòng ghi chú.

    Dẫu cách hiểu của mỗi người có khác nhau, nhưng ai chiêm ngưỡng cũng như đồng cảm với nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, của những đứa trẻ mất cha… Chiến tranh là vậy, chiến thắng “chấn động địa cầu” đã đưa lịch sử đất nước sang trang, nhưng chúng ta không bao giờ quên những mất mát, đau thương…

    No image available
    ... và Chiến sĩ Điện Biên đặt tại Nghĩa trang Điện Biên Phủ.

     

    Hai tượng đài nhỏ, khiêm nhường trong Nghĩa trang Điện Biên Phủ… nhưng như hai nốt nhạc trong bản hòa ca bi hùng, ngân vang mãi về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chúng tôi được biết, du khách đến tham quan tại đây, dù là người Việt Nam hay người nước ngoài, ai cũng dừng lại, lặng lẽ chụp hình bên hai tượng đài. Họ nâng niu, trân trọng và không thốt nên lời trước hai “nốt nhạc” bằng đá ấy.

    Bài và ảnh: Nguyên Hồng

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...