Thời gian không nhiều, chỉ kéo dài một ngày, nhưng chương trình giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên ưu tú của Quân chủng Phòng không- Không quân với đoàn viên, thanh niên ưu tú các lực lượng và đêm hội "Tuổi trẻ với bầu trời Tổ quốc" diễn ra sôi nổi, hào hứng và tràn ngập niềm vui.
Thời gian không nhiều, chỉ kéo dài một ngày, nhưng chương trình giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên ưu tú của Quân chủng Phòng không- Không quân với đoàn viên, thanh niên ưu tú các lực lượng và đêm hội "Tuổi trẻ với bầu trời Tổ quốc" diễn ra sôi nổi, hào hứng và tràn ngập niềm vui.
Điểm đến đầu tiên của chương trình giao lưu là Đại đội 16, Đơn vị H18 (Đoàn Phòng không Hà Nội). Có mặt tại đơn vị, đoàn viên, thanh niên ưu tú của Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Quân đội nhân dân, Trường đại học Bách khoa, đại học Xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam đã được cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp đón nồng nhiệt. Sau phần tự giới thiệu ngắn gọn của Thượng úy Nguyễn Trung Thông, Bí thư chi đoàn Đại đội 16, buổi giao lưu diễn ra rất sôi động. Trời mưa to, nhưng như lời của Thượng tá Vũ Ngọc Hoàng, Trưởng ban thanh niên Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) thì: "Trời mưa ướt áo ướt quần/Chứ không ướt được tinh thần chúng ta". Bất chấp thời tiết không thuận lợi, mọi người đều vỗ tay và hát rất nhiệt tình ngay tại bãi tập của đơn vị. Mỗi đơn vị đều cử đại diện biểu diễn một tiết mục văn nghệ, trong đó Báo Quân đội nhân dân có "ca sĩ" Hoàng Anh tạo ấn tượng với ca khúc "Hà Nội một trái tim hồng". Tiết mục nào cũng được cổ vũ rất nhiệt tình và đến ca khúc "Nối vòng tay lớn" thì tất cả đều đứng xen kẽ, nắm tay nhau thật gần gũi. Trò chuyện cùng tôi, Thượng úy Nguyễn Huy Quang, Đại đội trưởng Đại đội 16 tâm sự:
- Chương trình giao lưu này rất có ý nghĩa với đơn vị. Đây là dịp để chiến sĩ trẻ làm quen, kết bạn với các đoàn viên, thanh niên ưu tú của các đơn vị khác. Qua buổi giao lưu, chúng tôi có thêm niềm vui và động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tạm biệt Đại đội 16 trong những cái bắt tay thân tình, đoàn viên, thanh niên các lực lượng tiếp tục "hành quân" đến Đơn vị Không quân Ba Vì. Mặc dù đóng quân trên vùng đất bán sơn địa khô cằn, ngoài thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực "vượt nắng, thắng mưa" để xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Không chỉ hào hứng khi ngắm nhìn và chụp ảnh lưu niệm bên cạnh những chiếc máy bay, ai cũng ấn tượng trước cảnh quan đầy màu xanh của đơn vị. Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy, Chính ủy Đơn vị Không quân Ba Vì cho biết:
- Những năm gần đây, chúng tôi phủ xanh doanh trại bằng cây lấy gỗ, cây ăn quả. Nhà cấp bốn được thay dần bằng nhà cấp ba. Đường đất lầy lội được thay bằng đường bê tông, đường nhựa. Phân đội nào cũng có vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ, bể cá, sân thi đấu thể thao...
Thời gian ngắn, song buổi giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên Đơn vị Không quân Ba Vì và đoàn viên, thanh niên các lực lượng diễn ra rất hào hứng. Nắm tay nhau trên sân khấu, thành viên của các đơn vị cùng nhau hát rất say mê và thân thiện.
Chia tay nhau trong sự quyến luyến, đoàn viên, thanh niên các lực lượng tiếp tục "phần hai" của chương trình là tham quan Bảo tàng PK-KQ và dự đêm hội "Tuổi trẻ với bầu trời Tổ quốc". Trong màn rước đuốc truyền thống và trống hội chào mừng, 45 ngọn đuốc rực sáng trên tay 45 đoàn viên, thanh niên ưu tú của Quân chủng PK-KQ, tượng trưng cho 45 năm Ngày truyền thống Quân chủng. "Bốn mươi nhăm ngọn đuốc thiêng rực cháy/Thắp sáng, soi đường thế hệ trẻ hôm nay/Nguyện kế tục và phát huy truyền thống/Cho bầu trời xanh, mãi bình yên", lời dẫn của MC Ngọc Linh cũng là quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của những chiến sĩ canh trời thế hệ hôm nay.
Vinh dự thay mặt tuổi trẻ Quân chủng lên nhận đuốc truyền thống, Thượng úy Nguyễn Ngọc Hải, phi công Đơn vị C27, Đoàn B71, một trong mười gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quân năm 2007, bộc bạch:
- Đây là niềm tự hào với cá nhân tôi. Vinh dự này đồng thời cũng tạo động lực để tôi cố gắng hơn nữa, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sau phần biểu diễn "45 năm một chặng đường lịch sử" ôn lại truyền thống oanh liệt, hào hùng của Bộ đội PK-KQ là nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính những bạn trẻ biểu diễn. Không khí đêm hội càng tưng bừng hơn khi chiến sĩ trẻ Đoàn H6, Đoàn H8 và sinh viên Trường đại học Bách khoa cùng nhau thể hiện liên khúc "Thanh niên làm theo lời Bác" và châm đuốc lửa trại.
Chương trình giao lưu và đêm hội "Tuổi trẻ với bầu trời Tổ quốc" khép lại trong niềm vui trọn vẹn. Đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với nhiều bạn trẻ và cũng là sự khích lệ để đoàn viên, thanh niên luôn phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn trong học tập và công việc như lời Bác Hồ dạy: "Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên".
NGUYỄN ĐỨC HIẾU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận