QĐND Online - Cứ đến tháng ba âm lịch, người dân Việt Nam lại hướng về Phú Thọ, miền quê cha đất tổ để đón lễ hội đền Hùng, ngày hội dân tộc nhớ về dòng dõi con Rồng cháu Tiên. Cũng với mục đích đó, các cán bộ, nhân viên công ty Cổ phần Mai Linh từ bắc vào nam đã quy tụ về Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, lấy đây là điểm xuất phát cho cuộc hành quân về nguồn…
QĐND Online - Cứ đến tháng ba âm lịch, người dân Việt Nam lại hướng về Phú Thọ, miền quê cha đất tổ để đón lễ hội đền Hùng, ngày hội dân tộc nhớ về dòng dõi con Rồng cháu Tiên. Cũng với mục đích đó, các cán bộ, nhân viên công ty Cổ phần Mai Linh từ bắc vào nam đã quy tụ về Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, lấy đây là điểm xuất phát cho cuộc hành quân về nguồn…
Ngược dòng bánh xe lịch sử
Nhìn gương mặt những thanh niên theo đoàn lần này, thấy ánh lên một sức sống mãnh liệt của một Dân tộc với lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Tất cả đều hăng hái cho một chuyến đi về nguồn để được tận mắt chứng kiến Đât nước thông qua những địa danh lịch sử và văn hoá.
Với điểm đầu tiên là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn hành quân tiếp tục ngược bắc về Phú Thọ thăm đền Hùng:
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”
![]() |
| Nhân viên Mai Linh thăm bảo tàng Đền Hùng |
Không ít người trong đoàn là những người con phương nam lần đầu tiên ra bắc đã không giấu được nỗi xúc động khi đến với mảnh đất của các vua Hùng dựng nước.
Tiếng trống đền Thượng vang lên cũng là lúc cảm xúc của lịch sử ùa về. Hình ảnh Bác với câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” càng khiến cho thế hệ trẻ hôm nay thấy niềm tự hào khi mang trong mình dòng máu “con Rồng cháu Tiên”.
Chia tay với đất tổ, đoàn xe đổi hướng về phía nam, tiến về miền trung “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”. Nơi đây, đoàn đã dừng chân thăm Thanh Hoá, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi Lê Lợi dấy quân khởi nghĩa tạo dựng cơ đồ, nơi có kinh đô Lam Kinh, có núi Hàm Rồng sừng sững bên bờ sông Mã…
Qua xứ Thanh là xứ Nghệ, mảnh đất quê hương Bác và cũng là điểm kết của cuộc hành trình. Tinh hoa của dân tộc đã tụ về đây, mảnh đất đã sản sinh ra vị lãnh tụ vĩ đại của Dân tộc - Hồ Chí Minh. Cũng như bao người con đến thăm quê Bác, biết bao thành viên trong đoàn đã khóc trong nỗi xúc động khôn nguôi:
“Bác ơi tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, trọn kiếp người”
Những thành viên “Quốc tế”
Làm việc cho Mai Linh còn có những gương mặt trẻ tiêu biểu mang trong mình dòng máu ba nước Đông Dương anh em Việt – Lào – Cam-pu-chia:
Hà Phương sinh năm 1970 nhưng hiện đã là Tổng giám đốc du lịch của công ty. Mang quốc tịch Việt nhưng bố anh là người Lào còn mẹ là người Việt. Trong anh, những câu chuyện chiến đấu năm xưa về bố và mẹ trên 2 miền đất Việt – Lào luôn là những kỷ niệm không thể xoá nhoà. Anh nói: “Tâm nguyện của tôi là làm thế nào để có thể đóng góp được cho cả hai đất nước Việt – Lào. Tôi lớn lên ăn gạo và uống nước sông Mê Kông, là một người con của Việt Nam nhưng cũng không quên quê hương Lào bên kia Trường Sơn”.
![]() |
| Dâng hương tại tượng đài Bác Hồ (Thành phố Vinh) |
Hai cô gái trẻ trong trang phục Cam-pu-chia, Bun Thy và Ouk Sany cho biết, Bun Thy cũng có bố là người Lào, mẹ là người Việt Nam và hiện đang làm kế toán trưởng của Mai Linh Cambodia; còn Ouk Sany có bố là người Cam-pu-chia, mẹ là người Việt Nam. Sany từng theo học Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Việt và hiện đang làm thủ quỹ kiêm phó giám đốc của Mai Linh .
Các cô tuy mỗi người một công việc nhưng ai cũng đều mong muốn mình sẽ làm việc thật tốt và có thể đóng góp ngày một nhiều hơn cho quê hương thân thương của mình.
Và họ nói gì?
Chỉ 96 giờ đồng hồ để trở về thăm lại những vùng đất văn hoá, lịch sử của Đất nước, những thành viên Mai Linh đã phải gấp rút hành quân, ngày đi đêm nghỉ. Ấy vậy mà đến tận những giờ phút cuối cùng, không ai trong đoàn tỏ ra mỏi mệt.
Chị Nhung, một thành viên trong ban tổ chức cho biết: “Mặc dù chuyến đi không nhằm với mục đích du lịch, nhưng ai ai cũng hết sức phấn khởi. Rất nhiều người đã khóc khi được về thăm quê mẹ Bác Hồ. Đó là những xúc cảm đáng trân trọng và đây chính là cơ hội để trau dồi tinh thần dân tộc cho mọi người”.
Anh Nguyễn Đỗ Phương, phó chủ tịch tập đoàn phụ trách về du lịch cho hay: “Mục đích chính của chuyến đi là giúp cho các cán bộ công ty được tận mắt chứng kiến các miền đất quê hương. Từ đó xây dựng tinh thần hăng hái trong công việc. Chính bản thân tôi cũng bị tác động bởi những chuyến đi như thế này rất nhiều. Càng đi, tôi càng thấy thêm yêu quê hương và càng mong muốn được đem hình ảnh Việt đến với thế giới hơn nữa”.
Chị Trần Lê Hoa, phụ trách phát triển thương hiệu của công ty tâm sự: “Nói hơi xa một chút nhưng Việt đã ra nhập WTO, vậy tâm thế cho một doanh nghiệp để hội nhập phải như thế nào. Chỉ có sự gắn kết giữa kinh doanh và tinh thần tự hào dân tộc mới giúp chúng ta tự tin bước ra thế giới”.
Chị nói thêm: “Tôi rất vui khi được đi cùng công ty lần này và thấy các đồng nghiệp hết sức phấn khởi. Điều làm tôi ấn tượng nhất là những giây phút cảm động của mọi thành viên trong đoàn, trân trọng từng nắm đất ở đền Hùng. Mặc dù chuyến đi khá gấp rút nhưng chính ý nghĩa sâu sắc của nó đã xua tan mọi mệt mỏi và thôi thúc chúng tôi hướng tới đích cuối của cuộc hành quân – đó là quê hương Bác Hồ”.
Hoàng Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận