QĐND - Nếu nói hành trình của U.23 Việt Nam bay từ Tổ quốc sang xứ sở vạn đảo rất vất vả, bởi In-đô-nê-xi-a là quốc gia nằm ngay trong ASEAN mà cũng mất gần một ngày trời, thì quả thật nỗi vất vả ấy cũng chả là gì nếu so với hành trình của đội bóng này trong cuộc chinh phục ngôi cao SEA Games...
QĐND - Nếu nói hành trình của U.23 Việt Nam bay từ Tổ quốc sang xứ sở vạn đảo rất vất vả, bởi In-đô-nê-xi-a là quốc gia nằm ngay trong ASEAN mà cũng mất gần một ngày trời, thì quả thật nỗi vất vả ấy cũng chả là gì nếu so với hành trình của đội bóng này trong cuộc chinh phục ngôi cao SEA Games!
Trước khi bóng đá nam SEA Games 26 khai màn, những ai bi quan nhất cũng chẳng thể nghĩ rằng đội U.23 của chúng ta lại có thể vất vả đến thế. Thể thức bắt thăm kỳ lạ của SEA Games 26 cùng với sự may mắn, đã ném đội U.23 Việt Nam vào một bảng đấu có thể nói là ngon ăn nhất (trên lý thuyết) trong lịch sử từ trước đến nay. Ngon ăn đến nỗi các nhà phân tích, bình luận bóng đá đã vội vàng “chém gió”, tính xem liệu U.23 Việt Nam “nên” chọn đối thủ nào ở bán kết!
Nhưng đúng là ở các giải đấu quốc tế, cho dù mới chỉ là một giải ở tầm khu vực, thuộc một trong những vùng “trũng” nhất của bóng đá thế giới, cũng không có gì là dễ dàng cả!
Chỉ ngay sau trận ra quân nhọc nhằn gặp U.23 Phi-líp-pin, một đối thủ bị coi là “dưới cơ”(!), cho dù thắng tới 3-1, các nhà “chém gió” đã sớm nhận ra rằng những nhận định quá lạc quan rất có thể là chuyện “đếm cua trong lỗ”, bán da gấu trước khi đi săn!
![]() |
| Ảnh minh hoạ: internet |
Cho đến trận hòa không bàn thắng trước My-an-ma thì tâm lý thất vọng nhanh chóng chuyển thành bi quan. U.23 Việt Nam vẫn chiếm ưu thế trong hầu như suốt cả trận đấu, các thông số đều vượt trội so với đối thủ, thậm chí đối thủ còn phải chơi thiếu người trong một thời gian khá dài, thế nhưng U.23 Việt Nam chỉ thiếu mỗi một yếu tố để các con tim của hàng triệu cổ động viên nơi quê nhà khỏi bị loạn nhịp: Bàn thắng! Bất chấp việc đối thủ dựng một chiếc xe bus hai tầng trước khung thành (thuật ngữ này của Mourinho đã trở thành kinh điển!), các tuyển thủ Việt Nam vẫn tạo ra được vô số cơ hội đối mặt với thủ môn My-an-ma. Tuy nhiên, dường như việc đưa được bóng vào khung thành đối phương vẫn là một điều quá xa xỉ đối với các chân sút Việt Nam!
Đã bắt đầu xuất hiện những lời chỉ trích bóng gió nhằm vào Phan-cô Guết cùng các cầu thủ của ông…
Trận thắng Đông Ti-mo có thể tạm coi như cởi bỏ được phần nào áp lực nặng như núi đè trên vai các tuyển thủ Việt Nam. Nhập cuộc vẫn căng cứng, lại một lần nữa đối thủ bị chơi thiếu người sau cái thẻ đỏ ngớ ngẩn của “sát thủ” An-mây-đa, thế nhưng các tuyển thủ U.23 Việt Nam không có cách nào xuyên thủng được mành lưới đối phương. Chỉ đến khi Trọng Hoàng rồi Âu Văn Hoàn lần lượt “nổ súng” mang lại thắng lợi cho U.23 Việt Nam (sau vô số những cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ), gánh nặng ngàn cân mới phần nào được gỡ bỏ…
Người ta thường nói rằng trong mỗi cuộc chinh phục, đôi khi đích đến không quan trọng bằng con đường đi, với vô vàn những niềm vui, nỗi buồn. Nhưng rõ ràng trong cuộc chinh phục mang tên SEA Games này, điều đó không đúng! Chiếc huy chương vàng SEA Games mà người hâm mộ Việt Nam đã đau đáu chờ đợi suốt mấy thập kỷ qua chính là đích đến mà U.23 Việt Nam phải tìm cách chạm đến, cho dù hành trình mà họ trải qua có gian nan, vất vả thế nào đi chăng nữa.
Đã có những bước đi ngập ngừng của chặng đầu hành trình. Nhưng rồi U.23 Việt Nam đã vượt qua được. Trên chặng tiếp theo, nhiều thử thách gian nan sẽ chờ đón các tuyển thủ của chúng ta. Mong cho chân cứng đá mềm…
Yên Ba
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận