QĐND - Nhà xuất bản Kim Đồng vừa hoàn thành bộ truyện tranh Nhật Bản (15 tập) dành riêng cho người tự kỷ với tựa đề “Đi cùng ánh sáng”. Đây là kết quả của dự án hợp tác giữa Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam với NXB Kim Đồng và Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam.
Trong buổi ra mắt toàn bộ truyện tranh, cùng cuộc tọa đàm về bảo vệ quyền lợi cho người tự kỷ vừa được tổ chức tại Hà Nội, TS Vũ Song Hà, Phó giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số cho rằng, bộ sách “Đi cùng ánh sáng” rất có ý nghĩa đối với cộng đồng người tự kỷ và những người xung quanh, bởi hiện nay trong xã hội vẫn còn nhiều định kiến và hiểu nhầm về trẻ tự kỷ. TS Vũ Song Hà chia sẻ, chị rất “dị ứng” khi một ai đó buột miệng nói về người quen, đồng nghiệp, người nhà của mình là tự kỷ khi ví cho những hành động im lặng, không bắt chuyện của người đó. Chị nói: “Tự kỷ là một loại khuyết tật, những gia đình nào có người nhà bị bệnh này đã rất đau lòng, gặp vô vàn những khó khăn, rắc rối, nếu vô tình họ nghe những người khác ví von người nhà mình, hoặc người bên cạnh mình bị tự kỷ, họ sẽ rất tủi thân!”.

Cũng theo TS Song Hà, Việt Nam hiện nay có khoảng 200.000 người mắc chứng bệnh tự kỷ. Tuy nhiên chưa thu hút được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người, ngoại trừ những gia đình có người tự kỷ. Nhưng đề tài nuôi con tự kỷ, chăm sóc người tự kỷ lại là một đề tài phức tạp và khó khăn bởi nó gánh hai sứ mệnh: Một là truyền thông về kiến thức, hai là truyền thông về trân trọng sự sống và sức mạnh của tình thương yêu. Với mục tiêu đó, NXB Kim Đồng cùng sự hỗ trợ về chuyên môn của Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam, sự hỗ trợ về dịch thuật của Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản đã phát hành tại Việt Nam trọn bộ 15 tập “Đi cùng ánh sáng”-một bộ sách về nuôi dạy trẻ tự kỷ của Nhật Bản.
Đây là bộ truyện tranh của tác giả Keiko Tobe, kể lại với bạn đọc cuộc sống hằng ngày của một gia đình Nhật Bản có con tự kỷ. Ngay lập tức, bộ truyện tranh đã góp phần tạo sự thay đổi nhận thức cũng như tình cảm của cộng đồng đối với chứng tự kỷ và người tự kỷ. “Đi cùng ánh sáng” mang về cho Keiko Tobe giải xuất sắc tại Liên hoan Mỹ thuật truyền thông Nhật Bản. Bộ truyện kể về Hikaru được sinh ra trong tình yêu thương và niềm hy vọng của bố mẹ. Nhưng ngay từ khi mới sinh ra, cậu bé đã có những biểu hiện bất thường: Không muốn được bế bồng, âu yếm, rối loạn giấc ngủ, quấy khóc liên tục… Bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc chứng tự kỷ. Mẹ của Hikaru đã sốc khi nhận thông tin này. Không những không nhận được sự thông cảm của chồng, gia đình chồng, cô còn phải chịu sự chỉ trích, buộc tội về cách nuôi con như: Cho con xem ti vi, cho con ăn đồ ăn sẵn… Nhưng rồi chính tình yêu thương con vô bờ bến đã cho người mẹ yếu đuối ấy bản lĩnh để đấu tranh với hội chứng chưa được khoa học lý giải và chưa được cộng đồng cảm thông. Cảm phục trước ý chí của cô, những người thân trong gia đình, những người sống xung quanh, các thầy cô giáo đã từng bước nhận thức về tự kỷ, cảm thông và chia sẻ với người tự kỷ hơn. Họ đã cùng nhau tạo dựng một xã hội thân thiện hơn với người tự kỷ.
Bộ truyện tranh “Đi cùng ánh sáng” không chỉ tái hiện chân thực cuộc sống của gia đình có người tự kỷ, mà còn lồng ghép nhuần nhuyễn kiến thức về tự kỷ, phương pháp can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ... Mỗi lời thoại, mỗi ô tranh đều chứa đựng lời cổ vũ những nỗ lực, an ủi, sẻ chia những băn khoăn, lo lắng và đem tới hy vọng cho nhiều gia đình có con em bị tự kỷ.
CHÂU XUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận