Chủ Nhật, 08/04/2018, 09:00

    Hành trình từ vườn đến phố của “Nữ hoàng tháng Tư”

    QĐND Online - Loa kèn- loài hoa trắng muốt, tinh khôi và tao nhã được bao người ưu ái gọi tên “Nữ hoàng tháng Tư”. Sắc hoa báo hiệu xuân đang qua và hè sắp đến!

    Năm nay hoa loa kèn chín sớm, bông hoa to và đều nhau.

    Năm nay hoa loa kèn chín sớm, bông hoa to và đều nhau.


    Ông Đỗ Đắc Tường phấn khởi vì được mùa hoa.

    Ông Đỗ Đắc Tường phấn khởi vì được mùa hoa.

    Làng hoa Tây Tưu thuộc quận Bắc Từ Liêm lâu nay được nhiều người biết đến là vựa trồng hoa loa kèn lớn nhất nhì Hà Nội. Khi chiều dần buông xuống, những tia nắng tháng 4 vẫn vương trên con đường đến làng hoa. Bên những ruộng hoa thẳng tắp, những người nông dân trồng hoa đang thoăn thoắt công việc chăm sóc, chọn cắt tỉa những cành hoa nở trước để sớm mai kịp chuyển đến chợ. Ông Đỗ Đắc Tường với làn da đen giòn vì nắng gió, có thâm niên 10 năm trồng loài hoa này vừa làm vừa trò chuyện với chúng tôi: “Trồng hoa kèn không khó nhưng phải cẩn thận và kiên trì. Đối với loa kèn mỗi năm chỉ trồng được một vụ và mất đến cả nửa năm trời. Hoa bắt đầu được trồng từ tháng cuối 9, đầu tháng 10 nhưng phải đến tháng 3, tháng 4 năm sau mới có thể thu hoạch. Trước khi ươm củ hoa, người ta bón phân, đào xới rồi phủ nilong để đất tơi xốp và màu mỡ. Khoảng 1 tháng sau củ sẽ mọc lên thành cây, lúc này phải thường xuyên vun xới đất để đất có độ ẩm vừa phải, thoát nước tốt.  Thời điểm thu hoạch là khi hoa đã chín, tức bông hé nứt đầu cánh. Nếu để lâu, hoa đã nở thì bán sẽ không được giá”.

    Con gái ông Tường cho biết: Hoa được cắt lúc bông hé nứt đầu cành, chừa lại phần gốc khoảng 15cm.

    Con gái ông Tường cho biết: Hoa được cắt lúc bông hé nứt đầu cành, chừa lại phần gốc khoảng 15cm.


    Củ giống khoẻ và được chăm sóc tốt sẽ đem lại những bông hoa loa kèn đẹp.

    Củ giống khoẻ và được chăm sóc tốt sẽ đem lại những bông hoa loa kèn đẹp.

    Ngoài thời vụ và đất đai phù hợp, thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian chín và độ to của bông hoa. “Giống loa kèn ưa thời tiết ấm áp, đủ nắng, ít mưa. “Đêm sương ngày nắng” là tiết trời mà loa kèn kị nhất. Ngoài ra, tưới nước nhiều hoặc mưa nhiều sẽ gây úng củ. Trong quá trình cây đang phát triển, nhất là lúc đã có búp hoa, phải chú ý phòng ngừa dịch bệnh và cỏ dại cho cây; có thể phòng ngừa cỏ bằng cách phủ một lớp rơm” Ông Tường chia sẻ thêm.

    Năm nay, thời tiết thuận lợi và phù hợp với sự sinh trưởng của cây nên các hộ dân trồng loa kèn được một vụ mùa bội thu. Nhiều thương lái đến mua vo cả vườn, hoặc mua giá cao để được chọn những bông đẹp nhất gọi là “nước một”. Ngoài ra cũng có những người bán hàng rong đến tận vườn mua để có được giá tốt. Chỉ trong một buổi sáng thu hoạch, ông Tường đã bán cho thương lái 6 nghìn bông, giá bán tại vườn là một nghìn rưỡi một bông. Trung bình mỗi mùa hoa loa kèn, nhà ông thu lãi từ 70 đến 100 triệu đồng.

    Thì ra, không phải cứ đến đầu mùa hạ là “tự dưng” loa kèn lại nở như người ta vẫn nói, càng không phải ngẫu nhiên mà hàng vạn bông hoa đều chín và bung nở cùng một thời điểm. Tất cả đều nằm trong sự “cân đo đong đếm” một cách tỉ mẩn và khéo léo của người nông dân, từ công đoạn chọn giống, làm đất cho đến kỹ thuật chăm sóc, tính toán thời gian trồng và thu hoạch. Chính sự khéo léo, chăm chỉ và kiên trì ấy đã đem đến cho người dân vùng hoa Tây Tựu những vụ mùa bội thu, giúp cuộc sống người nông dân thêm phần no ấm.

    Hà Nội những ngày đầu tháng tư, hoa loa kèn theo chân những người bán hàng rong len lỏi, hiện diện khắp các phố phường. Mùa loa kèn tựa như một “tiếng chuông” trong veo gọi hè về; là khoảng lặng bình yên giữa đô thị ồn ào, sầm uất; là gam màu trắng tươi sáng, tinh khôi để bức tranh về thành phố 12 mùa hoa thêm rực rỡ và trọn vẹn./.

    Bài, ảnh: NGUYỄN THƯƠNG - ĐINH BÍCH

    QĐND

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...