Thứ Ba, 24/04/2018, 09:03

    Hào khí Bạch Đằng còn mãi…

    QĐND Online - Những ngày cuối tháng Tư, Khu di tích Bạch Đằng Giang (Thủy Nguyên, Hải Phòng) lại nhộn nhịp bước chân người hành hương từ khắp nơi tụ về trong dịp kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng Giang. Nhưng năm nay, không khí nhộn nhịp hơn hẳn, bởi lẽ, đây là lần đầu tiên, lễ hội mừng 730 năm (1288-2018) chiến thắng Bạch Đằng Giang được Hải Phòng tổ chức ở quy mô cấp thành phố.

    Ngay từ sáng sớm 23-4, đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã tề tựu tại khu di tích Bạch Đằng Giang, tựa lưng vào dãy núi Tràng Kênh, nằm sát bên sông Bạch Đằng để dâng hương, dâng hoa, tổ chức lễ tế, lễ tạ… lên các vị anh hùng dân tộc, những người đã có công lao hiển hách trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước của dải đất hình chữ S.

    Cổng vào Khu di tích Bạch Đằng Giang.

    Cổng vào Khu di tích Bạch Đằng Giang.

    Lặn lội từ Hà Giang về với khu di tích, anh Trần Đăng Quang (30 tuổi) chia sẻ: Có lẽ với nhiều người việc hành hương về một địa điểm di tích như Bạch Đằng Giang không phải là điều thường xuyên. Tuy nhiên, hai năm nay gia đình tôi đều cố gắng thu xếp thời gian, công việc để đưa hai cháu nhỏ về thăm khu di tích. Đây vừa là cơ hội để tri ân những anh hùng của dân tộc, vừa tạo điều kiện để các cháu tìm hiểu về lịch sử dân tộc.

    Được tổ chức ở quy mô cấp thành phố nên Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng Giang năm nay sôi động hơn hẳn với hàng loạt các hoạt động hội như: Đua thuyền rồng Hải Phòng, biểu diễn võ thuật truyền thống… Ngay trên quảng trường rộng của khu di tích, Hội Võ thuật Hà Nội đã đem đến những tiết mục múa lân sư rồng hấp dẫn, trình diễn võ thuật độc đáo, tái hiện hào khí Bạch Đằng năm xưa. Một võ sư quốc tế tham gia biểu diễn võ thuật chia sẻ: Mặc dù đã đến Việt Nam nhiều lần nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ với khu di tích Bạch Đằng Giang. Khu di tích này thật sự rộng lớn, trang nghiêm. Tôi cũng rất bất ngờ khi có rất nhiều người dân đổ về đây để thể hiện lòng thành kính, tri ân với các vị anh hùng dân tộc.

    No image available

    Biểu diễn lân sư rồng, võ thuật truyền thống tại lễ hội.

    Biểu diễn lân sư rồng, võ thuật truyền thống tại lễ hội.

    Những thế võ cổ truyền được biểu diễn đẹp mắt, những tràng pháo tay không ngớt vang lên như tiếng vọng lịch sử. Ngược dòng thời gian, cách đây 730 năm, cũng tại nơi đây, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng tướng lĩnh nhà Trần đã đánh tan giặc Nguyên Mông, đội quân hùng mạnh nhất thế giới bấy giờ. Ngày nay, ngay bên bờ sông, trên quảng trường rộng, ba bức tượng lớn của các anh hùng dân tộc Ngô Quyền, Lê Đại Hành và Trần Hưng Đạo uy nghi, lẫm liệt, hướng về phía mặt nước, nơi có một bãi cọc được phục dựng, giúp du khách hình dung lại về các chiến thắng lịch sử đã diễn ra nơi đây.

    Đông đảo du khách tham quan khu di tích.

    Đông đảo du khách tham quan khu di tích.

    Đến với Khu di tích Bạch Đằng Giang hôm nay, du khách còn thực sự ấn tượng với quần thể di tích được xây dựng công phu, ấn tượng, các dịch vụ hướng dẫn, tổ chức và phục vụ du khách được bố trí quy củ, nền nếp, góp phần tạo nên bầu không khí thành kính, tâm linh hướng về cội nguồn.

    Từ cổng vào được xây dựng uy nghi, bề thế, du khách sẽ được tham quan nhà trưng bày khu di tích, các đền thờ hoàng đế Lê Đại Hành, khu Trúc Lâm thiền tự thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông, đền thờ Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Đức vương Ngô Quyền. Tất cả các đền thờ đều được xây cất trang trọng, đường nét kiến trúc hài hòa mà lại gần gũi. Em Đặng Thu Hiền, sinh viên Trường Đại học Thương mại chia sẻ: Mặc dù đã đến thăm nhiều khu di tích nhưng đây thực sự là khu di tích gây ấn tượng cho em nhất. Quần thể khu di tích rộng rãi, cây xanh được trồng rất nhiều tạo môi trường xanh mát cho du khách khi tham quan, thưởng lãm. Không những thế, các đền thờ, tượng các vị anh hùng được phục dựng trang nghiêm đã góp phần tái hiện lại hào khí Bạch Đằng năm xưa, nhân lên tình yêu dân tộc, yêu quê hương trong thế hệ trẻ.

    “Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm/ Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình/ Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng tiên, nguyện ôm bao đời đất mẹ/ Nhịp trống hào hùng, mãi còn vang…”, tiếng trống hòa tiếng nhạc trong lễ hội kỷ niệm cất vang không khỏi khiến du khách bồi hồi, giữa chốn đất trời linh thiêng, hòa với tiếng sóng vỗ dưới lòng sông Bạch Đằng, chứng nhân lịch sử của những trang sử hào hùng như đang nhắc nhở, hào khí Bạch Đằng còn mãi…

    Bài, ảnh: BĂNG CHÂU

    TTXVN

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...