Thứ Năm, 24/01/2008, 13:10

    Hấp dẫn Cát Bà

    Không kiêu kỳ như vịnh Hạ Long, không linh thiêng như non Yên Tử, không đầy ắp các dịch vụ vui chơi giải trí như đảo Hòn Tre, nhưng Cát Bà (Hải Phòng) vẫn có sự hấp dẫn đặc biệt với du khách.

    No image available
    Một góc thị trấn Cát Bà
    Không kiêu kỳ như vịnh Hạ Long, không linh thiêng như non Yên Tử, không đầy ắp các dịch vụ vui chơi giải trí như đảo Hòn Tre, nhưng Cát Bà (Hải Phòng) vẫn có sự hấp dẫn đặc biệt với du khách. Cát Bà hấp dẫn cả 4 mùa bởi vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ đã được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

    Cát Bà chiều cuối năm thật đẹp. Vịnh Lan Hạ trước đảo nước trong vắt, có thể nhìn rõ từng đàn cá nhỏ và rặng san hô dưới đáy. Những dãy núi trên đảo xanh đậm như vẽ trên nền trời một bức tranh hài hòa giữa non và nước, giữa cỏ cây và tàu thuyền. Thiếu tá Đào Trọng Thuận, trợ lý dân quân huyện Cát Hải, đã từng gắn bó với hòn đảo này gần hai chục năm lại có cái nhìn rất lạ về hòn đảo này. Anh kể rằng, tên của đảo trước kia là Các Bà bởi nơi đây tương truyền là nơi ở của Các Bà, là hậu phương cho Các Ông theo Thánh Gióng đánh giặc Ân. Ở thị trấn Cát Bà hiện nay còn có đền thờ Các Bà. Có lẽ nhờ Các Bà phù hộ độ trì nên hòn đảo này ngày một giàu và bốn mùa đều hấp dẫn như một người phụ nữ đẹp. Vào mùa xuân, Cát Bà như cô gái tuổi trăng tròn, tinh nghịch và mộng mơ với những con mưa xuân nhè nhẹ và mùi thơm nồng nàn từ các loài hoa ở Vườn quốc gia. Vào mùa hè, Cát Bà sôi động như thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi với các bãi tắm đầy ắp người, gió biển ào ào thổi. Đến mùa thu, Cát Bà lại kiêu sa như những cô gái đẹp ngoài ba mươi mà vẫn kén chồng. Mặt biển trong xanh, nắng như dát vàng trên các triền núi, trên các hòn đảo trong vịnh Lan Hạ. Tới mùa đông, Cát Bà lại có những nét giống các cô gái tuổi ngoài bốn mươi, đằm thắm, dịu dàng với những buổi sáng sương mù lãng đãng bay.

    Theo số liệu của UBND huyện Cát Hải thì quần đảo Cát Bà có 366 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Cát Bà rộng khoảng 100 km2. Quần đảo này tiếp nối với các đảo của vịnh Hạ Long tạo nên một quần thể đảo và hang động trên biển và là nơi hội tụ đầy đủ các hệ sinh thái tiêu biểu nhất Việt Nam: hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới trên đảo đá vôi, rừng ngập mặn, thảm rong – cỏ biển, các rặng san hô và đặc biệt là hệ thống hang động, thung áng. Chỉ với diện tích nhỏ như vậy, nhưng Cát Bà có tới 620 loài thực vật thuộc 123 họ có giá trị. Trong đó có cả một khu rừng cây Kim Giao mà ngày xưa vua chúa thường dùng làm đũa để phòng ăn phải chất độc. Hệ động vật ở đây cũng rất phong phú với 20 loài thú, 69 loài chim, 20 loài bò sát và lưỡng cư, đặc biệt có loài voọc đầu trắng thường sống ở các vách đá cheo leo ven biển, loài thú quí hiếm được ghi trong sách đỏ thế giới, nay chỉ còn thấy ở Cát Bà.

    Trong thời gian ở đảo Cát Bà, tôi đã được thưởng thức một loài gà đặc biệt. Tôi không rõ tên khoa học của loài gà này như thế nào, chỉ biết cư dân trên đảo thường gọi là “gà trường tồn”. Nó gắn liền với một giai thoại về con gà trống cắt hết tiết rồi mà khi trông thấy gà mái vẫn còn sức để truyền lại giống nòi. Gà “trường tồn” to lớn như gà chọi, nhưng thịt mềm và thơm hơn. Ngoài món ăn chế biến từ gà “trường tồn”, Cát Bà còn hấp dẫn du khách bởi rất nhiều món ăn lạ như tu hài nướng, gỏi tôm hùm…

    Vào mùa xuân Mậu Tý, tại đảo Cát Bà sẽ thêm một khu đô thị du lịch nữa, có quy mô tương đương với khu đô thị du lịch thị trấn hiện có. Nó có tên gọi là Cái Giá, do Tổng công ty Cổ phần Xuất, nhập khẩu và xây dựng Việt (Vinaconex) đầu tư xây dựng. Dự án có quy mô hơn 170ha và trị giá 9.700 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục như biệt thự, khách sạn nhà hàng, dịch vụ công cộng, thương mại tổng hợp... Một diện tích khá lớn cũng được dành để xây dựng công viên cây xanh, các công trình giao thông, vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

    Kỹ sư Trần Ngọc Quang, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng khu đô thị du lịch Cái Giá cho biết: Cái Giá là mô hình khu đô thị du lịch đầu tiên được triển khai tại Việt . Sau khi hoàn thành, khu đô thị du lịch này có thể sánh ngang với các khu du lịch nổi tiếng trong khu vực châu Á.

    Bài và ảnh: Đỗ Phú Thọ
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...