Thứ Hai, 09/09/2013, 16:58

    Hát dân ca cần giữ hồn cốt dân ca

    QĐND - Những nét đẹp của dân ca Việt Nam dường như đã ăn sâu vào tâm thức của người dân Việt, cả ở trong nước và kiều bào ta sinh sống ở nước ngoài. Việc truyền bá dân ca Việt Nam cho bè bạn thế giới là hành động đáng khích lệ. Tuy nhiên, thể hiện bản sắc đó như thế nào để nét đẹp trong bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam được thể hiện trọn vẹn lại là chuyện đáng bàn...

    QĐND - Những nét đẹp của dân ca Việt Nam dường như đã ăn sâu vào tâm thức của người dân Việt, cả ở trong nước và kiều bào ta sinh sống ở nước ngoài. Việc truyền bá dân ca Việt Nam cho bè bạn thế giới là hành động đáng khích lệ. Tuy nhiên, thể hiện bản sắc đó như thế nào để nét đẹp trong bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam được thể hiện trọn vẹn lại là chuyện đáng bàn.

    Trên trang mạng YouTube, cô ca sĩ hải ngoại Thu Phương đã thể hiện một ca khúc mang đậm chất dân ca Việt Nam, đó là làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh Bèo dạt mây trôi. Đáng tiếc là bài hát với âm hưởng nhẹ nhàng, êm dịu, du dương đã bị biến tấu bởi một dòng nhạc remix nhanh, mạnh, hỗn loạn; các nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn bầu… bị thay thế bằng dàn nhạc “sống” ồn ào... Như vậy là đã làm mất đi giai điệu yêu thương của bài hát, mất đi giá trị đặc sắc của dân ca cổ truyền.

    Về phần biểu diễn của ca sĩ, cô thướt tha trong tà áo dài - trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Thế nhưng cô lại nhảy nhót theo nhịp điệu rộn ràng của nhạc hiện đại, đã khiến cho nét tinh tế, dịu dàng của người con gái Việt Nam dường như bị biến mất ngay từ khi cô xuất hiện trên sân khấu. Hơn nữa, phải chăng cô này không thuộc lời bài hát mà cô có một phần trình diễn mang tính chất hỗn dung, cô đã hát gộp hai đoạn lời của hai bài hát vào làm một. Tựa đề bài hát mà cô trình diễn là Bèo dạt mây trôi, nhưng chỉ phần đầu là lời của bài hát Bèo dạt mây trôi, còn phần sau lại là lời của bài hát Người ơi người ở đừng về (dân ca Quan họ Bắc Ninh). Cô tươi cười, thản nhiên hát sai lời bài hát, “cành tre đưa trước ngõ…” thì cô hát thành “mảnh trăng treo trước ngõ...”, cô hát rằng “Người về em vẫn… Người ơi người ở em về” vào đoạn cuối của bài, trong khi đoạn cuối chính xác của bài hát Bèo dạt mây trôi thì “dạt” đi đâu rồi không biết! Và thế là nội dung của bài hát, cái hồn của làn điệu dân ca cũng “ trôi” luôn theo lời ca khúc mà cô thể hiện.

    Bài hát thể hiện sự nhớ nhung, mong chờ khôn xiết của người con gái dành cho người yêu của mình, với nét tâm trạng bồn chồn, thương nhớ. Nhưng với cách biểu diễn như cô “ca sĩ” Thu Phương này, nỗi niềm mà tác giả bài hát muốn gửi gắm không được thể hiện mà còn có phần kệch cỡm.

    Ứng xử với văn hóa truyền thống như thế, yêu văn hóa truyền thống như thế - rõ là có hại.

    THANH TÂM

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...