Thứ Ba, 29/03/2016, 09:54

    Hát giữa lòng dân Quảng Trị

    QĐND - Đêm Quảng Trị mênh mông và sâu thẳm. Những cơn gió mùa hạ mơn man hòa cùng tiếng đàn, tiếng hát của cán bộ, chiến sĩ Cục 11 (Tổng cục 2) và nhân dân xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) mở đầu cho chương trình hoạt động “Hành quân về nguồn”...

    Đêm tháng ba trời đầy sao, gió từ đồng bãi thổi về mát rượi. Đường làng lấp lánh ánh trăng, tiếng người lớn, trẻ em gọi nhau í ới. Khoảng 18 giờ, sân trường Trường tiểu học xã Hải Dương đã đông nghịt người. Họ đến đây từ sớm để xem chương trình giao lưu giữa Đội văn nghệ xung kích Cục 11 với Đội tuyên truyền văn hóa xã.

    Sân khấu chỉ được dựng lên bằng những tấm phản ghép lại, dàn âm thanh gọn nhẹ, diễn viên là những giọng ca “cây nhà lá vườn”, nhưng đêm liên hoan rất “có lửa”. Sau lời phát biểu của lãnh đạo, chỉ huy Cục 11 là tiết mục múa “Người về thăm quê” do các em học sinh Trường THCS xã Hải Dương biểu diễn. Diễn viên là học sinh trường xã, nhưng các em thể hiện những động tác múa khá mềm mại, uyển chuyển, hòa quyện với giai điệu nhạc thiết tha, nồng ấm, những tràng pháo tay nổ ran cả làng quê.

    Chương trình tiếp nối với ca khúc “Chúng tôi là người lính Bác Hồ” được tốp ca nam Cục 11 trình bày thể hiện sự khỏe khắn, trầm hùng, đậm đà chất lính. Bài hát vừa dứt, sân khấu như vỡ tung bởi những tràng pháo tay. Hình ảnh cháu bé chừng 5 tuổi cầm những bông hoa dại, có lẽ vừa ngắt bên đường, tặng các chú bộ đội khiến nhiều người xúc động. Mọi người ai cũng cảm thấy xốn xang khi nghe cô thôn nữ Thanh Nga thể hiện bài hát “Cỏ non Thành cổ”. Ca từ dịu dàng, sâu lắng chuyển tải thông điệp về sự tri ân và lòng biết ơn sự hy sinh xương máu và tuổi thanh xuân của những anh hùng liệt sĩ nằm lại giữa lòng đất mẹ, cho hôm nay trời Quảng Trị xanh thẳm, cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

    Tốp ca nam Cục 11 với ca khúc “Chúng tôi là người lính Bác Hồ”. 

    Sân khấu lắng xuống khi anh Nguyễn Đức Hùng ở Đoàn thanh niên xã Hải Dương trình bày ca khúc “Gửi mẹ yêu thương”. Bài hát gợi nỗi nhớ nhung khắc khoải về dải đất miền Trung đầy nắng và gió, miền Trung anh dũng trong chiến đấu, anh hùng trong lao động: “Quảng Trị ơi, quê mẹ tôi ơi/ Trong bão tố vững vàng vượt sóng cả/ Mẹ dù nghèo vẫn cố nuôi con/ Quảng Trị ơi…”.

    Cứ như thế, nam nữ diễn viên đội văn nghệ xung kích Cục 11 và đoàn viên, thanh niên xã Hải Dương say sưa múa hát trong sự cổ vũ nhiệt tình của bà con cho tới khi kết thúc đêm giao lưu bằng màn hát múa: “Hãy đến với con người Việt Nam tôi” của tốp nữ Trường Mầm non Hải Dương. Tất cả mọi người từ chiến sĩ đến người dân đều vỗ nhịp theo lời hát. Bà Võ Thị Lạc (68 tuổi) cảm động nói: “Bà con xã Hải Dương biết ơn bộ đội Cục 11 nhiều lắm. Các anh không chỉ tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí mà còn đem lời ca, tiếng hát phục vụ đồng bào!”.

    Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Vĩnh Thuộc, Chính ủy Cục 11 cho biết, thành công của đêm giao lưu góp phần giúp đoàn công tác Tổng cục 2 hoàn thành một trong những nội dung của Chương trình 12 quân dân y kết hợp ở huyện Hải Lăng-mảnh đất kiên trung, bất khuất đã từng thấm máu biết bao người con ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Có thể nói, chương trình giao lưu “Thắm tình quân dân” cùng với các hoạt động tặng quà, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí trong Chương trình 12 đã góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân thêm sâu nặng, thắm thiết.

    Bài và ảnh: KHÁNH NGUYÊN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...