Thứ Bảy, 07/03/2009, 21:11

    Hát ru

    Mẹ không thể ru con/ bằng nỗi buồn của mẹ/ trái tim con nhỏ bé/ không đủ chứa nỗi đau...

    Mẹ không thể ru con

    bằng nỗi buồn của mẹ

    trái tim con nhỏ bé

    không đủ chứa nỗi đau

    mẹ không muốn ru

    bằng những câu chuyện thần tiên

    rằng chỉ cần sống hiền là đủ

    con hãy nhìn những đóa hoa tội nghiệp kia

    chúng không nỡ làm đau dù chỉ một cánh bướm

    mà lũ sâu vẫn cắn xé tơi bời.

    mẹ không nỡ ru

    bằng những trắng đen ở đời

    lớn lên con sẽ dần gặp phải

    mẹ không dám kể điều đang mơ

    nên cả bài hát ru

    chỉ là hai tiếng à ơi… dang dở…

    LƯU THỊ BẠCH LIỄU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...