Thứ Ba, 20/05/2014, 22:00

    Hãy là chính mình

    QĐND - Việt Nam đối đầu với Thái Lan trong trận play-off để tranh vé cuối cùng khu vực châu Á dự VCK World Cup 2015. Đây thực sự là trận đấu để đời của các cầu thủ Việt Nam cũng như Thái Lan...

    QĐND - Việt Nam đối đầu với Thái Lan trong trận play-off để tranh vé cuối cùng khu vực châu Á dự VCK World Cup 2015. Đây thực sự là trận đấu để đời của các cầu thủ Việt Nam cũng như Thái Lan.

    Trong khi Thái Lan buông tất cả những trận “thủ tục” ở bảng B, nhằm toan tính đường xa thì HLV Trần Vân Phát đã chỉ đạo các học trò đá thật.

    Ông Phát tâm sự rằng, không muốn các học trò đá dễ dãi. Ông muốn đội đá giữ nhịp và quan trọng hơn, ông muốn các cầu thủ giữ “lửa” trong mình. Ngọn lửa của khát vọng chiến thắng và ngọn lửa của niềm kiêu hãnh, tự hào khi Việt Nam dự giải với tư cách là nước chủ nhà Asian Cup 2014.

    Bỏ lại sau lưng những thất bại trước đương kim vô địch thế giới (thua 0-4 trước Nhật Bản) và đương kim vô địch Asian Cup (thua trận 0-2 trước Ô-xtrây-li-a), thầy trò HLV Trần Vân Phát nắm tay nhau bước vào trận đấu play-off để đời với Thái Lan.

    Đã có cầu thủ bồn chồn, mất ngủ trước trận đấu.  Xét cho cùng, đó cũng là điều bình thường, bởi trước những phần thưởng lớn lao-tấm vé dự VCK World Cup 2015 ở Ca-na-đa, thì Kim Hồng, Minh Nguyệt, Kiều Trinh… không ngợp, không lo lắng mới là lạ.

    No image available
    CĐV chờ đợi Minh Nguyệt và các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan. Ảnh: Thu Hiền.

    Họ lo lắng vì áp lực quá lớn, đó là sự kỳ vọng của hơn 90 triệu người hâm mộ.

    Bản thân sự kỳ vọng của gia đình, người thân, họ hàng, dòng tộc, láng giếng cũng đã là áp lực kinh khủng; huống chi đây còn là niềm mong mỏi của triệu triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà.

    Phải thẳng thắn nhìn nhận, cơ hội dự VCK World Cup không phải lúc nào cũng hiện hữu trước mặt đội tuyển Việt Nam và các đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á.

    Phải rất lâu nữa, cơ hội này mới quay trở lại. Vậy thì chúng ta sẽ nắm bắt cơ hội sao đây, khi dường như đội tuyển quốc gia đã hội đủ mọi yếu tố cần và đủ cho cuộc chiến giành vé dự World Cup 2015, từ thiên thời cho tới địa lợi, nhân hòa.

    Trước trận đấu này, tiền đạo Rát-ti-can đã nói vui rằng, chúng tôi nhường Việt Nam giữ thiên thời, địa lợi, còn Thái Lan gắng giữ nhân hòa thôi. Bạn khôn đáo để. Nhưng trong bóng đá, khôn thôi chưa đủ, cần phải tinh nhanh, kỹ xảo… và quan trọng hơn cả, đó là vận may.

    Trận đấu mở màn VCK Asian Cup 2014, sân Thống Nhất trời đổ mưa to, hôm đó (14-5) không phải là ngày đẹp trời với đội tuyển Việt Nam nhưng lại được ngày, vì thầy trò HLV Trần Vân Phát thắng Gioóc-đan 3-1.

    Chiều nay (21-5) thì sao? Liệu có phải là ngày đẹp trời với đội tuyển Việt Nam? Với tình hình khí hậu biến đổi như hiện nay, thì trong một năm, ngày đẹp trời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lại mong hôm nay sẽ “được ngày” với đoàn quân áo đỏ sao vàng.

    Ca-na-đa (chủ nhà World Cup 2015) cách nửa vòng Trái Đất nhưng lại rất gần với đội tuyển Việt Nam-chỉ với đường kính của trái bóng tròn. Một bàn thắng vào lưới Thái Lan là quá đủ để đội tuyển Việt Nam ghi tên vào sử vàng.

    Mong sao các cầu thủ của chúng ta sẽ ra sân chơi bóng với những cái đầu tỉnh táo. Không cần phải đao to búa lớn, chỉ mong các “bông hồng thép” hãy là chính mình.

    ĐÌNH HÙNG

     

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...