Thứ Sáu, 12/10/2012, 18:07

    Hình nhân thế mạng

    QĐND - Trong cuộc sống nói chung và bóng đá nói riêng, thất bại nào cũng có nguyên nhân của nó. Điều quan trọng để đứng lên từ thất bại và tiếp tục tiến lên, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để khắc phục sai lầm. Đối mặt với khó khăn là điều không đơn giản, nhưng nếu không dám nhìn thẳng vào sự thật thì sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được sự vững vàng, mạnh mẽ...

    QĐND - Trong cuộc sống nói chung và bóng đá nói riêng, thất bại nào cũng có nguyên nhân của nó. Điều quan trọng để đứng lên từ thất bại và tiếp tục tiến lên, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để khắc phục sai lầm. Đối mặt với khó khăn là điều không đơn giản, nhưng nếu không dám nhìn thẳng vào sự thật thì sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được sự vững vàng, mạnh mẽ. 

    Ở AC Milan hiện tại, tình hình đang rối tinh rối mù khi đội bóng sa sút thảm hại tại Serie A. Thua, thua rồi lại thua, AC Milan giờ không còn hình bóng của một đội bóng lớn chứ đừng nói tới thời vinh quang “Đại Milan” trong những năm đầu của kỷ nguyên Béc-lu-xcô-ni. Ngày xưa, Béc-lu-xcô-ni tung ra rất nhiều tiền để biến AC Milan thành một cỗ máy chiến thắng với rất nhiều ngôi sao từ quân đến tướng. Bây giờ, ngài chủ tịch đội bóng ấy đã nhạt phai cảm xúc đến mức sẵn sàng bỏ cả trận derby Milano cuối tuần trước.

    Thực ra thì tình thế bi đát của AC Milan hiện tại đã được dự báo từ vài tháng trước, khi họ bán đi những ngôi sao cuối cùng là I-bra-hi-mô-vích và Thi-a-gô Xin-va, đẩy Ca-xa-nô sang Inter Milan, thanh lý hàng loạt cựu binh dày dạn kinh nghiệm và lấy về những chân sút chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng “thần đồng” như Pa-di-ni hay Cơ-kích. Với một đội hình như thế thì AC Milan đá hay mới là chuyện lạ. Nhưng, khi lâm vào thảm cảnh, Béc-lu-xcô-ni không thừa nhận sai lầm của mình (bởi ông chưa bao giờ làm thế) mà chỉ đạo cho “cánh tay phải” Ga-li-a-ni (Phó chủ tịch AC Milan) chỉ trích và tính toán đến việc sa thải huấn luyện viên A-lê-gri. Phải, trong bóng đá, khi có quá nhiều khó khăn không thể giải quyết thì cách tốt nhất để thay đổi không khí chính là đuổi việc huấn luyện viên. 

    AC Milan sa sút mang tính hệ thống, nhưng họ cứ dồn hết tội lên đầu A-lê-gri. Bản thân A-lê-gri thì cũng chẳng quân tử gì cho cam. Mỗi khi đội bóng thất bại, ông đổ hết tội cho người khác, lúc thì do trọng tài thổi sai, lúc lại do học trò đá dở, khi thì sân bãi xấu, khi lại vì lịch thi đấu dày đặc… Tóm lại là A-lê-gri hiếm khi nhận trách nhiệm về mình. Thế nên khi không còn cơ hội tranh công thì ông này và đội bóng quay ra đổ lỗi. Trong những cuộc đối đầu thế này, phần thua thiệt luôn thuộc về huấn luyện viên. A-lê-gri hiển nhiên biết thế, nhưng lúc này, dường như ông chẳng còn đủ tỉnh táo và bản lĩnh để giúp đội bóng thoát khỏi vũng lầy khủng hoảng. Cách tốt nhất, theo lẽ thường là “thay tướng, đổi vận” nên AC Milan đã lên danh sách những nhà cầm quân có thể thay thế A-lê-gri. Nói lời chia tay vào lúc này để mọi việc không trở nên quá muộn là điều cần làm với cả đôi bên.

    Đức Hiếu

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...