Tháng 3 mùa của “con ong đi lấy mật”, mùa của những lễ hội gặp gỡ, mừng vui của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên… Đến hẹn lại lên, Đoàn ca múa quân đội đã vượt chặng đường gần 1.000km để đến với chiến sĩ và bà con các buôn làng...
![]() |
|
Tiết mục múa “Phiên chợ ngày xuân”. |
Tháng 3 mùa của “con ong đi lấy mật”, mùa của những lễ hội gặp gỡ, mừng vui của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên… Đến hẹn lại lên, Đoàn ca múa quân đội đã vượt chặng đường gần 1.000km để đến với chiến sĩ và bà con các buôn làng.
Không giấu được niềm vui, Đại tá Lê Cao Bằng – Chính ủy, Đoàn trưởng cho chúng tôi biết: “Đoàn đã tích cực luyện tập hơn 3 tháng, thay đổi nhiều chương trình, trẻ hóa đội ngũ diễn viên. Nhiều tiết mục mang đậm phong cách và cuộc sống của bộ đội cũng như sắc thái văn hóa của ba miền đất nước, trong đó Tây Nguyên nổi lên với “Đàn T’rưng hát” và “Đôi mắt Plei-cu”… Những giọng ca trẻ mới ra trường, đầy triển vọng đi lên từ “Sao Mai điểm hẹn” như: Hồng Phương, P’Loong Thiết…, những diễn viên và nghệ sĩ múa tài năng đạt nhiều giải quốc gia như: Anh Thoa, Hà Duyên, Hồng Yến, Linh Giang, Hồng Sao, đặc biệt vào Tây Nguyên đợt này có thêm ba diễn viên múa nam đó là Quang Anh, Ngọc Ánh và Anh Tuấn… cùng với những ca sĩ đầy kinh nghiệm mà tên tuổi đã in đậm trong lòng khán giả như Quang Việt đậm chất Tây Bắc và ấn tượng Tây Nguyên; Hồng Phương trẻ trung, sôi động và lôi cuốn; Hồng Nga, Hồng Hạnh, Minh Hải đằm thắm, ngọt ngào mà sâu lắng dễ thương…
Cùng nhau uống trà Bầu Cạn - sản phẩm của miền đất đỏ Gia Lai, ca sĩ Hồng Phương (giải ấn tượng Sao Mai điểm hẹn 2006) tâm sự: “Phương mới ra trường và về nhận công tác ở đoàn, đây là chuyến “xuất ngoại” đầu tiên nên có nhiều cái để mà nhớ và nói hơn. Chuyến đi biểu diễn đơn vị đầu tiên khi đến Tây Nguyên là lên miệt rừng Mo Ray, xe của đoàn đến cách Công ty 78 (Binh đoàn 15) khoảng 30km thì gặp cung đường đất đá trồi sụt, bụi đỏ trùm lên cả xe và người. Đã nhiều lần anh em trong đoàn thay khẩu trang và tuốt vội lớp bụi đỏ cho dễ thở, nhưng chỉ một đoạn là đâu lại vào đó. Thương nhất là mấy nghệ sĩ trẻ mới ra trường, trong đó có “ngôi sao” Anh Thoa (hai lần đoạt giải nhì tài năng trẻ toàn quốc) bụi đỏ phủ đầy người chỉ còn nhìn thấy hai con mắt. Song ấn tượng nhất với ca sĩ Hồng Phương là buổi giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 705 ở Kon Tum. Ở đây không có điện thắp sáng, không có sóng điện thoại, không có ti-vi. Họ say sưa, im lặng ngồi nghe anh chị em trong đoàn hát và múa như nuốt lấy từng âm thanh và ánh sáng của những chiếc đèn màu nhấp nháy.
Cảm nhận đầu tiên khi đoàn đến Mo Ray – Kon Tum, nơi đứng chân của Công ty 78 lần này là sự đổi thay của những làng bản xung quanh, cây lá xanh tốt, nhiều ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Bà con các dân tộc đến xem sớm và rất đông. Nhiều chị không quên cõng thêm em bé, nhiều cháu trai kháu khỉnh dắt tay hai, ba đứa em đi xem cùng. Không giấu được niềm vui, cháu AQuỳnh đi theo mẹ ABếch - dân tộc Giẻ Triêng, cho chúng tôi biết: “Nhớ bộ đội Văn công lắm! Gần hai năm rồi mới gặp lại, nhiều “Văn công” trông quen lắm, đẹp quá, hát đã hay mà múa thì chân tay thật mềm dẻo”.
Ca sĩ Quang Việt và diễn viên múa Anh Thao tâm sự: “Đây là lần thứ ba chúng em vào Tây Nguyên biểu diễn. Tây Nguyên thay đổi từng ngày, cơ sở hạ tầng được củng cố, xây dựng; bà con đồng bào các dân tộc đã đoàn kết, chung lòng, chung sức xây dựng làng quê xanh, đẹp và hạnh phúc. Doanh trại nhiều đơn vị của Binh đoàn 15, Binh đoàn Tây Nguyên được xây dựng mới rất đẹp, đời sống văn hóa, tinh thần không ngừng được nâng lên, cán bộ, chiến sĩ tiếp đón thân mật như anh em lâu ngày gặp lại. Lần nào đến Tây Nguyên cũng cảm thấy háo hức, vui vẻ và sau mỗi lần biểu diễn là đọng lại trong tâm trí nhiều kỷ niệm khó quên; hình ảnh những cháu bé dân tộc thiểu số 7-8 tuổi cõng em trong những chiếc khăn sau lưng đến xem thật dễ thương và xúc động. Hình ảnh những chiến sĩ Biên phòng đi tuần tra về quần áo lấm bụi đất, không kịp tắm rửa đã đến xem và vỗ tay động viên các ca sĩ, diễn viên thật đáng trân trọng… Anh em trong đoàn có thể hát, múa phục vụ cả ngày, cả đêm cũng không biết mệt…”.
Ở ba huyện biên giới Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai (Gia Lai) bà con đi làm cà phê và cao su về muộn, nhưng lại đi xem rất đông và thích ngồi phía trước. Hình như ai cũng muốn ngồi gần sân khấu nhất, ngoài nghe bộ đội hát, họ còn muốn được nhìn rõ mặt từng ca sĩ và diễn viên múa. Cứ sau một tiết mục, ngoài những tiếng vỗ tay tán thưởng, nhiều bà con còn trầm trồ khen “bộ đội múa” xinh quá! Cứ như người mẫu trong ti-vi vậy.
Dưới ánh đèn sân khấu, không giấu được nụ cười vui, bà Ksor H’Lim - dân tộc Giơ-rai, đã trải 67 mùa cà phê (một mùa cà phê, bà con tính một tuổi) dắt theo ba đứa cháu độ 6 – 7 tuổi đến xem. Bà cho biết: “Ở đây năm nào cũng có các đoàn ca múa nhạc về biểu diễn, nhưng bà con dân tộc mình vẫn thích nghe Văn công quân đội hát, múa… bởi họ gần gũi với đồng bào mình!” .
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận