Chủ Nhật, 19/09/2010, 22:40

    “Hoa hậu” toàn quân

    QĐND - Lần đầu tiên, tôi được gặp nhiều “lính tóc dài” đến thế! Hơn 200 nữ cán bộ, sĩ quan, QNCN, học viên, công nhân viên đến từ các đơn vị trong toàn quân tụ họp dưới mái nhà chung mang tên “Khối nữ Thông tin”...

    No image available

    Học viên Khối nữ Thông tin tranh thủ luyện động tác cả trong giờ giải lao.

    QĐND - Lần đầu tiên, tôi được gặp nhiều “lính tóc dài” đến thế! Hơn 200 nữ cán bộ, sĩ quan, QNCN, học viên, công nhân viên đến từ các đơn vị trong toàn quân tụ họp dưới mái nhà chung mang tên “Khối nữ Thông tin”. Các chị cùng ăn, cùng ở, cùng vượt qua mọi khó khăn, hăng say luyện tập tham gia diễu binh trong dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

    Đến tận “đại bản doanh” của Binh chủng Thông tin liên lạc, tận mắt chứng kiến các chị luyện tập nhiều giờ liền dưới nắng cháy, chúng tôi nói vui với nhau: Đúng là "Anh hùng đâu chỉ có mày râu!”. Các đồng chí cán bộ, giáo viên hướng dẫn luyện tập của Binh chủng Thông tin liên lạc còn “khoe” với chúng tôi: “Đây là những người phụ nữ đẹp nhất toàn quân đấy! Họ được lựa chọn rất kỹ với các tiêu chuẩn về sức khỏe, chiều cao…”. Thật vậy, đó là vẻ đẹp hiển hiện bên ngoài, không khó để nhận ra. Nhưng nếu ai được biết, đằng sau buổi tập ấy là nỗ lực thật nhiều để khắc phục khó khăn của gia đình, là trách nhiệm thật cao khi các chị tình nguyện đăng ký tham gia khóa huấn luyện này, mới thấy được vẻ đẹp toàn diện của họ. Có những chị phải gửi lại con nhỏ nhờ ông bà chăm sóc, như Thiếu úy QNCN Lương Thị Huệ (con mới 22 tháng tuổi), Trung úy QNCN Phùng Thị Lan (con mới được 2 tuổi)…, nhưng vẫn không hề do dự khi được chọn tham gia đợt huấn luyện diễu binh đặc biệt này. Hay có những chị, chồng cũng công tác trong quân đội, nhiều khi vì nhiệm vụ đột xuất, phải nhờ hàng xóm trông con giúp như Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hải…, nhưng các chị chưa một lần than vãn, vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc những bài tập…

    Hơn 200 chị em, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở họ tựu trung lại tinh thần vượt khó, đức hy sinh của phụ nữ Việt Nam nói chung, nữ quân nhân nói riêng ở mọi thời đại.

    Đại lễ của Hà Nội đang đến gần. Chúng tôi có thể mường tượng được niềm vui, niềm tự hào của các chị khi đại diện cho phụ nữ toàn quân, góp một phần nhỏ vào thành công của dịp kỷ niệm Thủ đô 1000 năm tuổi.

    Bài và ảnh: Đức Hiển

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...