Thứ Bảy, 18/12/2010, 22:17

    Hòa Malaysia, ĐTVN thành cựu vô địch

    QĐND Online - Trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 giữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và Malaysia trên sân Mỹ Đình đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0, đồng nghĩa với việc ĐTVN trở thành cựu vô địch...

    QĐND Online - Trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 giữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và Malaysia trên sân Mỹ Đình đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0, đồng nghĩa với việc ĐTVN trở thành cựu vô địch.

    Thua 0-2 ở trận lượt đi, ĐTVN đã bị dồn vào thế chân tường, phải thắng lại với tỷ số 2-0 mới mong có cơ hội đi tiếp. Trong trường hợp Malaysia có bàn thắng, do áp dụng luật bàn thắng sân khách, thầy trò Calisto sẽ buộc phải thắng cách biệt 3 bàn mới mong vào được trận chung kết để bảo vệ ngôi vô địch.

    Bước vào trận đấu, các cầu thủ Việt Nam thi đấu rất quyết tâm, nhưng các tiền đạo của chúng ta lại bở lỡ những cơ hội đáng tiếc. Phút thứ 9, Trọng Hoàng vào được trung tâm hàng phòng ngự của Malaysia nhưng không thể dứt điểm. 5 phút sau đến lượt Tấn Tài có cú dứt điểm ngay trong khu cấm địa nhưng không đủ hiểm để hạ thủ môn Malaysia. Sau đó, Tài Em bị chấn thương và HLV Calisto đã thay Tấn Tài vào được tung vào sân.

    Đội tuyển Malaysia trong trận này đã chủ động chơi phòng ngự với số đông ở phần sân nhà, chỉ cắm một tiền đạo ở phía trên. Như vây, ĐTVN đã vấp phải một hàng phòng ngự nhiều tầng tạo ra trước khung thành của đội Malaysia. Những phút cuối của hiệp môt, Vũ Phong và Thành Lương đều có có hội ghi bàn, nhưng với nhiều cầu thủ ở hàng phòng ngự, đội tuyển Malaysia đã dễ dàng hóa giải những cơ hội của ĐTVN.

    No image available

    Hàng chục ngàn cổ động viên đến sân cổ vũ cho ĐTVN. Ảnh: Xuân Gụ

    Bước vào hiệp 2, HLV Calsito tiếp tục chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình trong khi đó các cầu thủ Malaysia vẫn nhập cuộc với hàng phòng ngự số đông. Trước hàng phòng ngự 8 người của Malaysia, các tiền đạo của ĐTVN gặp rất nhiều khó khăn trong những tình huống tiếp cận khung thành đội khách. Phút 62, Việt Thắng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi cho ĐT Việt Nam, xuất phát từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Việt Thắng vượt qua sự đeo bám của hàng phòng ngự Malaysia tung ra cú đánh đầu cận thành, tiếc rằng cú đánh đầu của Việt Thắng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Fahmi của Malaysia.

    No image available

    Vũ Phong đi bóng qua hậu vệ của Malaysia. Ảnh: Xuân Gụ

     

    Nhằm tạo sự đột biến trong những đợt tấn công của đội chủ nhà HLV Calisto đã quyết định tung Trọng Hoàng và Quang Hải vào sân nhưng khi những đợt tấn công của đội chủ nhà chưa đem lại hiệu quả thì từ phút 72, ĐTVN chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân khi Thành Lương có pha ngã vờ trong tình huống xâm nhập vòng cấm địa của đội bạn.

    Thi đấu với 10 cầu thủ trên sân, ĐT Việt Nam vẫn chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của trận đấu, nhưng dù rất nỗ lực trong những phút còn lại các học trò HLV Calisto không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của các cầu thủ Malaysia khi lần lượt Minh Phương, Anh Đức, Quang Hải không một lần tận dụng thành công cơ hội.

    No image available

    Phước Tứ bị chấn thương nhưng vẫn cố gắng thi đấu hết 90 phút. Ảnh: Xuân Gụ

    Chỉ có được trận hòa không bàn thắng, ĐTVN chính thức trở thành nhà cựu vô địch của giải. Một kết quả buồn cho hàng chục nghìn người hâm mộ Việt Nam đã không biết mệt mỏi và bỏ tiền để mua vé đến sân cổ vũ cho đội tuyển của mình. Trận chung kết của giải rất có thể sẽ là hai đội của bảng A là Indonesia và Malaysia.

    Văn Phong

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...