Thứ Tư, 09/12/2009, 11:02

    Hoàn thành “điều kiện cần”

    Sau thất bại 1-3 tâm phục khẩu phục trước đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Ra-gia-pô-gan của đội tuyển U23 Ma-lai-xi-a buộc phải thừa nhận: “Nếu muốn giành quyền vào bán kết, chúng tôi phải thắng cả U23 Cam-pu-chia lẫn U23 Thái Lan”. Chiều qua, U23 Ma-lai-xi-a đã hoàn thành “điều kiện cần” khi đánh bại U23 Cam-pu-chia với tỉ số 4-0...

    Sau thất bại 1-3 tâm phục khẩu phục trước đội tuyển U23 Việt , HLV Ra-gia-pô-gan của đội tuyển U23 Ma-lai-xi-a buộc phải thừa nhận: “Nếu muốn giành quyền vào bán kết, chúng tôi phải thắng cả U23 Cam-pu-chia lẫn U23 Thái Lan”. Chiều qua, U23 Ma-lai-xi-a đã hoàn thành “điều kiện cần” khi đánh bại U23 Cam-pu-chia với tỉ số 4-0.

    Trong thế trận một chiều, U23 Ma-lai-xi-a hoàn toàn giành quyền kiểm soát trận đấu và 3 điểm trọn vẹn thuộc về họ là điều đương nhiên. U23 Cam-pu-chia cũng có những tình huống nhất định để tạo bất ngờ hoặc ít nhất cũng ghi bàn thắng danh dự, nhưng sự thiếu may mắn lẫn sắc sảo, quyết đoán khiến họ phải nhận một trận thua trắng.

    Ở trận đấu trước đó cũng diễn ra trong ngày hôm qua, rất nhàn nhã và dễ dàng, đội tuyển U23 Thái Lan cũng hoàn thành “điều kiện cần” của họ khi vượt qua U23 Đông Ti-mo với tỉ số 9-0.

    Đến thời điểm này, dù điều bất ngờ có thể xảy ra, nhưng có thể khẳng định, cục diện bảng A gần như đã ngã ngũ. U23 Việt sẽ thắng trong trận đấu “không thể không thắng” trước U23 Cam-pu-chia để giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, cuộc đọ sức U23 Thái Lan-U23 Ma-lai-xi-a ở lượt trận cuối cùng sẽ mang tính chất của một “trận chung kết” với rất nhiều lợi thế nghiêng về U23 Thái Lan.

    LONG NGUYÊN

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...