Thứ Năm, 18/12/2008, 17:04

    Học làm người Nam Bộ

    “Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre. (Con gái của Bến Tre). Năm xưa đi trong đạn lửa, đi như nước lũ tràn về. Ôi những con người làm nên Đồng Khởi...”.

    “Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre. (Con gái của Bến Tre). Năm xưa đi trong đạn lửa, đi như nước lũ tràn về. Ôi những con người làm nên Đồng Khởi...”. Nghe bài hát “Dáng đứng Bến Tre” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nhiều người lầm tưởng quê ông ở Bến Tre hoặc một vùng lân cận miền Tây Nam Bộ...

    Thực ra, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý quê ở Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc), sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Ông kể: “Trong những năm chống Mỹ, tôi đã nhiều lần xin tình nguyện đi B nhưng chưa được. Mãi đến khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, tôi mới vào miền Nam. Khi đó tôi chưa hiểu gì về miền Nam cả nên chưa sáng tác được tác phẩm nào. Vì thế, tôi đã viết thư cho vợ ở Hà Nội: “Có lẽ, phải để cho anh dăm năm “học” làm người Nam Bộ thì rồi làm gì mới làm được”. Và quả nhiên đến năm 1980, sau 5 năm “học làm người Nam Bộ”, tôi đã sáng tác được “Dáng đứng Bến Tre”! Tôi đã học từ lối nói (học dân ca Nam Bộ, Bến Tre), học cách nghĩ, cách nói, học đủ thứ... để gần người Nam Bộ và để viết lên lời bài hát: "Mỗi lúc đi xa, dừa ơi ta nhớ lắm nghe. Vườn trái trái xum xuê, biển khơi tôm cá đầy ghe. Nhớ con sông dài, Hàm Luông bến ta quen ghé. Lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng Bến Tre. Lại nhớ tóc ai dài, còn mang dáng đứng Bến Tre”.

    Ca khúc “Dáng đứng Bến Tre” - Một ca khúc mang đậm chất liệu dân ca Nam Bộ và hiển hiện trong đó là hình tượng của người phụ nữ tham gia cách mạng giải phóng dân tộc. Giai điệu sâu lắng, êm dịu giàu chất trữ tình nhưng cũng mang hơi thở của hùng ca. Vẻ đẹp hiền dịu của người con gái Bến Tre tiêu biểu cho vẻ đẹp của tất cả những người phụ nữ trên mọi nẻo miền quê. Ngày nay, “Dáng đứng Bến Tre” vẫn còn lưu dấu ấn như có thần, có hồn đầy chất liệu của cuộc sống hiện thực vút lên, ngân vang... làm say đắm bao người yêu nhạc.

    KHÁNH MINH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...